(TT&VH Online) - Trong sự nghiệp âm nhạc vinh quang của mình, nam ca sỹ gạo cội Bob Dylan đã hát rất nhiều ca khúc về gió – gió đổi chiều, gió biên cương, và cả gió… ngu (Idiot Wind). Thế nhưng một số hàng xóm của ông lại đang hát những nốt nhạc mới về những cơn gió thổi qua nhà ông tại Malibu mang theo những mùi lạ.
Một gia đình đã phàn nàn với chính quyền thành phố California về một chiếc toa lét di động để ngoài trời trong khuôn viên nhà của Bob Dylan. Cindy và David Emminger nói rằng mùi tổng hợp của chất thải và chất xử lý hóa học đã lẫn vào gió khiến gia đình họ cảm thấy khó chịu.
David nói với tờ Los Angeles Times: “Đây là một vụ bê bối – Ngài Luật Dân Sự (Mr Civil Rights) đang hủy hoại luật dân sự của chúng ta”.
Một chiếc trực thăng của một đài truyền hình địa phương mới đây đã bay trên khu vực nhà của Dylan và quay được những hình ảnh về chiếc toa lét gây tranh cãi này.
Tuy nhiên Thị trưởng Malibu, Andy Stern lại cho biết những hàng xóm khác đã báo cáo không ngửi thấy mùi gì từ chiếc toa lét đó cả, và ông đã chuyển vấn đề này đến bộ phận đảm trách các vấn đề về xử lý mùi. Ông nói với Reuters: “Tôi thực sự không liên quan gì tới toa lét của Bob Dylan, hay của bất cứ ai ở Malibu này”.
Trong khi đó phát ngôn viên của Dylan đã từ chối mọi cuộc gọi.
Album mới nhất của Bob Dylan là Together Through Life sẽ được chính thức phát hành vào ngày 28 tháng Tư tới. Đây là một tập hợp những ca khúc Rock and Roll đã được liệt vào hàng kinh điển như Like a Rolling Stone, All Along the Watchtower và Blowin’ In the Wind.
T.V (theo Reuters)