Văn hoá

Hoàng từ William trống rỗng kể từ ngày mất mẹ

15/03/2009 08:47 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Ngày cho Mẹ chưa bao giờ trôi qua êm ả đối với Hoàng tử William kể từ khi mẹ anh là công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn giao thông 10 năm trước. Anh nói anh chỉ cảm thấy một sự trống rỗng trong lòng.

William mất mẹ khi mới 15 tuổi. Anh và hoàng tử Harry đã được hàng triệu người trên khắp thế giới dõi theo lúc đi sau chiếc xe chở quan tài của Diana. Rất hiếm khi cả hai anh em nói về cái chết của mẹ mình và nỗi đau họ đã phải chịu đựng.
 
Hoàng tử William và mẹ, công nương Diana

Thế nhưng mới đây Hoàng tử William, 26 tuổi, đã đứng ra đảm nhận trách nhiệm người bảo trợ hoàng gia của tổ chức từ thiện cho những người mất người thân, mà mẹ anh sinh thời đã có mối quan hệ rất mật thiết. Trong một bài phát biểu tại London, anh đã cho biết: “Mất đi một thành viên trong gia đình là một trong những trải nghiệm khó khăn nhất đối với bất cứ ai. Từ ‘mẹ’ đối với rất nhiều người, trong đó có tôi, giờ đã trở thành một khoảng trống”. Tổ chức được thành lập từ năm 1994 này đang hy vọng chiến dịch mới sẽ nâng cao nhận thức của mọi người đối với nhu cầu của những ông bố bà mẹ không may mất con.

Hoàng từ William xúc động nói thêm: “Vì vậy tôi sẽ đem toàn bộ tâm sức của mình để đóng góp cho chiến dịch này, vì tôi vẫn còn cảm thấy trống rỗng trong dịp Ngày cho Mẹ như hôm nay”.

Hoàng tử cũng đã an ủi một bà mẹ có con mới 12 tuổi qua đời trong một vụ tai nạn rằng đối mặt với sự mất mát là cần thiết để giảm thiểu sự suy sụp.

Bà mẹ này sau đó đã nói lại với giới báo chí: “Đó chính là hiệu ứng bông tuyết. Điều đó đã thực sự xảy ra đối với tôi, hãy dũng cảm đối diện với nó. Mỗi người có một cách riêng. Anh ấy cũng đã mất mẹ, chắc chắn anh ấy hiểu”.

T.V (theo People)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm