Văn hoá

Chữ "Nhất" thú vị của "Người đàn bà hát"

17/03/2009 23:09 GMT+7 Google News

Tự tin, thật bí ẩn qua đôi mắt và cái nét ngộ lạ của cánh mũi hếch “phớt đời” đã tạo cho chị một gương mặt pha trộn nét Á - Âu khá ấn tượng.

Là con gái của đôi song ca Hữu Thiết - Ngọc Cẩm nổi tiếng, từng chiếm lĩnh sân khấu ca nhạc thập niên 80-90 và cho đến nay vẫn ghi đậm nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Sự nhạy cảm và thông minh của Hồng Hạnh làm người đối thoại phải cân nhắc mỗi khi đặt vấn đề.
 
Ca sĩ Hồng Hạnh
 
* Là người đàn bà hát từng thành công trên lĩnh vực kinh doanh, 5 năm gần đây, chị xuất hiện đều đặn trong những bộ phim có dấu ấn cho khán giả truyền hình (Công ty thời trang, Ván cờ tình yêu, Đam mê, Cuộc chiến hoa hồng…). Chị nghĩ sao về cấp độ dẫn đến thành công?

(Hạnh cười bí ẩn, xòe bàn tay phải ra nói) Chị có thấy chữ NHẤT trong lòng bàn tay Hạnh không? Hạnh đã phải chiêm nghiệm ngót 10 người ở lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh khi có chữ nhất ở lòng bàn tay, kết quả hầu hết họ đều thành công.

Hy vọng bộ phim thứ 5 Có lẽ ta yêu nhau (đạo diễn Tống Thành Vinh) Hạnh sẽ được khán giả yêu mến cùng các anh chị trong ngành sẽ công nhận khả năng diễn xuất chuyên nghiệp.

* Chị có hơi khiêm tốn không, vì có những trường hợp diễn viên mới tham gia phim đầu tay (vai chính thứ) đã nhận ngay giải thưởng của người diễn viên chuyên nghiệp ?

Với Hạnh, chuyên nghiệp là phải có quá trình và được thể hiện qua nhiều loại vai diễn có tính cách và tâm trạng khác nhau. Chính vì vậy sau phim Công ty thời trang, nhiều đạo diễn mời vào vai nữ giám đốc, nhưng Hạnh đã từ chối. Và tất nhiên không thể thiếu yếu tố đam mê ngày càng thêm đong đầy.

* Chị nghĩ thế nào về diễn xuất điện ảnh, khi chị quá chuyên nghiệp và tinh tế trong cách xử lý một bài hát trên sân khấu?

Ngoài thế mạnh thanh sắc, Hạnh đặc biệt quan tâm đến yếu tố tự nhiên. Bởi một khi đứng trước ống kính là xác định sự sao chép trung thực về một số phận trong cuộc sống. Hạnh chưa được học trường lớp diễn xuất, nên không chịu áp lực bởi những nguyên tắc sách vở. Nhưng rất may được đạo diễn và các anh chị bạn diễn hỗ trợ nhiều trong quá trình đóng phim.
 
Trong bộ phim đang quay Có lẽ ta yêu nhau, Hạnh diễn cảnh một cô gái đẻ mướn lâm bồn song thai. Hạnh không ngại sợ xấu, hình dung lại lúc sanh bé Hồng Nhật. Thế là tập trung nín thở, nhắm mắt rặn rồi không quên òa bật hơi, thở hắt mấy cái… đến nỗi nữ y tá cố vấn phải thốt lên “Y chang”. Còn đạo diễn Thành Vinh mải ngắm miết trong monitor một lúc mới sực búng tay, miệng hô “Okê, cắt” ( quay một lần duy nhất).
 
* Thế còn cảnh khó với Hạnh?

Đó là khóc và hôn. Hạnh quan niệm khóc phải tạo cảm xúc thật tự nhiên, mắt phải đỏ dần. Còn hôn thì phải có nghệ thuật - đó là một nụ hôn sang trọng và đẹp trong khuôn hình. Nụ hôn điện ảnh đầu tiên của Hạnh là với diễn viên Trung Dũng trong Có lẽ ta yêu nhau, trước bối cảnh mưa, hoàn toàn do anh Dũng chủ động.

