Cao Thái Sơn: “Lập gia đình khi guồng quay chạy đều"

20/09/2008 01:43 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Cao Thái Sơn vừa trở lại thị trường băng đĩa nhạc Việt Nam với album nhạc xưa mang tên Phút cuối. Đây không phải  lần đầu tiên thử sức trong dòng nhạc khó này, nhưng với Phút cuối, những ai yêu thích Cao Thái Sơn sẽ nhìn thấy rất rõ sự thay đổi của anh cả về giọng hát và tinh thần âm nhạc.
 
 
Trong không gian của những bản tình ca trước 1975, Cao Thái Sơn chững chạc, trưởng thành hơn hẳn những gì anh từng thể hiện trước đó. Xuất hiện cùng Cao Thái Sơn trong album này là một nam đồng nghiệp từng là đối thủ của anh tại cuộc thi SMĐH 2004, đó chính là ca sĩ Tùng Dương. Sự kết hợp của một ca sĩ thời trang với một ca sĩ dân gian đương đại sẽ tạo nên một sự thành công trong thị trường âm nhạc đang bão hòa? TT&VH Online đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng chàng ca sĩ điển trai Cao Thái Sơn về album mới của anh.

* Từng nghe Cao Thái Sơn tâm sự ấp ủ ý tưởng khá lâu về một album nhạc xưa, nhưng tới tận bây giờ mới thấy album được ra mắt?

Đúng là tôi đã có ý tưởng khá lâu về một album nhạc xưa, nhưng phải đến khi nhận được nhiều lời đề nghị tích cực từ phía khán giả, tôi mới quyết tâm thực hiện album này. Thứ nhất là để đáp ứng sự mong đợi của những khán giả yêu thích dòng nhạc trước năm 75, thứ hai là đáp ứng cho sở thích và sự đam mê của bản thân. Bên cạnh đó tôi cũng mong muốn có thêm nhiều khán giả và làm cho cá tính trong âm nhạc của mình trở nên phong phú hơn.

Tuy nhiên, khi thực hiện album Phút cuối, tôi gặp khá nhiều rắc rối bởi hầu hết những ca khúc trong album là những ca khúc ít được hát và cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Tôi đã phải nỗ lực trong một thời gian rất dài để giải quyết những khúc mắc thì album mới nhận được sự chấp thuận của Sở Văn hóa thông tin cho phép phát hành các ca khúc đó.

* Có ý kiến cho rằng anh đang theo đuôi ca sĩ đàn anh Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc xưa, anh nghĩ sao về điều này?

Dòng nhạc xưa không phải dòng nhạc chính mà tôi theo đuổi. Theo đuổi đến tận cùng sau này vẫn sẽ là dòng nhạc dance. Mọi người đều có một chiến lược và có một bước đi riêng. Anh Hưng có cách đi riêng của anh ấy và tôi có cách đi riêng của mình. Bản thân mọi người đều có cách cảm nhận và xử lý ca khúc theo riêng mình.

* Tại sao anh lại có ý tưởng lôi kéo Tùng Dương vào cuộc với album nhạc xưa của mình?

Đó chính là ý tưởng làm nên sự đặc biệt cho album mới lần này. Có lẽ lần đầu tiên trong âm nhạc Việt Nam có sự kết hợp giữa một ca sĩ hát dòng nhạc thời trang với một ca sĩ hát dòng nhạc dân gian hiện đại đang được đánh giá tốt nhất hiện nay. Sự kết hợp tưởng chừng không hoàn hảo lại hóa ra thành công. Âm nhạc cần có sự đột biến, cần có những ý tưởng táo bạo thì mới có thể tạo ra những điều đáng nói, những gì đáng nghe mà khán giả đang trông đợi trong một giai đoạn bão hòa của âm nhạc Việt Nam hiện nay.

Điều bất ngờ là sự kết hợp này rất ăn ý và hòa quyện với nhau. Nếu như không nghe kỹ sẽ không nhận ra được đâu là giọng của Cao Thái Sơn và đâu là giọng của Tùng Dương.

* Một vài bài báo đã giật tít "Cao Thái Sơn kết đôi cùng Tùng Dương" như một sự gây chú ý, anh nghĩ sao về điều này?

Sao không ai nói Tùng Dương kết đôi cùng với tôi nhỉ? (Cười). Tôi đùa vậy thôi. Chuyện đó là của báo chí. Mà điều đó cũng đúng. Kết đôi trong âm nhạc thành công giữa hai hình ảnh hoàn toàn đối lập nhau, hai dòng nhạc hoàn toàn mâu thuẫn với nhau, vậy mà có thể kết đôi được như thế thì có thể coi là thành công.

* Chuyện kết đôi trong âm nhạc có vẻ như sẽ gây bất ngờ và tạo thành công. Vậy còn chuyện “kết đôi” trong cuộc sống đời thường của anh bây giờ sao rồi?

Tôi và Dương vẫn là những người bạn, những đồng nghiệp rất quý trọng nhau. Đôi khi tôi còn phải học hỏi nhiều điều từ Dương.

* Ý tôi muốn hỏi về chuyện tình yêu của anh trong cuộc sống chứ không phải hỏi về chuyện của Dương và anh có ‘kết đôi” với nhau hay không?

Hiện giờ tôi và người bạn của mình vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Và lần này người ấy cũng sẽ bay qua Úc để gặp tôi trong dịp tôi lưu diễn sắp tới tại đây.

* Anh có thể bật mí về người ấy?

Tôi không muốn người ấy lao vào cuộc sống của nghệ thuật. Và rất may người ấy không làm cùng nghề với tôi. Tôi chỉ cảm nhận ở người ấy một sự đồng cảm từ tâm hồn.

* Người ấy của anh đang sống ở nước ngoài?

Đúng vậy.

* Anh cũng đã đến tuổi lập gia đình, vậy anh tính bao giờ đây?

Ôi. Chuyện này còn xa lắm. Mặc dù nhìn các bạn bè cùng trang lứa SMĐH có gia đình và có con rồi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc với họ. Nhưng còn nhiều việc phải làm và chắc là sau khi sự nghiệp ổn định thì tôi sẽ lập gia đình.

* Anh nói khi sự nghiệp ổn định thì sẽ lập gia đình, vậy với một ca sĩ thời trang như anh, khi nào thì sẽ là ổn định sự nghiệp?

Ổn định sự nghiệp đó là khi mình có thể lo lắng, chăm sóc cho tất cả mọi người thân của mình mà lúc đó không còn phải lo nghĩ mình sẽ phải làm gì nữa. Mọi công việc lúc đó giống như một guồng quay chỉ chạy đều mà thôi.

* Lúc trước anh có nhắc tới bạn bè SMĐH của mình. Vậy tôi muốn hỏi anh là khi tham gia SMĐH 2004, anh đã từng quyết định rời bỏ cuộc chơi này cho dù lúc đó anh đang rất được chú ý. Anh có bao giờ cảm thấy hối tiếc về quyết định đó của mình và anh nghĩ sao về sân chơi SMĐH 2008 vừa qua.

Quá khứ rồi anh ơi. Sao cứ nhắc hoài lại vậy. Tất cả những quá khứ chỉ là quá khứ. Khi đó tôi còn rất trẻ, còn bây giờ tôi đã chững chạc hơn rất nhiều nên tôi biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Hãy để mọi thứ trôi qua bình yên.

Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm