Giây phút "đăng quang" của Ảnh hậu Lý Băng Băng

14/09/2008 13:24 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Năm ngoái Lý Băng Băng đã bật khóc trong giải Bách Hoa tại Tô Châu vì không trở thành “Ảnh hậu” như hy vọng. Còn năm nay cô lại một lần nữa bật khóc nhưng không phải vì thất vọng mà vì hạnh phúc.

Lý Băng Băng rất xúc động khi lên nhận giải thưởng, cô phát biểu cảm tưởng trong nước mắt: “Tính đến năm nay, tôi đã liên tục 4 năm liền có mặt trong lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa. 4 năm liên tục này, có thể nói giống như một kỳ Thế vận hội vậy, tôi luôn lại thi đấu trong Olympic của chính mình. Bốn năm này, tôi thất bại hết lần này đến lần khác, rồi lại tiếp tục thi đấu. Chẳng có diễn viên nào như tôi. Kỳ thực giải thưởng này có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Tôi cảm thấy mình đã hiểu thế nào là sự kiên trì và cố chấp. Tôi muốn nói, Tôi thấy mình rất có lỗi với những người không đạt giải thưởng này. Xin lỗi các bạn. Tôi muốn nói… đây là một quá trình nhào nặn con người. (yên lặng 1 lúc) Tôi muốn cảm ơn đạo diễn Doãn Lực. Khi quay “Vân Thủy Dao”, người ta tiến cử rất nhiều nữ diễn viên, nhưng đạo diễn Doãn Lực nói ‘có thể thay diễn viên chứ không thể thay đạo diễn’. Ôi! Tôi nói nhầm mất rồi, không phải như thế, phải nói là ‘có thể thay đạo diễn chứ không thể thay diễn viên’. Tôi toàn nói ngược thôi, xin lỗi. Ngày hôm nay, tôi thật không biết nên biểu lộ thế nào”.


Lý Băng Băng đứng dậy khi nghe xướng tên mình

Bật khóc trong tiếng vỗ tay chúc mừng của đồng nghiệp

Từ Nhược Tuyên đến chúc mừng bạn

Trong vòng tay chia vui của Lưu Tiệp


Rơi nước mắt khi nhận giải



Cảm xúc dâng trào

Hạnh phúc hân hoan

Niềm vui sau khi nhận giải

Như vậy, sau 4 năm được liên tục được đề cử giải “Ảnh hâu” trong liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa, Lý Băng Băng đã giành chiến thắng. Cô nhiều lần nếm trải sự thất bại nên hiểu cảm giác đó như thế nào. Lần này, Từ Nhược Tuyên - người bạn diễn chung trong “Vân Thủy Dao” của Lý Băng Băng cũng nằm trong danh sách đề cử giải “Ảnh hậu”. Trong giải thưởng cao quý như thế này, đối với mỗi diễn viên mà nói, ranh giới giữa hy vọng và thất vọng dường quá mong manh.

 Hiền Thương 
(Theo Sohu/Tân hoa xã)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm