Nhà văn Nguyễn Đông Thức sợ bị kêu bằng… bác

Thứ Tư, 08/10/2008 07:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - “Năm nay tôi đã 50 tuổi nhưng xin các bạn hạn chế kêu tôi bằng bác. Nghe kêu bằng bác tôi buồn lắm”, nhà văn Nguyễn Đông Thức đã bộc bạch “nỗi lòng” khi bị một bạn trẻ “thưa bác” trong chương trình giao lưu và giới thiệu album Khi người ta trẻ của tác giả Phạm Uyên Nguyên.
 
Buổi giao lưu do báo Áo trắng và Phương Nam Film tổ chức tại NVH Thanh Niên TP.HCM tối 5/10 vừa qua và Phạm Đông Thức ông là người dẫn chương trình. Thấy nhà văn “tha thiết” quá nên các độc giả trẻ cũng “hạ” ông xuống một bậc thành… “chú”. Chỉ khi nhà văn trẻ Dương Thụy kêu gọi: “Văn nghệ sĩ không có tuổi, trong gia đình nghệ thuật chỉ có “anh em” thôi chứ đừng nên có “chú bác” khi nói chuyện văn chương” thì ông mới cười thỏa mãn vì được gọi bằng “anh”.
 
Đáng lẽ nhà văn Nguyễn Đông Thức phải đang ở bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật thay khớp vào hôm sau nhưng ông đã “trốn viện” để góp mặt với sân chơi văn chương của giới trẻ.
Ngọc Tuyết
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Nhận xét của bạn về bộ ảnh "Nét đẹp xuân thì" của Hoa hậu Mai Phương Thúy

  • Nêu bật được vẻ đẹp xuân sắc của Hoa hậu và có tính nghệ thuật
  • Một bộ ảnh bình thường, không đáng để bàn
  • Về tổng thể bộ ảnh không có "vấn đề" gì, chỉ có vài tấm hơi "nhạy cảm"
  • Bộ ảnh phản cảm
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:20:21 AM
Chết hay không quan trọng gì! Quan trọng là từ khi vào tay ông thì MU đã RIP!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.
Nhị Phân - 5/25/2012 11:18:33 AM
Một cậu chuyên bình loạn rất dở hơi
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Đông Hà - 5/25/2012 11:16:19 AM
Barca - Hơn cả một CLB. Real: Hơn cả một cái chợ (???)