Văn hoá

Bằng Lăng: "Bão" vẫn dừng ngoài cánh cửa!

12/03/2009 18:52 GMT+7 Google News

Đã từng là “vơ đét” trên sàn catwalk một thời, gây ấn tượng với cả những người xem khó tính qua phim “nữ tướng cướp”, được các đồng nghiệp đánh giá là một người phụ nữ cá tính, quyết liệt, chân thành. Bằng Lăng chia sẻ về công việc, về cuộc sống hôn nhân - hai gia tài quan trọng trong cuộc sống của cô!

Tôi thích những vai diễn sóng gió, đoạn trường

Người mẫu - diễn viên Bằng Lăng

* Chị đã gây được ấn tượng qua những vai diễn trong Gái nhảy, đặc biệt trong Nữ tướng cướp, đã khiến nhiều người đánh giá rằng sự diễn xuất của chị trong phim này còn nổi bật hơn Mỹ Duyên, tại sao có bắt đầu thuận tiện như vậy, rồi sau đó chị lại im thin thít lặn mất tăm nhỉ?

Tôi xin cảm ơn thiện cảm mọi người dành cho tôi, đã đánh giá tốt về diễn xuất của tôi trong những phim trên, trong thời gian qua tôi không ở ẩn mà vì tôi chưa tìm được kịch bản, vai diễn ưng ý, tuy nhiên, tháng một vừa qua, tôi vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyền hình dài tập “Áo cưới thiên đường” của Hãng phim Thiên Ngân và Hãng phim Hành Tinh xanh hợp tác sản xuất.

Hiện tại tôi đang tham gia bộ phim truyền hình dài tập “Có lẽ ta yêu nhau” của hãng BHD. Mặc dù “đắm đuối” với phim ảnh như vậy, nhưng tôi vẫn tập trung nhiều sức lực và “tâm huyết” cho gia đình hơn, vì với một người phụ nữ, gia đình luôn là điểm tựa quan trọng nhất, theo mình suốt cả quảng đời còn lại.

* Nhiều chân dài đã lấn chân điện ảnh một cách thành công, được sự đón nhận của công chúng, nhận được các giải thưởng lớn nhỏ trong điện ảnh, cảm giác của chị, khi các nữ chân dài khác, đang nổi tiếng như cồn nhờ phim ảnh, còn chị thì chững lại?

Mọi người đều có mỗi thế mạnh riêng, người đoạt giải này thì người kia sẽ được giải khác, mà giải thưởng đôi khi không chỉ “nằm” ở cái cup, ở danh hiệu…. tôi thấy nghề này công bằng lắm, mọi người được san sẻ niềm hạnh phúc chứ không phải tập trung riêng về cho ai tất cả, cho nên không phải tôi chững lại, mà cơ hội chưa thực sự đến để tôi tỏa sáng thôi.

* Chị thường vào những vai diễn đanh đá, góc cạnh, nhưng trong lòng chị, chị mong muốn có một vai diễn như thế nào cho “tạng” của mình?

Tôi muốn được thử sức vào tất cả các loại vai diễn khác nhau, càng khó thì tôi lại càng muốn được thử sức nhiều hơn, tôi thích vai diễn của mình có những điểm nhấn, không cần phải có nhiều đất diễn, mà khi xuất hiện, dù là mấy phút thôi, vẫn phải gây được ấn tượng cho khán giả, và họ có thể nhớ về mình.

Tôi “ưu tiên” cho những vai đanh đá, thâm độc, hoặc ăn chơi, hiện đại (Cười) nhưng phải thực sự ác độc, thật sự nham hiểm đến nỗi khi khán giả xem họ phải ghét cay ghét đắng mỗi khi nhân vật này xuất hiện. Còn nếu là vai hiền thì không đơn giản là hiền thôi, mà phải nhu nhược, ngu ngơ đến mức khán giả xem họ phát bực vì điều đó, tôi muốn vai của mình phải có sóng gió, bão tố, đoạn trường chứ đừng quá bình yên. Và tôi vẫn đang chờ đợi vai diễn như vậy.

Thích thú mỗi khi chồng ghen

* Chị tâm sự rằng ông xã của chị hay ghen, nhưng công việc của chị liên quan đến nghệ thuật, rất khó để ông xã không ghen đấy ạ?

