Cuộc đổ bộ của chân dài vào làng âm nhạc

Thứ Năm, 19/02/2009 05:59

(TT&VH Online) - Năm 2009 mới bắt đầu được hơn một tháng rưỡi nhưng có đến chục “chân dài” như Võ Hoàng Yến, Kim Cương, Phạm Thùy Dương, Cao Thùy Dương, Chung Thục Quyên, Quỳnh Thy, La Ngọc Duy, Vũ Nguyễn Hà Anh… đồng thanh tiết lộ trên báo chí về việc sẽ trở thành ca sĩ trong thời gian tới… 

Cũng thời gian này, một số người mẫu khác như Thanh Hằng, Phi Thanh Vân, Nathan Lee tuyên bố cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình trong ít ngày nữa.

Những tuyên bố "suông", nói cho vui...?

Giải vàng Siêu mẫu 2008 Võ Hoàng Yến tiết lộ: “Sau chuyến lưu diễn cùng các nghệ sĩ VN tham gia chương trình giao lưu văn hóa tại Pháp, tôi sẽ dành thời gian cho việc tập luyện vũ đạo và quan trọng nhất là luyện thanh để bắt đầu cho sự nghiệp ca hát”. Giải bạc Siêu mẫu 2008 Kim Cương cũng tâm sự sẽ học hát và bắt đầu thử công việc mới xem có “duyên” với nó không” sau khi cô tham dự chương trình “Đêm nhan sắc”, song ca cùng Nguyên Vũ và người mẫu Quang Hòa được một vài tờ báo khen ngợi “Có chất giọng, phù hợp với dòng nhạc dân ca, nhạc “sến””.
Cả giải vàng và bạc Siêu mẫu 2008 Hoàng Yến và Kim Cương đều có kế hoạch tấn công vào âm nhạc trong năm 2009
“Chân dài” Chung Thục Quyên sau khi tham dự cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2008 trở về nước, được mời hát trong chương trình “Người đẹp hát” cũng đã “bùng” lên niềm đam mê ca nhạc nên ngày đêm tập luyện vũ đạo, học thanh nhạc với hi vọng một ngày nào đó được như Hồ Ngọc Hà… 

Hai người đẹp cùng tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế và cùng đoạt giải thưởng Hoa hậu do khán giả bình chọn qua mạng (năm 2007, 2008) Phạm Thùy Dương, Cao Thùy Dương cũng cho biết ý định lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc trong năm 2009 nhưng đến khi nào và sẽ thực hiện ra sao thì “xin giữ bí mật”. Hai chân dài gợi cảm Vũ Nguyễn Hà Anh và Quỳnh Thy cũng ấp ủ với những dự án âm nhạc “hoàng tráng” trong thời gian tới.

... tới những sản phẩm âm nhạc “kèm” nuy và … bikini

Không nói suông, một số người đẹp khi tuyên bố đi hát cũng đã nỗ lực hết mình trên con đường âm nhạc. Người mẫu Nathan Lee sau một năm về Việt Nam lập nghiệp cho biết trong tháng 3 tới sẽ tung ra album đầu tay Leequid của mình với 13 ca khúc bằng tiếng Anh, Pháp, Việt do chính anh tự sáng tác.
Nathan Lee sẽ xuất hiện trên album Leequid với hình ảnh từ bán nuy tới nuy 100%
Người mẫu Thanh Hằng tâm sự ở thời điểm này việc ra CD chỉ đơn giản là do cô thích hát và ghi lại những cảm xúc của mình. CD được phát hành với mục đích từ thiện.
“Người đẹp dao kéo” Phi Thanh Vân cũng đang gấp rút hoàn thành album Vol.1 để phát hành tại Mỹ trước ngày cô sang đây biểu diễn… Người mẫu Thanh Hằng trước Tết Nguyên đán ít lâu tiết lộ sẽ cho ra mắt single Nhịp thở đôi (2 phiên bản, một solo và một song ca cùng Hà Anh Tuấn) vào ngày Valentine 14/2, tuy nhiên kế hoạch không thực hiện được mà phải chờ dịp 8/3 tới.

Như vậy, nếu không có gì trục trặc, riêng trong tháng 3 tới khán giả yêu âm nhạc sẽ được đón nhận ít nhất 3 sản phẩm âm nhạc của các “chân dài hát”. Không biết là tình cờ hay ý tưởng lớn gặp nhau khi tất cả những dự án âm nhạc của các chân dài trên đều liên quan tới “nuy” và “bikini”.

Phi Thanh Vân xuất hiện trong album đầu tay với những bộ bikini gợi cảm được phát hành tại Mỹ

Phi Thanh Vân sẽ “mát mẻ” trong album đầu tay với những bộ bikini gợi cảm, Nathan Lee sẽ nuy trên bìa đĩa và bộ ảnh kèm theo album. Người mẫu Thanh Hằng thì có hẳn một triển lãm ảnh mang tên Giao Thoa với 50 ảnh nuy nghệ thuật được trưng bày cùng với ngày single Nhịp thở đôi của cô ra mắt.

