Thư ngỏ gửi Đỗ Hải Yến – Quang Hải

29/08/2008 09:25 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Mấy hôm nay, là một cư dân mạng, tôi không thể bỏ qua những bài viết về vụ việc xảy giữa cặp vợ chồng đạo diễn Ngô Quang Hải và diễn viên Đỗ Hải Yến...

Tôi đã đọc một số bài phỏng vấn Hải và Yến sau khi vụ “đụng độ” xảy ra. Ban đầu, họ còn nói úp mở nên quả thật, rất khó hình dung sự việc. Nhưng khi có ảnh của một phóng viên chụp Hải, Yến và Thuỷ “top” tại đồn công an cùng với phát biểu của những người chứng kiến thì vụ việc đã khá rõ. Điều đáng buồn là những người trong cuộc vẫn vòng vo, khiến cho vụ việc đáng ra có thể dễ hiểu và… dễ cảm thông lại dường như bị bóp méo.
 
Quang Hải và Hải Yến đang tự làm xấu hình ảnh của mình
trước người hâm mộ

Trước hết nói về Yến. Yến nói với báo giới rằng, “hai tiếng “đánh ghen” không có trong từ điển của tôi”. Nhưng việc cô trở về căn nhà của mình để lấy một số đồ dùng cá nhân giữa trưa cùng với mẹ, Doãn Tuấn (người đóng vai người yêu của Pao trong Chuyện của Pao và là bạn của hai người) và hai người bạn gái nữa đã là một dấu hỏi vì lấy đồ gì mà cần tới 4 người. Cô giải thích, vì cô từng bị chồng đánh đập nên “Nếu tôi về một mình thì không an toàn cho tôi". Nhưng nếu chỉ để về dọn đồ thì việc gì cô phải đợi ở ngoài cửa hơn 4 tiếng vì cửa đã bị khoá? Nếu chỉ về lấy đồ, sao cô cứ phải yêu cầu phá cửa để vào cho bằng được?

Còn Hải, trong những lần trả lời phỏng vấn sau vụ việc, anh đều khẳng định: “Trong nhà tôi lúc đó có Thủy và vài người bạn nữa trong nhóm làm phim Chít và Pi. Chúng tôi đang bàn chuyện công việc...”. Thuỷ “top” nói rằng, cô đến cùng một bà “chị họ”. “Chị ấy xuống tầng dưới để mua một số thứ đồ”. Nhưng theo Thùy Linh - người đến cùng Yến - “chị họ” đã nói vừa ở trường đến vì nhận được điện thoại của em gái nói rằng cô ấy đang bị "bao vây"... ở trong nhà...". Nếu lời Thuỳ Linh nói là sự thật, thì cả Hải và Thuỷ “top” đều đã… vòng vo.

Thuỷ “top” nói rằng, cô và Hải chỉ bàn công việc và “cảm thấy mình bị xúc phạm về nhân phẩm”. Chả lẽ Thủy… ngây thơ đến mức, nói ra việc cô ở lại một mình trong phòng cùng Hải và khóa trái cửa chỉ để bàn công việc, thì mọi người sẽ tin?!

“Mấu chốt” chính là ở chỗ cửa đã đóng mà trong phòng chỉ có Hải và Thuỷ “top”.

Giả thiết thì vẫn là giả thiết khi người trong cuộc chưa nói ra sự thật. Nhưng cho dù người trong cuộc có che đậy đến mấy thì vẫn để lộ những khe hở. Rõ ràng, độ vênh trong trong lời kể giữa họ với nhau và với Thuỷ “top” cho thấy có một phần sự thật chưa được kể ra. Và chỉ sự thật mới có thể thuyết phục được người khác. Còn những lời nói đi nói lại giữa họ với nhau, người này phủ nhận của người kia thì chỉ họ mới… biết chính xác đâu là sự thật!

Yến và Hải đều là những người nổi tiếng. Còn hơn thế, họ đã có một tình yêu đẹp như mơ. Cả hai đều tài và sắc. Hôn nhân đổ vỡ là điều đáng tiếc nhưng không ai trách cứ họ khi không còn tình yêu. Buồn hơn, đã không yêu nhau nữa thì thôi, qua sự việc xảy ra và những gì họ trả lời trên báo chí, thì dù vô tình hay hữu ý, rõ ràng họ đã làm tổn thương nhau…! Điều tôi muốn nói nữa là họ đã không dám đối diện với sự thật. Không ai có thể ép buộc họ nói ra sự thật về tình trạng hôn nhân cũng như suy nghĩ của họ về nhau, trong lúc này. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra liên quan tới hai người đã được đưa lên công luận, họ phải có trách nhiệm hơn với những lời đã nói. Hai người đã có một quá khứ rất đẹp, nếu họ dừng lại bây giờ và nhìn thẳng vào mắt nhau với lên sự thật kèm những lời xin lỗi với nhau, thì dù hiện tại có lùm xùm đến đâu thì vẫn giữa được phần nào cái quá khứ đẹp ấy.
 
Hà Phương
 
(một người hâm mộ Hải Yến)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm