1. Khi học trung học, vì là tuổi ăn chơi nên Công rất nghịch, quậy phá và cúp học liên tục. Năm học lớp 6, Công thường xuyên bị cô giáo chủ nhiệm mời gia đình lên gặp mặt, thậm chí mỗi ngày. Tội nghiệp nhất là ông ngoại của Công, năm đó ngày nào cũng phải lên uống trà với cô chủ nhiệm mỗi buổi sáng để trao đổi về tình hình quậy phá của cháu.


Cô chủ nhiệm của Công lại “mang tiếng” là dữ nhất thành phố nữa, có lần Công đến giờ xếp hàng vào lớp rồi mà vẫn còn ăn kem chuối và bị cô bắt lên cột cờ quỳ gối. Nhưng Công cũng “ngỗ ngược” lắm, vừa quỳ vừa ăn hết cây kem rồi đứng lên mang ra sọt rác rồi lại về quỳ tiếp. Nguyên cả trường sửng sốt nhìn Công vì… choáng. Bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy. Công rất muốn được xin lỗi cô giáo của mình vì những hành động thơ dại ngày ấy.
Cũng thời gian đó, Công rất mê hát, hội thi văn nghệ nào cũng thi mà toàn rớt. Chán quá Công chuyển quá làm thiết kế thời trang giấy. Có ai ngờ lại đậu, được khen và nghề thiết kế thời trang có lẽ bắt đầu được hình thành trong Công từ khi đó.
2. Những năm cấp 3 là những năm Công bắt đầu biết mơ mộng và yêu đương. Công học phân hiệu văn hóa Nhạc Viện Thành Phố, nằm trên đường Nguyễn Du, ngay cạnh công viên văn hóa Tao Đàn toàn cây xanh, rất yên tĩnh, thơ mộng và đẹp lãng mạn. Nếu ai đó một lần nhìn thấy nhóm học sinh tung tăng trong khung cảnh đó sẽ thấy giống như một bức tranh rất đẹp.
![]() NTK Văn Thành Công |
Thầy cô giáo những năm đó toàn là những thầy cô dạy giỏi cấp thành phố. Điều đặc biệt là Công rất hợp với thầy cô giáo dạy môn Văn và Công luôn là học sinh giỏi văn. Khi đó cũng có lúc Công mơ ươc làm nhà văn nhưng rồi lại nghĩ nhà văn thì nghèo lắm, nên mơ ước đó không kiên trì được.
Sáng mai 20/11, Công sẽ đi thăm trường tiểu học trước rồi qua trung học sau, mỗi năm chỉ có 1 ngày mà lâu rồi Công không về thăm trường được.
Thành Trung (ghi)
