Mai Khôi là cô ca sĩ bị cho là cố tình tạo nên nhiều scandal, tính lẳng lơ, thay tình như thay áo và không bao giờ mặc áo ngực… Hãy nghe cô giãi bày.
![]() |
| Ca sĩ Mai Khôi |
- Chuyện của mình chưa đủ để gọi là scandal đâu. Hiện nay có rất nhiều ca sĩ trẻ đặc biệt là 9X còn táo bạo hơn tôi rất nhiều. So với những scandal của họ, chuyện của tôi chỉ bình thường.
- Khôi có hối hận về những scandal đã xảy ra. Hình như Khôi vẫn trung thành với hình ảnh “nữ ca sĩ không bao giờ mặc áo ngực” ?
- Đó cũng chẳng phải scandal. Trong đời ai cũng phải có vài mối tình vắt vai chứ! Cũng có nhiều người nói tôi lẳng lơ, thiếu chung thuỷ vì đã từng có nhiều người tình. Điều này thật vô lý, tôi có nhiều người yêu nhưng mỗi giai đoạn tôi yêu một người khác nhau, chứ đâu có yêu nhiều người cùng lúc bao giờ. Chẳng hạn, hơn hai năm qua tôi chỉ yêu có một người, và hoàn toàn không bật đèn xanh với bất kỳ người đàn ông nào khác.
- Vậy thì Khôi có phải là một người chung thuỷ?
- Bạn định nghĩa thế nào về hai chữ chung thuỷ? Tôi không thích dùng khái niệm này, nó có vẻ “ép buộc”quá mà tính tôi thì không thích bị gò bó trong khuôn khổ nào cả. Tôi không chịu được sự cô đơn. Lý do những mối tình của tôi trước đây tan vỡ cũng vì tôi và người ấy ở xa nhau quá. Khoảng cách địa lý là vấn đề lớn với tôi.
Mà chung thuỷ hay không là do trái tim quyết định, nếu trái tim tôi còn rung động, cơ thể tôi còn rạo rực, tôi sẽ còn chung thuỷ. Nếu cảm xúc đã hết rồi, tôi sẽ chấm dứt tình yêu đó. Tôi không thích tự lừa dối mình. Nhiều phụ nữ đã có chồng nhưng lòng vẫn luôn nghĩ tới một người đàn ông khác, dù cô ta không làm gì sai trái với chồng, đấy cũng là ngoại tình trong tư tưởng, tôi cho đó cũng là không chung thuỷ rồi!
![]() | |
![]() |
![]() |
- Nghệ sĩ thường tất bật và tìm tòi sáng tạo cái mới, còn Khôi thì thấy cứ tà tà vừa hát vừa chơi, đó có phải là thiếu đam mê và ý chí cầu tiến trong âm nhạc?
- Tôi không thích quá bận rộn quá. Tôi tự điều tiết để cuộc sống của mình ở nhịp độ vừa phải, bên cạnh công việc vẫn phải có thời gian “ăn chơi nhảy múa” với các bạn bè thân thiết. Ca sĩ không nhất thiết phải cứ đầu tắt mặt tối hát ở thành phố này, mai ở thành phố kia mới gọi là yêu nghề. Bên cạnh hát, tôi còn đam mê sáng tác, nên cuộc sống cũng cần có những khoảng lặng nhất định thì mới tạo được cảm xúc.
- Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng Khôi luôn có một đại gia hậu thuẫn nên không cần phải đi hát quá nhiều để kiếm tiền?
- Tôi nghĩ phụ nữ có một người đàn ông bên cạnh để che chở và bảo bọc cuộc sống mình tốt hơn và đó là lẽ tất nhiên. Tôi không có quá nhiều tham vọng để bướng bỉnh tự lập, tôi là phụ nữ và cần một người đàn ông bên cạnh. Người yêu của tôi là một người đàn ông lớn tuổi, hiện cũng đang hoạt động nghệ thuật. Anh ấy có nhiều điểm khiến tôi ngưỡng mộ và lo lắng cho tôi khá đầy đủ.
- Tôi vẫn không hiểu tại sao rất nhiều người khi yêu đều muốn rằng buộc nhau bởi những giấy tờ của hôn nhân. Hiện tại tôi và anh ấy đã sống chung với nhau, không kết hôn vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Và một lý do riêng nữa, Khôi không thích kết hôn vì không muốn sẽ có con.
- Sinh con là một thiên chức lớn nhất của người phụ nữ, lý do gì khiến Khôi từ chối?
- Tôi nghĩ đơn giản lắm. Một đời người luôn khổ đau nhiều hơn hạnh phúc. Vậy vì sao chúng ta lại phải tạo thêm một “kiếp khổ” nữa? Nếu được, sau này tôi thích xin con nuôi, một đứa trẻ nào đó đã “bị” sinh ra. Cũng có thể sau này tôi sẽ thay đổi, nhưng hiện tại quả thật tôi quan niệm như vậy! Trừ khi người yêu tôi muốn thì tôi sẽ chiều.



