Ngày xửa ngày xưa…

Nhưng thời nào có luật của thời ấy. Các thần tượng của hôm nay - khi ống kính máy quay phim có mặt khắp nơi và các paparazzi được công nhận là “thợ săn giá cao” để phụng sự cho cuộc cạnh tranh tàn nhẫn giành giật độc giả, các thần tượng cũng phải "bơi theo dòng".
![]() Bà Carla Bruni-Sarkozy trên mái của Điện Elysee, ảnh của tay máy nổi tiếng Annie Leibovitz, đăng trên tạp chí Vanity Fair số tháng 9/2008. |
Chiến thuật này được ứng dụng với George Scott, một nhà làm phim tài liệu trẻ, người vừa hoàn thành một bộ phim trần thuật 82 phút về đương kim Đệ nhất phu nhân Pháp. Bộ phim này - mang tiêu đề Somebody told me about… - sẽ được lên màn ảnh nhỏ của Pháp vào ngày đầu năm mới sắp tới. Và theo một phóng viên tờ Times (Anh), một trong số ít người được xem trước, bộ phim tài liệu này đã phá mọi rào cản kiêng kị cần thiết. Scott được phép quay tại nhà riêng của tổng thống, nhà nghỉ, phòng làm việc ở Điện Elysee, và bà Carla đã rũ bỏ mọi rào cản của một VIP thời xưa để bộc bạch khá nhiều chi tiết đời tư:
Bà lớn lên trong một gia đình Ý giàu có, di cư sang Pháp khi bà còn nhỏ. Sau đó bà đi học nội trú ở Thụy Sĩ. Mãi đến 1996 bà mới biết cha mình, đại gia công nghiệp Alberto Bruni Tedeschi, không phải là bố đẻ. Nhưng sự thật muộn mằn đó không làm bà băn khoăn nhiều. Thậm chí bà còn thấy mình trưởng thành và vững chãi hơn, cho dù khi ấy bà đã phải điều trị tâm lý. “Tôi khuyên mọi người nên đến bác sĩ tâm lý. Tư vấn tâm lý làm ta có ý thức hơn về cuộc đời mình. Nếu tin là mọi việc trong đời mình do người khác tác động thì ta sẽ bất hạnh suốt đời”. Còn bà Marisa Borini, mẹ của Carla, kể với Scott về cái chết vì bệnh Aids của Virginio, người anh trai gần gũi với Carla nhất.
Mâu thuẫn lớn nhất trong đời
Trong bộ phim này, Carla Bruni-Sarkozy thừa nhận là có có tính nhút nhát bẩm sinh, nhưng đồng thời luôn vươn tới ánh sáng của sân khấu. “Hồi nhỏ tôi nhát đến mức cậy mồm không nói được một câu. Lạ lùng thay, khi lớn lên cuộc sống của tôi lại hoàn toàn ngược lại. Đối với một người nhút nhát như tôi, liên tục phơi mặt ra và bị chụp ảnh không khác gì bị cưỡng bức. Có thể là tôi đã vô thức tìm cách lấy độc trị độc”, Đệ nhất phu nhân Pháp cho biết.
Người phụ nữ khả ái này kể rằng trước khi làm lễ cưới, bà đã thẳng thắn đặt điều kiện cho Sarkozy. “Tôi đã nói với Nicolas: em sẽ không thể chọn giữa anh và âm nhạc, em sẽ không rời bỏ sự nghiệp của mình để trong 4 năm tới chỉ ngồi nhà ủi sơ mi cho anh. May mà Nicolas không bắt tôi chọn”.
Hình như bà Carla Bruni-Sarkozy muốn nhờ Scott làm bộ phim này để nhấn mạnh bước chuyển từ một cô ca sĩ thành đệ nhất phu nhân Pháp. Scott quả quyết với tờ Times rằng anh không quan tâm đến cuộc sống tình ái của nhân vật chính. Nhưng thế không có nghĩa là anh bỏ quên bản năng nghề nghiệp của mình: một lần đang quay phim thì Tổng thống đột ngột bước vào, Scott đã không tắt máy quay và “vô tình” ghi được những cảnh âu yếm của vợ chồng ông. “Tôi biết thế là không hay, nhưng không thể không làm…” - và Đệ nhất phu nhân Pháp cũng không hề trách anh về chuyện đó.