Nói thì nói vậy, nhưng khi làm việc thì ông xã “nhà tôi” không bao giờ phàn nà gì cả, ông xã luôn là người ủng hộ tôi về mọi mặt, và điều quan trọng ở đây là tôi đã gây dựng được lòng tin ở anh ấy, anh ấy không có gì phải lo lắng, hoài nghi về cách xử sự của tôi cả. Nhiều khi tôi rất thích thú mỗi khi anh ấy ghen, vì cách ghen của ông xã tôi dễ thương lắm, cho nên giữa chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau lớn mà “chủ đề” là chuyện ghen tuông cả.

*Chị thì có hay phải ghen với một ông xã rất đẹp trai không?

Yêu thì tất nhiên phải ghen rồi, nhưng thuộc về phụ nữ hay ghen thì không phải tôi! Mặc dù đôi lúc tôi cũng có những suy nghĩ vu vơ, nhưng rồi lại thôi, tôi không thích phí phạm thời gian cho những chuyện ghen tuông vớ vẩn, vô cớ, hơn nữa, vợ chồng tôi, đã tạo dựng trong nhau một lòng tin vững chắc, cho nên những chuyện lặt vặt sẽ không ảnh hưởng được, đến bây giờ, bão vẫn dừng ngoài cánh cửa (cười)

* Với tuổi thọ ngắn ngủi của nghề người mẫu, chị đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình như thế nào khi rời xa sàn catwalk đầy mê hoặc này?

Khi quyết định theo nghề người mẫu, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai đó, tôi luôn làm việc hết mình và tôi đam mê, đắm đuối với nghề khủng khiếp, tôi làm việc như ngày mai không còn được làm nữa vậy, để đến khi phải từ giã sàn diễn, từ giã những show quảng cáo, chụp hình… tôi sẽ không phải tiếc nuối, không phải nhớ thương, mà sẽ luôn là cảm giác trân trọng và mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại, bởi vì tôi đã trân trọng từng phút giây khi còn được ở trên sàn diễn.

Tre già thì măng mọc, đó là quy luật tự nhiên và tôi chấp nhận điều đó như một lẽ đương nhiên, và vui nữa, vì sau thế hệ chúng tôi, các em bây giờ khác hơn nhiều.

* Mỗi khi nhớ sàn diễn, chị thường làm gì?

Tôi thường lấy những tạp chí, hoặc hình ảnh cũ của tôi để xem lại, cũng giống như việc “hồi tưởng” lại sự nghiệp trong quá khứ, xem “hồi trẻ” mình tươi mới, xinh đẹp như thế nào, còn bây giờ mình già thì xấu thế nào (Cười lớn)

* Đạo diễn Lê Hoàng từng nói về chị “Sẽ rất vinh dự cho người đàn ông nào được cô ấy yêu”, ông xã chị có biết lời nói của vị đạo diễn sắc sảo này không?

Tôi hãnh diện và tự hào lắm chứ, chồng tôi cũng có biết lời khen đó, hay bất cứ khi nào, anh ấy nghe những người bạn, người qua đường có những lời khen, nói tốt về tôi, anh ấy đều rất đỗi sung sướng, và kiêu hãnh!

* Nhiều chân dài đã lên chức mẹ, chị thì có kế hoạch gì chưa?

Tôi cũng đang tranh thủ và … phấn đấu!

* Sau vài năm chung sống, hôn nhân có thay màu trong suy nghĩ của chị không?

Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi suy nghĩ về hôn nhân. Bởi vì khi kết hôn, tôi không phải là đứa con gái mới lớn, tôi cũng không thần thánh hay lý tưởng hóa hôn nhân để rồi vỡ mộng, phải kêu ca than vãn. Tôi đã xác định từ trước rồi. Cuộc hôn nhân của tôi rất dễ chịu, ngọt ngào, và tất nhiên, bát đũa không tránh khỏi lúc xô, nhưng rồi đâu vào đó cả khi còn yêu thương và tôn trọng nhau.

* Hai người, hai thứ ngôn ngữ, hai nền văn hóa, chị và ông xã “hiểu” nhau bằng cách nào?

Đó là sự lắng nghe, học hỏi và kiên nhẫn.

* Có khi nào chị hối hận vì đã không kết hôn với một người đàn ông Việt Nam?

Vợ chồng là duyên là nợ, không phải hễ cứ muốn thế nào là được thế đó, và hiện tại tôi cảm ơn số phận đã ban cho tôi một người chồng tuyệt vời, một người đàn ông tốt, một người chia sẻ với tôi mọi điều trong cuộc sống, thì chẳng có lý do nào để tôi nói hay nghĩ đến hai chữ hối tiếc cả. Qua đây, tôi cũng xin cảm ơn mọi người đã chia vui hạnh phúc, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.
 
Theo PL&XH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm