(TT&VH) - Cuộc sống của một nhân vật nổi tiếng sẽ như thế nào khi danh tiếng đã ở lại phía sau? Đối với Meg Ryan, nữ diễn viên từng được mệnh danh là “con cưng của nước Mỹ” thì niềm vui cuộc sống của cô hiện là hai đứa con nuôi và thú du lịch và cách sống đó thực sự đã đem lại cho cô hạnh phúc và sự thanh thản.
Chỉ mới năm 2000 thôi Meg Ryan kiếm được tới 15 triệu USD tiền cát- xê cho mỗi vai diễn và còn sánh cùng “Người đàn bà đẹp” Julia Robert trong hàng tốp của danh sách những nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất. Hào quang sự nghiệp của cô tưởng như bắt đầu dần tắt khi một năm sau đó cô ly hôn với nam diễn viên Dennis Quaid. Trước đó thiên hạ đồn ầm lên về mối quan hệ giữa cô với Russel Crowe - người đồng thủ vai chính với Ryan trong phim Proof of Life. Thời gian qua Ryan chỉ xuất hiện khá thưa thớt trên màn bạc, mãi giờ đây nữ diễn viên này mới trở lại một cách “đậm nét” với nhân vật Mary Haines trong phim The Women, chính thức phát hành ngày 12/9 vừa rồi.
Meg Ryan trong phim The Women |
The Women là bộ phim được đạo diễn Diane English dựng lại từ tác phẩm điện ảnh mà George Cukor tung ra từ năm 1939. Ở tuổi 46, tuy không còn “nhuận sắc” như thời hoàng kim, nhưng trông ngôi sao phim Sleepless in Seattle này vẫn thon thả, mềm mại và lộng lẫy. Nhiều năm qua, Ryan đã theo phái Thiền để đối diện với những thăng trầm trong sự nghiệp và đang vui hưởng một cuộc sống tự do xa rời danh tiếng.
Mặc dù năm ngoái, Ryan xuất hiện trong 4 bộ phim độc lập, nhưng cô vẫn không làm việc quá nhiều. Cô nhận nuôi bé gái Daisy True từ Trung Quốc hồi năm 2006 và dành nhiều thời gian bên cô con gái nuôi 3 tuổi này cùng cậu con trai Jack 16 tuổi và đi du lịch. “Tôi nổi tiếng từ khi còn ở tuổi vị thành niên. Có rất nhiều khoảng hẫng hụt mà tôi thấy mình mới chỉ khỏa lấp được một chút. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình thật may mắn và tự do. Tôi không hề có bất cứ mong muốn lớn lao nào trong công việc”, Ryan bộc bạch.
Cuộc ly hôn của Ryan với Quaid hồi năm 2001 từng là tâm điểm của báo giới trong thời gian đó và cô thừa nhận mình là người có lỗi trong vụ ly hôn này. “Khi người phụ nữ lừa dối, đó là lỗi của phụ nữ. Khi người đàn ông lừa dối, đó cũng là lỗi của phụ nữ”.
|
Meg Ryan tại lễ ra mắt phim The Women ở Los Angeles hôm 4/9 vừa rồi |
Với cái nhìn đầy bình thản ấy, cô đến với
The Women. Đây thực sự là phim gần gũi nhất với Ryan trong 14 năm qua. Trong phim Ryan thủ vai Mary Haines, một người vợ, người mẹ phát điên lên khi cô phát hiện ra chồng mình có quan hệ với một cô gái bán hàng trong một cửa hàng bách hóa. Đạo diễn Diane English khẳng định Mary Haines là vai diễn chuyển tiếp lớn cho Ryan. “Khi lần đầu tiên tôi gặp Ryan, sự thông minh và lối suy nghĩ rõ ràng trong các ý tưởng của cô ấy đã gây ấn tượng cho tôi và giờ đây Ryan vẫn như vậy. Tôi nghĩ cô ấy mang lại một sự trưởng thành nhất định cho nhân vật trong phim”.
Còn Ryan thì đưa vào nhân vật những gì mà cô đúc kết từ chính cuộc sống của mình. “Tôi truyền vào nhân vật những trải nghiệm từ cuộc hôn nhân của mình. Tôi hóa thân vào nhân vật như cách tôi làm mẹ Jack. Trong một thời gian dài, tôi sống với thái độ phản ứng rất dữ dội, thường giải quyết gay gắt một vấn đề nào đó rồi đến cuối ngày thì mệt lử ra. Rồi sau nhận thấy đó không phải là một cách sống vui vẻ nên tôi đã quyết định không sống kiểu như vậy nữa. Tôi muốn sống một cách có ý nghĩa, hạnh phúc và thanh thản”.
Đó là cách sống của một người đã “toan về già”. Nhưng Meg Ryan cho biết, cô rất hạnh phúc ở cái tuổi hiện nay của mình và không hề lo ngại mình sẽ không được nhận những vai hay nữa vì đã thuộc lớp diễn viên ngoài tứ tuần.
Cô nói: “Ở Hollywood, sang tuổi 40 ở Hollywood quả là một điều gì đó đặc biệt, nhưng không có nghĩa tất cả đã chấm dứt. Tôi chưa bao giờ thấy mình lại giầu sáng tạo như hiện nay”.
Lương Tuấn Vĩ