(TT&VH) - Nhóm AC&M, trừ Hoàng Bách đã ra 2 album cá nhân, thì mỗi người đều đã có một album riêng. Chúng tôi gặp Thuỵ Vũ - người anh “lớn” của nhóm khi anh chuẩn bị ra album solo thứ 2 của mình, sau album chung thứ 4 có tên Khát vọng cũng vừa mới phát hành được khoảng 1 tuần.
* Nhìn vào “nội tình” AC&M, thấy người nào cũng cố gắng ra album riêng, người hâm mộ rất lo, không biết kết cục của nhóm rồi sẽ ra sao. Anh có thể cho biết lý do không?
Khi làm bất cứ công việc gì có tính tập thể, mình luôn phải cắt bỏ bớt cái riêng tư và cá tính của mình. Bốn con người trong nhóm là bốn cá tính riêng, và thậm chí, cũng có 4 cái “gu” âm nhạc riêng. Tất nhiên, khi đã đứng chung một nhóm, chúng tôi đều phải ưu tiên cho cái chung trước nhất, nhưng không phải vì thế mà gò bó lẫn nhau. Chúng tôi nghĩ cách làm việc của mình là hợp lý và thông thoáng, dễ chịu; chứ không phải là biểu hiện của sự rạn nứt như nhiều người nghĩ. Chúng tôi không muốn tự căng thẳng vào những việc vốn rất riêng tư, mà ra album solo rõ ràng là một công việc vốn riêng tư.
* Sau album Tháng sáu trời mưakhá trữ tình và được “khán” giả đứng tuổi đón nhận, lần này anh sẽ lấy tên album là gì?
Lần này vẫn là một album gồm những cá khúc trữ tình, sẽ có tên là Tình khúc tháng sáu, nếu ca khúc này của Ngô Thuỵ Miên được cấp phép lưu hành. Tôi rất thích ca khúc này vì tôi thích cái tháng chớm mùa mưa, tôi thích dầm mưa và nghe mưa. Tôi với Nam Khánh thích nhạc trữ tình “già”, còn Đình Bảo và Hoàng Bách thích nhạc trữ tình “trẻ”. Nghe album riêng của bốn người, nếu chịu để ý một chút, cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự khát biệt này.
* Nhìn vào 6 album riêng và 4 album chung của mấy anh cũng thấy rõ sự khác biệt này. Cụ thể như album Khát vọngvừa phát hành, cũng những ca khúc khá nổi tiếng như Chiếc vòng cầu hôn, Đêm thành phố đầy sao, Tạm biệt chim én, Việt Nam quê hương tôi, Làng tôi, Khát vọng…nhưng mấy anh đã xử lý cách khác, không chỉ ngập tràn niềm tin, mà đi vào những góc khuất của tình cảm. Hát như vậy không sợ người nghe phản ứng sao?
Chúng tôi cố gắng nhìn vào góc độ tình cảm, đúng như bạn nhận xét, và cố chứng minh rằng dù trong những lúc khó khăn nhất, tình cảm của con người vẫn là rất thiêng liêng, vững bền. Chúng tôi tránh hát “căng” và “cương” theo hướng ca ngợi, mà nhấn mạnh vào sự sâu lắng, bởi chúng tôi tin rằng những điều này không bao giờ dư thừa cả. Còn khi đã ra đĩa rồi thì không còn sợ nữa, chúng tôi có niềm tin vào việc mình làm, và luôn nghĩ cách như vậy là hợp lý với mình lúc này. Trong âm nhạc, chúng tôi không tin rằng sự đúng hay sai là quan trọng, mà trên hết là sự hợp lý. Những người trẻ chúng tôi nghe các ca khúc này, nghĩ phải hát như thế này thì mới hay, mới hợp với mình, vậy là làm luôn.
* Trở về chuyện làm album cá nhân của anh, nếu Tình khúc tháng sáukhông lấy được giấy phép, anh nghĩ sao? Tại sao anh không thử sáng tác một ca khúc về tháng 6 như chính anh đã chế tạo các máy bay mô hình?
Tôi nghĩ các ca khúc của Ngô Thuỵ Miên rất trữ tình, luôn đứng ngoài các “chiến tuyến”, vậy nên, nếu không xin được giấy phép thì quả là đáng tiếc. Tôi và Viết Tân Studio chỉ còn bài này nữa là xong, tôi rất hi vọng album sẽ có tên là Tình khúc tháng 6 vào đầu tháng 11 tới đây. Còn tại sao tôi không sáng tác ư? Đơn giản là tôi không biết viết ca khúc. Bởi sáng tác không phải cứ học là làm được. Nếu viết nhạc cũng như việc chế tạo máy bay mô hình, như việc tôi là người Việt Nam đầu tiên chế tạo thành công một máy bay trực thăng bay lên và điều khiển được, thì tôi đã là nhạc sĩ “hạng khá” rồi.
Văn Bảy (thực hiện)