Có lẽ hình ảnh các cô thí sinh lúng túng đẩy nhau ra sân khấu, hoặc mặc áo tắm vội vàng chạy ra rồi vội vàng chạy vào với khuôn mặt đỏ lựng chỉ là những hình ảnh của 20 năm trước. Hay chuyện thí sinh đi thi hoa hậu mượn đồ của bạn cũng chỉ là những hình ảnh lãng mạn của các cuộc thi cách đây 10 năm.
Hoa hậu bây giờ thực sự là cuộc đua của các người đẹp, ai cũng muốn mình rực rỡ nhất. Muốn rực rỡ nhất phải có ông bầu. Muốn có ông bầu, phải có tiền.
Nhìn từ cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2008 có thể thấy, hầu như thí sinh nào cũng có người đi kèm để giúp lo trang điểm, phục trang và thậm chí có thí sinh mang theo cả một ê kíp, từ người nhà, chuyên gia trang điểm, người lo các thủ tục giúp thí sinh và cả một… săn sóc viên.
Thế nên, khu Nam Hải Resort luôn trở nên quá tải bởi phòng thiết kế biệt lập cho 2 người nhưng luôn được "nhồi nhét" theo diện ở chui có khi lên 6-7 người. Có rất nhiều ông bầu kiêm chuyên gia trang điểm đã trở thành "người quen" với ban tổ chức các cuộc thi sắc đẹp.
Trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2008 hầu như thí sinh nào cũng có người đi kèm để chăm sóc sức khỏe,giúp lo trang điểm, phục trang... |
Cứ đến cuộc thi là Ban tổ chức lại gửi giấy mời, bầu lại tìm "gà", chuốt lại vóc dáng để lên đường "ứng thí". Lợi nhuận tính nhiều kiểu, có khi là chia đôi, có khi tính phần trăm, cũng có khi bầu không chia thưởng mà lấy hình ảnh hoa hậu để quảng bá tên tuổi trong kinh doanh.
Thời buổi cái "mặt tiền" quan trọng, những thứ bậc trong các cuộc thi nhan sắc trở thành hành trang giá trị trên con đường tiến thân của nhiều người đẹp. Và đã có những cô gái dường như chỉ chăm chút nhan sắc và đi thi.
|
Võ Thị Lệ Thu trong cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007 và cô cũng chỉ lọt vào top 10 cuộc thi này |
Có những thí sinh như Võ Thị Lệ Thu, cô gái này từng đoạt khá nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2007 cô lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt. Và năm 2008, cô lại đi thi Hoa hậu Việt Nam với hy vọng được thứ hạng cao hơn, nhưng cuối cùng cô vẫn dừng lại ở top 10.
Lệ Thu đi thi với hình ảnh khá chuyên nghiệp do chuyên gia hướng dẫn và giúp sức, nhưng có lẽ cô đã không… gặp may. Khu vực miền Tây Nam Bộ là khu vực "nóng" về cuộc đua của các ông bầu.
|
Võ Thị Lệ Thu trở lại trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 |
Họ liên tục tuyển lựa "gà" để đưa đến với các cuộc thi. Và niềm tin của họ chính là các thí sinh đăng quang, họ sẽ được thơm lây và danh tiếng trong kinh doanh cũng lên cao.
Cũng vì thời buổi này, nên các "ông bầu" được giá. Không ít ông bầu đã được gia đình hoặc đại gia của người đẹp nhờ vả, tìm cách lăng xê trong các cuộc thi sắc đẹp.
Thậm chí, trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, một ông bầu còn được một đại gia xe hơi tại Sài Gòn đề nghị, nếu đưa được người yêu của mình lên ngôi hoa hậu, sẽ trả công với giá… 5 tỷ đồng. Tất nhiên, với một cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam, độ rủi ro trong "đầu tư" quá cao, nên ông bầu đã không dám nhận lời.
Việc đề nghị ông bầu "chuốt" hình ảnh và lăng xê trong các cuộc thi hoa hậu là việc diễn ra hết sức bình thường và công khai. Nói ra điều này để thấy, một cô gái đẹp không thôi thời điểm này chưa đủ để trở thành hoa hậu. Cô ta còn cần có tiền để làm nổi bật nhan sắc của mình qua công nghệ lăng xê, đánh bóng và tạo hình ảnh trước công chúng và giám khảo.
Và cô cần một "Mạnh Thường Quân". "Mạnh Thường Quân" càng nhiều tiền, thì cuộc đua càng hấp dẫn. Cô sẽ là tâm điểm.
|
Các người đẹp trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 |
Các ông bầu, dường như rất hiếm người nghĩ rằng mình đang đưa một cô gái bước vào cuộc sống khác sau khi kết thúc cuộc thi. Họ chỉ nghĩ đến cái lợi của đôi bên, cô gái có danh hiệu và tiền thưởng còn họ có danh tiếng. Thế nên rất dễ hiểu họ chỉ chuẩn bị cho cô gái những thứ bề ngoài.
Còn chuẩn bị cách ứng xử, phong cách sống và cả cái nền văn hóa lâu dài cho hoa hậu thì họ chưa bao giờ nghĩ tới. Các cô gái cũng chỉ ngây thơ nghĩ rằng, ông bầu giúp mình nổi tiếng. Ít ai nghĩ tới điều ngược lại. Vinh quang ông bầu sẽ hưởng. Còn khi cay đắng, đổ vỡ, dính scandal thì hoa hậu tự chịu một mình.
Thế nên, các ông bầu hiện tại chỉ đơn giản là những người trợ giúp hoa hậu và hưởng lợi, họ không phải là những người vạch ra hướng đi cho hoa hậu trong tương lai. Các cô gái đều rất non nớt và họ dường như sẽ bước qua một con đường khác, nếu họ trở thành một hoa hậu. Khi ấy, mọi cám dỗ sẽ đến và các ông bầu chỉ việc ngồi hưởng vinh quang.
Đưa hoa hậu đi thi, giúp hoa hậu tỏa sáng không phải là việc xấu. Nhưng những "kỹ nghệ" đánh bóng nhan sắc đôi khi sẽ làm cho cái đẹp mộc mạc bị mờ nhạt. Mà lẽ ra, những cái gì được gọi là vẻ đẹp chân thật phải là cái được đem ra chấm điểm trong những cuộc thi hoa hậu.
Bởi chúng ta không chấm hoa hậu trên sân khấu mà cần một cô gái mang vẻ đẹp của người Việt trong đời sống hàng ngày. Nói như Nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh, hoa hậu phải là người chân thành, không cần phải là nghệ sỹ nhân dân trong diễn xuất…
Theo ANTG