* Mượn lời Hồ Ngọc Hà

Trong bài viết này, người viết xin phép không đưa ra những lời nhận xét của cá nhân mình. Nhưng xin được trích lại lời tâm sự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, một cựu người mẫu xinh đẹp đi hát và đến nay đã được công nhận như một ca sĩ thực thụ để kết bài. “Chúng tôi là những người mẫu đi hát. Nhưng trong số đó thì cũng có rất nhiều đẳng cấp, không phải ai cũng như ai. Ngày xưa, tôi từng chấp nhận những lận đận ban đầu về quan niệm người đẹp đi hát nhưng bây giờ thì nhất định không. Bây giờ tôi làm xấu thì hãy chửi, nhưng tôi làm tốt thì cũng phải công nhận. Tại sao cứ soi vào chuyện chân dài đi hát mà "chặt chém"? Mọi chuyện đều có mặt trắng mặt đen, nếu chịu nhìn vấn đề tích cực thì nó sẽ tích cực, còn nhìn nó xấu thì nó sẽ xấu. Tại sao không mở lòng ra mà sống?

Người mẫu Hồ Ngọc Hà từng rất vất vả vì quan niệm người đẹp đi hát 

Thị trường ca nhạc công bằng lắm, ai có khả năng thì ở lại, không thì ra đi. May mắn chỉ là một yếu tố nhỏ để thành công”.

Thành Trung

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Tôi kô quan tâm ai đi hát mà tôi quan tâm giọng hát của họ có hay kô? bài hát họ hát có thực lòng hay không? Vì âm nhạc là vẻ đẹp của tâm hồn, người ca sĩ là người tôn vinh vẻ đẹp đó.Tuy nhiên có những người mượn âm nhạc để đánh bóng tên tuổi tạo ra những bài hát chói tai nhờ công nghệ âm thanh và những người đó lại đa phần rơi vào những người gọi là chân dài, diễn viên...Phải chăng họ được một số người công nhận là vì họ hết mình để đánh bóng tên tuổi mình nhưng họ kô bit rằng tài năng của họ chỉ có thế và công chúng có công nhận cũng chỉ là những bản phối do các nhạc sĩ làm thủ thuật cho bài hát của họ mà thôi. Khái niệm giữa người đẹp hát và ca sĩ tôi nghĩ có lẽ báo chí và truyền thông nói chung đã chính mình tự sướng chứ kô phải riêng gì những người chân dài kia phát ngôn.Họ có vẻ đẹp về hình thể và họ góp phần cho vẻ đẹp vĩnh cửu âm nhạc, vẻ đẹp đó có phát huy nếu họ biết cách cống hiến vì công chúng.
Phan Diệu My  (bebemy@gmail.com) (01:57 25/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Nhận xét của bạn về bộ ảnh

  • Nêu bật được vẻ đẹp xuân sắc của Hoa hậu và có tính nghệ thuật
  • Một bộ ảnh bình thường, không đáng để bàn
  • Về tổng thể bộ ảnh không có "vấn đề" gì, chỉ có vài tấm hơi "nhạy cảm"
  • Bộ ảnh phản cảm
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

xyz - 2/14/2012 8:31:46 AM
khi sholes ở đỉnh cao phong độ xavi còn chưa đạt đến đẳng cấp như bây giờ đâu những năm 2000-2004 thì xavi vẫn còn là 1 tiền vệ trẻ. Tiêu đề bài báo là 1 sự so sánh quá khập khiễng và hơi lố bịch....
Đông Hà - 2/14/2012 9:53:29 AM
@nguoingoaicuoc: Háo thắng, háo ăn thua cũng phải gọi Mou là cụ! Trách tôi sao được. Chỉ cần băng đảng Bồ không còn hiện diện tại Real nữa là khác liền!
nhatubantre - 2/13/2012 4:35:07 PM
"Một vòng đấu bình yên", liệu có nên nhăm nhăm xem có tiêu cực xảy ra ở mỗi vòng đấu hay ko mà lại dùng chữ "bình yên"??? Phải nói là một vòng đấu "không hề yên bình" vì khán giả đến sân đông quá ...
Minh Đức - 2/13/2012 11:31:32 PM
Tại dạo này Arsenal thua nhiều quá nên có lẻ Yến Thanh mất hứng viết bài chăng.
viet - 2/14/2012 9:09:44 AM
Ban tổ chức giải là người của VPF, trọng tài cũng là người của VPF, mà VPF lại do bầu K. và ê-kíp khởi xướng tạo nên. chắc ông ấy đang giận bầu K. và ê-kíp thông qua trọng tài và ban tổ chức giải đó...