Văn hoá

Người mẫu Hồng Vũ: "Muốn con gái tự hào về bố"

20/10/2008 13:20 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Bước chân vào nghề người mẫu từ năm 2001 khi đang là sinh viên ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, tham gia hàng trăm chương trình thời trang lớn nhỏ tại Thủ đô Hà Nội như Đẹp Fashion Show, Tuần lễ thời trang Việt Nam…, là gương mặt độc quyền của Công ty May 10, được đồng nghiệp và giới chuyên môn thừa nhận là người mẫu có cá tính với phong cách làm việc chuyên nghiệp, thế nhưng Đặng Hồng Vũ chưa phải cái tên quen thuộc đối với công chúng.

Bình lặng, không ồn ào, đam mê công việc của một designer chuyên thiết kế cho các cuốn tạp chí là cuộc sống đằng sau sàn diễn của một Hồng Vũ người mẫu cá tính. Thế nhưng những ngày này, những ai gặp Hồng Vũ đều thấy trên khuôn mặt anh là nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Anh vui vẻ khoe “Tôi đã có một cô công chúa nhỏ cách đây ít hôm”.
 
TT&VH Online đã có cuộc trò chuyện cùng Hồng Vũ và chia sẻ niềm hạnh phúc cùng anh.

"Nghề người mẫu mang lại nhiều điều thú vị"
 
* Nhìn vào lứa người mẫu nam Hà Nội cùng vào nghề với anh như Quang Hòa, Văn Thịnh, Xuân Thu…sau khi “nam tiến” đều đã ít nhiều có chỗ đứng nhất định trong làng người mẫu. Còn Hồng Vũ vẫn là một cái tên không nổi?

Cũng có thể là họ đẹp và may mắn hơn mình (Cười). Nói vui vậy thôi chứ nghề người mẫu đam mê thật đấy, thích thật đấy nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng là tốt nhất. Hơn nữa trong nam, nghề người mẫu phát triển hơn nhiều so với miền bắc nên các bạn có điều kiện, có cơ hội được tiếp cận với báo chí, với công chúng nhiều hơn. Vũ thường nói vui “các bạn vào nam hết thì mình phải ở nhà trông nhà chứ?”

* Anh xuất hiện khá nhiều trên các sàn diễn ở Hà Nội, được đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn, hình ảnh của anh cũng xuất hiện không ít tại các studio ảnh cưới tại Hà Nội. Thế nhưng tìm thông tin về anh trên báo chí và trên mạng lại rất ít?

Đó cũng là một hạn chế của người mẫu Hà Nội mà Vũ đã nói đến ở trên chứ không chỉ riêng mình Vũ. Ngay cả các người mẫu nữ Hà Nội cũng có những hạn chế khi tiếp cận với giới truyền thông Thủ đô. Ở trong nam, người mẫu có rất nhiều show diễn thời trang, nhiều chương trình lớn, tạp chí cũng ở trong đó nhiều hơn nên việc gặp gỡ, quen mặt với báo giới cũng dễ dàng hơn. Ngoài công việc của người mẫu, Vũ còn là một designer graphic  thiết kế cho một vài cuốn tạp chí nên cũng hiểu điều này.

* Chưa thực sự nổi tiếng, vậy nghề người mẫu mang lại cho anh điều gì?

Rất nhiều điều thú vị mà nghề người mẫu đã mang lại cho mình. Đó là sự tự tin khi tiếp xúc với mọi người, là những cơ hội để khám phá những điều mới mẻ mà không phải ai cũng may mắn có được. Và đôi khi sự chưa nổi tiếng cũng mang lại cho mình những không gian và thời gian thú vị của một người bình thường. Người bình thường cũng có hạnh phúc của người bình thường mà chưa chắc người nổi tiếng có được. Tôi vẫn thấy mình hạnh phúc khi chưa là người nổi tiếng.

"Tôi luôn coi trọng gia đình" 

* Vậy bây giờ cái mà anh thật sự muốn hướng tới là điều gì?

Tôi là người coi trọng gia đình. Một cuộc sống có người vợ hiền, có những đứa con ngoan và đáng yêu đó là niềm hạnh phúc không phải chỉ riêng tôi mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn. Nghề người mẫu có tuổi thọ rất thấp, khi mình còn trẻ, nó là niềm đam mê được đứng trên sàn diễn. Nhưng khi trở thành ông lão rồi chắc khó có cơ hội được đứng trên đó nữa. Nhưng với gia đình, dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn có chỗ đứng của mình.

* Có lúc nào anh nghĩ việc lập gia đình là bước cản trở cho sự nghiệp của mình không?

Lập gia đình là một trong những kế hoạch đã được Vũ “lập trình” từ trước và Vũ đã sắp xếp một cách hợp lý nhất để không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp người mẫu của mình. Người mẫu nữ khi lập gia đình sẽ vướng bận chuyện con cái. Nhưng người mẫu nam, khi có một hậu phương vững chắc thì nó sẽ là cái đà để mình tu chí phát triển sự nghiệp hơn nữa. Có gia đình, Vũ cũng bớt lông bông hơn. Sau mỗi giờ diễn, việc đầu tiên Vũ nghĩ đến là trở về với tổ ấm của mình.

* Trong tình yêu, anh là người như thế nào?

Nếu để tự nhận xét thì cũng không khách quan cho lắm nhưng nếu phải cố gắng nhận xét thì trong tình yêu mình là người khá nghiêm túc, không thích trăng hoa, yêu hết mình và quan trọng nhất là có quan điểm rất rõ ràng.

* Còn “bà xã” của anh thì sao?

Đó là một người phụ nữ hiền dịu, chiều chồng thương con, biết chăm lo cho gia đình và quan trọng nhất là hiểu mình và thông cảm cho công việc của mình.  

* Cảm xúc của anh khi trở thành một người bố trẻ?

Khó tả lắm, nói chung người nào đã làm bố mới hiểu hết được, Từ khi nuôi con trong bụng, hàng ngày nói chuyện với con nhưng chưa được nhìn thấy. Rồi đến ngày con chào đời, được nhìn thấy sinh linh bé bỏng, thấy mình như trưởng thành hơn, đàn ông hơn. Trở thành người trụ cột trong gia đình, có trách nhiệm hơn. Ông bà nói đúng. Chỉ khi nào có con mới hiểu được lòng cha mẹ. Nói chung cảm giác hạnh phúc đó thật khó tả. Chính vì vậy mà tôi gọi bé Đặng Bảo Linh nhà tôi là Vodka, con gái rượu mà (Cười).

* Sau này anh có muốn con gái mình khi khoe với bạn bè bố nó “đã từng” là một người mẫu?

Có chứ. Vũ muốn con gái mình luôn tự hào về bố của nó. 
 
* Xin cảm ơn anh và chia sẻ niềm vui cùng anh! 
 
Thành Trung (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm