"Sao Mai" Ngọc Anh đang khao khát một danh hiệu

Thứ Tư, 08/10/2008 10:55

(TT&VH Online) – Người ta vẫn gắn từ Sao Mai trước tên của Ngọc Anh. Giờ đây cô ca sĩ người Quảng Ninh này đã thoát ra khỏi cái bóng của Sao Mai và dần xác định vị trí của mình trên sân khấu. Ẩn sau vẻ đẹp dịu dàng của Ngọc Anh là một cá tính sắc sảo, tự tin và ít nhiều tham vọng. Ngọc Anh đã dành thời gian trao đổi với TT&VH Online.

* Trong album mới nhất của Đỗ Bảo (Thời gian để yêu) Ngọc Anh cũng góp mặt. Cảm nhận của chị về album này?

- Album Thời gian để yêu Đỗ Bảo đã chuyển hướng, vẫn là Bảo Pop nhưng nhưng có chút hơi hướng jazz blue. Âm hanh của album này làm thật đơn giản để làm bật phần hát. Trước khi ra được album này anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều để làm thế nào cho đúng màu của nó nhất. Ngay cả việc lựa chọn ca sĩ thể hiện ca khúc anh ấy cũng làm cũng rất kỹ càng. Trong Album này Đỗ Bảo rất chắt lọc cả về ngôn từ và âm nhạc. Là một người nghe tôi rất thích những bài Mây, Những khung trời khác, Chìm trong muôn thuở, Đôi mắt xanh. Với Đôi mắt xanh tôi không ngờ chị Thanh Lam lại hát trẻ trung đến thế. Bài Khung trời khác (Nguyên Thảo thể hiện – PV) tôi thấy nếu hát mềm mại sẽ hay hơn. Bài Chìm trong muôn thuở anh Bảo đưa cho tôi lâu rồi để tôi thực hiện album đầu tay. Nhưng vì bài này không phù hợp với chủ đề và dòng nhạc của album, mặt khác cũng vì làm album đầu tay mình hơi duy tâm không muốn có bài tên là Chìm trong muôn thuở nên đã để dành đến giờ. Bài này tôi đã có đủ thời gian ngấm, nhưng nếu được thể hiện lại chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn.

* Nhưng bài hát của Đỗ Bảo thường giàu chất triết lý, suy tưởng, chị có thấy khó khăn gì khi thể hiện không?

- Tôi vẫn nghĩ âm nhạc hay nghệ thuật nói chung thường khơi gợi trí tưởng tượng của con người. Ca khúc của Đỗ Bảo thường hướng con người tới nhiều tưởng tượng và mỗi người khi chìm trong suy tưởng đó lại tìm thấy một ý nghĩa nào đó cho riêng mình. Về lời bài hát của anh ấy không thể chê được. Có một điều, ngôn từ đôi khi hơi dài, nếu anh Bảo khắc phục được sẽ ổn hơn.

* Gần đây tôi thấy chị hay xuất hiện trong chương trình nghệ thuật lớn, như Festival Huế chẳng hạn, sắp tới chị lại được cử đi thi Giọng hát Vàng Asean 2008. Có vẻ đồ thị sự nghiệp nghệ thuật của chị đang đi lên và mọi thứ khá suôn sẻ. Chị có biết vì sao các Ban tổ chức luôn chọn chị?

- Để thành công có 3 yếu tố: một là có khả năng thực sự, hai là lao động nghệ thuật nghiêm túc và ba là may mắn. Khả năng chiếm 30%, lao động chiếm 60%, 10% dành cho may mắn. Ba điều ấy không thể thiếu đối với tôi. Ngoài khả năng tôi có, tôi thực sự đam mê âm nhạc và luôn luôn học tập và cống hiến cho nghệ thuật. Về việc tôi được chọn cho những chương trình lớn, tôi nghĩ người ta không chọn những ca sĩ mà họ không cần và không thấy phù hợp. Đối với Festival Huế. Tuấn phương sáng tác ca khúc Mai em về và anh ấy nói ca khúc này chỉ hợp với Ngọc Anh thôi. Khi đưa bài hát anh ấy không muốn tôi hát theo cách cũ là ca Huế mà theo phong cách nhạc nhẹ mặc dù vẫn mang âm hưởng huế. Tôi hát xong mọi người đều rất thích.

Trong cuộc thi Giọng hát vàng Asean 2008 tôi khá may mắn vì mới chuyển công tác về Đài Tiếng nói Việt Nam đúng thời điểm cuộc thi sắp diễn ra. Đài cũng là đơn vị tổ chức nên họ chọn nhân tố bên Đài đầu tiên. Ngọc Anh và Minh Quân là 2 ca sĩ của Đài được lựa chọn. Tuy nhiên ngoài may mắn cần có khả năng nữa. Tôi rất quyết tâm để đáp lại tấm lòng và sự ưu ái của mọi người dành cho tôi, hơn nữa tôi cũng đang khao khát một danh hiệu. Lần này tôi sẽ hát ca khúc Saving all my love for you của Whitney Houston và chuẩn bị một ca khúc dòng dân gian.

* Nhiều người ở Quảng Ninh nói thời học sinh Ngọc Anh hát hay lắm, bây giờ Ngọc Anh hát không được như xưa nữa.

- (Cười) Tất nhiên rồi. Hồi đó một đứa trẻ có giọng như Ngọc Anh thuộc dạng hiếm ở toàn quốc. Hiếm có một đứa trẻ nào được Đài Trung ương về thực hiện hẳn một chương trình và phát đi phát lại trên đài. Những người nghe Ngọc Anh hồi đó hẳn có ấn tượng rất sâu sắc. Con người ta ai cũng có một cái ngưỡng, cái ngưỡng tuổi thơ đó là rất lớn, nên sau này mình làm được nhiều điều còn lớn hơn thế nữa nhưng những người xung quanh đã bị quá ấn tượng với cái cũ nên rồi nên ít nhiều chưa nhận thấy những tiến bộ mới của Ngọc Anh. Dù sau tôi cũng rất vui vì chứng tỏ người ta còn nhớ đến mình.

* Từ Ngọc Anh nổi tiếng ở Quảng Ninh hồi bé, lên Hà Nội học và lập nghiệp ở đây, đã bao giờ chị trải qua cảm giác tự ti vì bước vào một môi trường mới có nhiều cạnh tranh không?

- Tôi nói không phải để tự tôn người Quảng Ninh lên đâu, nhưng trong lĩnh vực nghệ thuật ai cũng phải công nhận Quảng Ninh là nơi có nhiều thành tố đóng góp cho nền âm nhạc. Tôi nghĩ người có khả năng thì ở đâu cũng vậy, luôn luôn tự tin. Hà Nội là môi trường làm việc và đào tạo rất tốt, thuận tiện cho việc biểu diễn của tôi. Còn Quảng Ninh là phù hợp để sống. Do đó tôi vẫn giữ nhà ở Quảng Ninh để thỉnh thoảng lại trở về.

* Những năm gần đây những giọng ca hàng đầu như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam phải rất khó khăn mới tìm được ra hướng đi mới, ngay cả những ca sĩ được thị trường cực kỳ ưa chuộng như Mỹ Tâm sau một thời gian yên ắng khi trở lại cũng chưa chắc đã được đón nhận như xưa. Với vị trí hiện tại, chị có cảm thấy lo ngại?

- Điều làm cho mình buồn là thời buổi này mọi thứ đều bão hòa. Ra CD hay làm live show là ngày xưa là chuyện lớn lao, nhưng bây giờ lại quá ư bình thường. Nhưng tôi vẫn cho rằng nếu sản phẩm tốt chắc chắn sẽ trụ lại được vì khán giả bây giờ có gu hơn chứ không “a lô xô” như trước. Thời điểm này cũng là một thách thức với người nghệ sĩ. Ra một album là phải lao tâm khổ tứ, mất tiền bạc, công sức, cái đó càng thúc đẩy mình làm tốt hơn. Tôi không quá lo, nếu có lo chỉ là làm sao ra được album chất lượng, xác định được đối tượng khán giả cho album của mình.
 
 

* Nghe nói chị đang chuẩn bị ra Album mới, lần này chị sẽ cộng tác với những nhạc sĩ nào?

- Album thứ 2 đã được khởi động lâu rồi nhưng có lẽ còn phải lâu nữa mới ra được vì tôi là người cầu toàn. Tôi sẽ tiếp tục cộng tác với Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương vì giọng của tôi rất hợp với các tác giả này.

* Sau album đầu tiên chị thấy phản ứng của khán giả thế nào?

- Album một đang tái bản rồi, cũng mới được 3000 bản thôi. Phát hành trong miền Nam hơi kém nhưng ở Hà Nội tiêu thụ tốt hơn. Nhiều bài hát trong album đó đã được nhiều người thuộc rồi. Khi đi hát cho Sinh viên các bạn ấy đều yêu cầu hát những ca khúc đó. Khi ra album tôi không mong hit này hit kia, chỉ mong được khán giả yêu mến mình thực lòng.

Hải Diệp thực hiện

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Nhận xét của bạn về bộ ảnh

  • Nêu bật được vẻ đẹp xuân sắc của Hoa hậu và có tính nghệ thuật
  • Một bộ ảnh bình thường, không đáng để bàn
  • Về tổng thể bộ ảnh không có "vấn đề" gì, chỉ có vài tấm hơi "nhạy cảm"
  • Bộ ảnh phản cảm
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Nguyễn - 2/14/2012 4:35:17 PM
Thời đó đã có vụ ông này tung tiền kéo bộ 3 Nigeria bỏ hợp đồng với Nam Định, trong đó có Achilefu-Lê Văn Phu mà có thể nhiều người từng nghe tới. Vậy mà toàn đổ lỗi cho cầu thủ tham tiền?.
Đông Hà - 2/14/2012 4:41:17 PM
Công nhận Rô điệu giỏi thật??? Vậy mà QBV và các danh hiệu cao quý chỉ có thể đứng đằng xa mà…vái vọng!
FCB - 2/14/2012 3:40:40 PM
Mình là Fan Barca nhìn các bạn cải nhau thấy mà pùn thực sự mà nói barca đã hết cửa vô địch liga mùa này nhưng mà mình hi vọng các Madridista vs cules cm trên diễn đàn này có VH xíu.Barca hay Real...
FCB - 2/14/2012 3:56:18 PM
những bài như vậy mà TTVH củng đăng lên được sao? khả năng Real vô địch Liga là khá cao nhưng tác giả củng đừng nên viết cái kiểu như "giàu như chưa từng thấy của" như thế.đôi lời chia sẻ với tác giả
Đông Hà - 2/14/2012 4:34:59 PM
Còn nhớ sau trận chung kết CL năm 2009, tại Roma, sau khi bị Barca và Leo nã cho 2 nhát, nhìn vào đôi mắt “sâu thăm thẳm” của Rô điệu lúc đó có đôi chút tiếc nuối lẫn chút căm hờn, ông Sơn già biết...