Hồng Hạnh trong vai trò diễn viên

Thế mà Hạnh bị “cuốn theo” đến nỗi rớt cả đôi dép đang cầm trên tay… Và cảnh quay cũng chỉ có một lần. Điều khó nhất khi diễn khóc là phải biết kích thích tuyến lệ. Trong phimCuộc chiến hoa hồng, Hạnh phải khổ sở vì phải quay tới 5 lần khóc mới thành công. Vì vậy, Hạnh đã tự tập và tìm ra bí quyết kích thích tuyến lệ bằng những giai điệu bài hát trữ tình và chỉ cần trong khoảng 10 giây là đã gieo ngay được cảm xúc khóc rất thật.

* Trong Cuộc chiến hoa hồng, chị nhận định thế nào về ba mẫu bà mẹ chồng cư xử với con dâu?

Ba tuyến nhân vật bà Vy (Hạnh đóng), bà Vân và Bà Thụy, phản ánh phần nào một xã hội thu nhỏ. Hạnh thích tính cách bà Vy - mẫu bà mẹ chồng hiện đại, bà Vân bao đồng thì không nhiều, còn bà Thụy cổ hủ thì gặp quá nhiều.

Ở thời đại hiện nay, người phụ nữ sống một mình nuôi con không phải là ít. Họ thường có những quan hệ xã hội, bạn bè, nhu cầu giải trí…để bớt đi sự cô đơn. Họ thường là những người nhạy cảm, nghị lực và rất năng động, là mẫu bà mẹ chồng dễ sống nhưng cũng khó gần.Thực ra nếu có sự chia sẻ ngay từ đầu thì đây là mẫu bà mẹ chồng thoải mái nhất.

* Thế với chị quan niệm thế nào về hạnh phúc gia đình, khi mình là người nghệ sĩ nổi tiếng?

Đã là nghệ sĩ phải có tâm hồn và tư duy bay bổng, luôn có chiêu và dự án nghệ thuật đổi mới, hấp dẫn để phục vụ khán giả. Xong cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, bộ phim nào quay cũng tới ngày đóng máy. Một ca sĩ, một diễn viên sống với bài hát hay nhân vật…đều là sự trải nghiệm lý thú của người nghệ sĩ.

Còn cái đích cuối cùng của đời người là mưu cầu hạnh phúc và điều này chỉ có thể tìm thấy trong gia đình. Hạnh may mắn có người chồng từng trải, nên luôn hiểu vợ mình muốn gì. Điều mà Hạnh yêu và rất trân trọng anh là tấm lòng chân thành và luôn có một tình yêu thương đối với gia đình vợ. Chính vì vậy Hạnh luôn phải biết cân bằng và càng không thể cứ say men chiến thắng.

* Chị nghĩ sao hiện nay có nhiều người mẫu, diễn viên bước sang lĩnh vực ca sĩ?

Ca sĩ là con chim, bản năng phải biết hót. Còn người mẫu, diễn viên hát, sẽ có thành phần khán giả chỉ nghe ở góc độ người mẫu, diễn viên hát. Ai cũng có thể là ca sĩ, nhưng một ca sĩ chuyên nghiệp là phải có trái tim và tâm hồn của một người ca sĩ.
 
 
* Thế còn hiện tượng tình yêu của đôi đũa lệch (nữ lớn tuổi nhiều hơn nam giới)?

Ngày nay phụ nữ thành đạt khá nhiều, họ có trí, có tiền, có sức khỏe và được tự do lựa chọn bạn đời. Theo Hạnh bây giờ làm gì còn có cuộc tình trăm năm như các cụ ngày xưa, mà chỉ có cuộc tình trong năm mà thôi (cười ngất…). Cái chính ở mỗi người quan niệm thế nào là hạnh phúc mà thôi.

* Nhìn chị thật năng động và khá hóm hỉnh, vậy mẫu nhân vật sắp tới mà chị muốn thể hiện là gì?

Một ni cô, một nữ thám tử, một nhân viên cảnh sát hình sự, hay một vai phản diện độc ác, đầy tham vọng… Nếu thực hiện được sẽ là đồng nghĩa với việc Hạnh đang đam mê điện ảnh và sẵn sàng chấp nhận hy sinh cho vai diễn.

* Nếu cho chị ba nốt nhạc để nói về mình?

Không khuất phục.

* Chân thành cảm ơn và chúc chị tiếp tục thành công.
 
Theo TGĐA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm