Văn hoá

Á hậu Thiên Lý: Sẽ không làm thất vọng mọi người !

23/11/2008 14:42 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Thiên Lý được chọn là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2008 được sự đồng thuận của số đông những người theo dõi hành trình tìm kiếm “quốc sắc” trong mấy tháng qua, nhưng cũng có thể coi là một bất ngờ, bởi trước khi kết quả được công bố không lâu, mọi sự chú ý vẫn đang đổ dồn về một ứng viên khác, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Võ Hoàng Yến.
 
 
 Ảnh: Trần Hùng
Vì lý do này mà mọi sự chuẩn bị của Lý để đến với cuộc tranh tài sắc đẹp lớn nhất hành tinh có thể nói thuộc dạng... nước rút. Bên cạnh vốn sẵn có: sắc đẹp, trình độ tiếng Anh, khả năng giao tiếp..., Á hậu gần như phải “vắt giò lên cổ” trong vòng chưa đầy 1 tuần cho hàng trăm thứ khác mà 110 thí sinh các nước cùng cạnh tranh với cô cũng phải chuẩn bị. Một ngày của Thiên Lý trước khi cô lên đường sang Nam Phi bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 1 - 2 giờ khuya là chuyện bình thường, không có thời khóa biểu cố định, nhưng loanh quanh toàn là những công việc “phút cuối”: thử trang phục của Công Trí, Sỹ Hoàng, học thêm về cung cách giao tiếp quốc tế, tập luyện cho phần thi tài năng, chụp hình làm profile gửi đến cuộc thi, trả lời phỏng vấn báo chí, đi mua quà cho các thí sinh cùng dự thi, quà cho BTC, quà đấu giá... Quá trình “như con thoi” này phải đi kèm với chế độ bảo đảm sức khỏe thường ngày mà cô đã theo đuổi trước đó rất lâu: tập thể dục ngày 2 buổi, ăn theo chế độ dinh dưỡng của chuyên gia thẩm mỹ... Lý từng lo ngoại hình mình “hơi tròn”, nhưng “trời cho” cô đã giảm được ít nhất 2 cân khi chuẩn bị hành trang đến Nam Phi.

Thiên Lý được coi là thí sinh Việt Nam có sự chuẩn bị chu đáo nhất từ trước đến giờ về tất cả mọi mặt khi đến với Hoa hậu thế giới, dù thời gian cô có là ngắn nhất so với các đàn chị khác. Ba mẹ của Á hậu bình thường không mặn lắm với những cuộc thi sắc đẹp, nhưng trước “nhiệm vụ quốc gia” của con gái cũng vào cuộc một cách sốt sắng. Mẹ của Lý, tạm gác nhiệm vụ bác sĩ, là người tiếp nhận tất cả các cuộc điện thoại, giải quyết những vướng mắc xung quanh công tác chuẩn bị để con gái tập trung vào “chuyên môn”. Ba là người đọc và có nhiều nghiên cứu sâu về văn hóa Việt Nam, có những hiểu biết rộng về sách vở, chịu trách nhiệm tư vấn và chọn lựa cho con gái những món quà có giá trị văn hóa, lịch sử của Việt Nam để tặng cho bạn bè trong cuộc thi. Ông không vào cuộc trực tiếp, nhưng lúc nào cũng theo từng bước với những sự chuẩn bị của Lý...

Thiên Lý nói rằng cô được “thiên phú”, bởi trong lần này được sự trợ giúp của quá nhiều ân nhân. Có thể nói quá trình chuẩn bị của cô “dính líu” tới khá nhiều người có “tinh thần tình nguyện” cao. Nhà thiết kế Công Trí từ trước đến giờ chưa bao giờ nhận lời trợ giúp cho bất kỳ thí sinh đi thi hoa hậu nào, nhưng lần này, đích thân đến nhà Thiên Lý, tư vấn cho cô từng chiếc áo, giày, túi xách sao cho đúng gu thời trang nhất, đảm bảo hình ảnh thí sinh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế là một cô gái hiện đại, năng động và thời trang nhất có thể. Bên cạnh những trang phục có sẵn, anh còn gấp rút chuẩn bị thêm những chiếc áo dạ hội, áo mặc thường ngày phù hợp nhất với tính cách và ngoại hình của Thiên Lý để cô mang đến cuộc thi. Nhà thiết kế Sỹ Hoàng bị thoát vị đĩa đệm, đi lại khó khăn, cũng tình nguyện đích thân chọn lựa và tư vấn cho Thiên Lý về trang phục dân tộc trong phần thi quan trọng tại Miss World.
 
Đến phút cuối, Á hậu còn phải chịu ơn MC Thanh Bạch, NSƯT Bạch Tuyết là những người tình nguyện gặp để tặng quà, hướng dẫn cho Lý về sự thể hiện những bài hát dân tộc sao cho hiệu quả, nếu có cơ hội thể hiện mình ở cuộc thi lớn lần này. Thầy cô giáo ở trường JRP, bạn bè... mỗi người một tay góp chung vào “gia tài” mà Lý mang với tư cách là đại diện cho Việt Nam lần này. Phút cuối Lý còn đòi “ôm hôn thắm thiết” người đã thiết kế card của mình, đã thức khuya, nhịn đói đến ngất xỉu để kịp cho Á hậu mang đến cuộc thi... Hỏi về nguyên nhân “tình nguyện” góp công vào hành trang của Thiên Lý, không một người nào trong số họ có lý giải cụ thể, tuy nhiên, ngoài nhiệm vụ quốc gia - tất cả họ đều chung một ý kiến, tỏ ra yêu mến một nhan sắc có tri thức, lễ độ trong cư xử, giao tiếp với mọi người xung quanh...
 
Cùng với màu áo xanh (màu may mắn của Thiên Lý), những ngày đầu tiên của cô tại Nam Phi đã diễn ra với rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Lý được khen là thí sinh châu Á có nét đẹp dịu dàng, năng động, khéo léo trong giao tiếp. Minh chứng cụ thể nhất cho thành công ban đầu, Miss VietNam là một trong những thí sinh giành được sự “tín nhiệm” cao nhất của dân cá cược cho vương miện của cuộc thi năm nay. Cô đứng top 5 của 7/11 bảng cá cược uy tín nhất xung quanh sự kiện Hoa hậu Thế giới 2008. Có bảng xếp hạng, Lý đứng đến vị trí thứ ba và được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phát biểu trước cuộc thi, Lý nói: “sẽ không làm thất vọng mọi người”, hãy xem cô làm được gì ở cuộc thi năm nay?
 
2D

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm