Sự thật của việc Janet Jackson phải nhập viện

16/10/2008 02:22 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đang thực hiện chuyến lưu diễn tái xuất mang tên Rock Witchu, Janet Jackson bỗng nhiên mắc một căn bệnh “bí ẩn”, phải nhập viện và phải hủy bỏ nhiều buổi hòa nhạc. Anh trai của Janet là Randy nói rằng cô bị chóng mặt, nhưng có người cho rằng thật ra Janet bỏ diễn vì lượng vé bán ra của các buổi diễn quá èo uột.
 

Cuộc tái xuất không thành công

Janet Jackson không phải là ngôi sao ở tuổi trung niên duy nhất trở lại sân khấu âm nhạc trong thời gian gần đây. Nữ hoàng pop Madonna (50 tuổi) đã nhận được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình và sự ủng hộ của người hâm mộ với tour diễn Sticky & Sweet. Hay Tina Turner đang xúc tiến chuyến lưu diễn tái xuất ở tuổi 69. Janet cũng đang đến với khán giả hâm mộ bằng chuyến lưu diễn Rock Witchu, nhưng nhân vật vững chắc nhất trong gia tộc Jackson lại đang mất dần đi mối quan hệ của mình với fan.

Âm nhạc của Janet thực sự không phát triển theo độ tuổi của cô ấy. 42 tuổi rồi mà Janet vẫn có những hành động như những cô gái mới lớn”, Jonathan Cohen, biên tập viên chính của tạp chí Billboard, nhận định.

Mặc dù theo thông báo của gia đình là Janet chỉ bị chóng mặt, song người cựu phát ngôn của gia đình Jackson - được biết đến với cái tên Phonenix - lại hoài nghi về thông tin đó và cho rằng: “Janet bỏ diễn là do lượng vé bán ra của các buổi diễn quá èo uột. Janet từng là một trong những thần tượng pop lớn nhất trong thời của mình, nhưng giờ ở tuổi 42 cô không còn được sức hấp dẫn như khi tung album thứ 4 mang tựa đề Rhythm Nation 1814 hồi năm 1989. Giờ đây nhiều ca sĩ trẻ đã soán ngôi vị của cô, trong đó có Beyonce và Ashanti”.

Quả thực Janet đang trải qua một năm không có nhiều điều đáng nói. Album mới mang tên Discipline được coi là một sự tái xuất sau thất bại với 2 album trước là Damita Jo (2004) 20 Y.O. (2006) vì “sự cố” với chàng ca sĩ trẻ Justin Timberlake trong chương trình Superbowl năm 2004. Tung ra thị trường hồi tháng 2, Discipline được quảng cáo là một trong những album hay nhất của nữ ca sĩ da màu này trong nhiều năm qua, song nó vẫn không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của thính giả và mới tiêu thụ được chưa đầy 500.000 bản.

Tháng trước, Janet thông báo chia tay với hãng thu âm Island Def Jam Records – nơi phát hành Discipline và do người bạn trai của cô là Jermaine Dupri điều hành - sau 14 tháng hợp tác. Lý do là, theo giải thích của người cộng tác lâu năm Rodney Jerkins của Janet trong video blog rap-up.com, thì: “Chúng tôi không nhận được sự hộ trợ của công ty thu âm. Janet cảm thấy mình bị không được giúp sức và tôi cũng cảm thấy đó không phải là sự thúc đẩy đúng đắn”.

Vẫn nỗ lực làm mới mình

Và giờ đây với Rock Witchu, chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên của Janet trong 7 năm qua, cũng đang gặp nhiều hiểm họa. Các buổi diễn vừa qua của cô mới chỉ thu hút được 53.000 khán giả và mới “bỏ túi” được gần 6 triệu USD tiền vé bán ra. Việc Janet liên tục ra vào viện với một căn bệnh không được giải thích buộc phải hủy bỏ nhiều buổi diễn khiến tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn.

Song Ian Drew, biên tập viên cao cấp của tờ US Weekly, lại có cách nhìn tích cực hơn và cho rằng Janet không hề “đóng kịch” và cô phải bỏ diễn không phải vì lý do nào khác ngoài việc thể trạng quá mệt mỏi. “Khá lâu rồi Janet không lưu diễn, song nhiều người lại có cách nhìn tiêu cực về chuyện đó. Tôi thấy như vậy rất không công bằng. Discipline là một trong những đĩa CD hay nhất của Janet”. Về câu hỏi phải chăng Janet đã mất sức hấp dẫn do không tìm được những người hâm mộ mới, Drew nói: “Thực tế luôn khắc nghiệt với các ngôi sao pop lớn. Họ bị mắt kẹt trong cá tính của mình và thực sự khó tìm được người hâm mộ mới. Thế nên, vấn đề quan trọng ở đây là làm sao vẫn giữ được lượng fan trung thành. Nếu cô ấy thay đổi quá nhiều thì tức là đã gián tiếp từ bỏ họ”.

Nói vậy không có nghĩa là Janet không tích cực tự làm mới mình. Thời gian qua, cô đã áp dụng chế độ nghiêm ngặt để giảm được 24 kg trọng lượng cơ thể. Janet còn trở lại màn bạc với vai diễn trong phim Why Did I Get Married? và hiện đang viết cuốn sách kể về cuộc vật lộn với sự thừa cân và dự định sẽ phát hành vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, một số nhà bình luận cho rằng như thế vẫn chưa đủ và Janet nên làm điều gì đó hoàn toàn khác. Cohen nói: “Tôi mong Janet xúc tiến làm việc gì đó gây ra được một chút kinh ngạc, chẳng hạn như thành lập một hãng thu âm riêng”.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm