(TT&VH Online) - “Tôi và bạn, trái tim nối liền trái tim; cùng chung sống trong thôn làng trái đất…” mấy câu hát đó đã được vang lên trong lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh qua giọng ca của Lưu Hoan và Sarah Brightman.
Sau lễ khai mạc rất nhiều phóng viên đã tìm gặp Lưu Hoan để phỏng vấn và đây cũng là dịp để anh tâm sự bù lại những ngày tháng không được tiết lộ thông tin về lễ khai mạc Thế vận hội ra bên ngoài.
![]() ca sĩ Lưu Hoan |
Lưu Hoan biết tin mình được chọn hát ca khúc chủ đề từ trước ngày 6/8 song anh không hề tiết lộ cho ai, ngay cả vợ anh cũng chỉ biết rằng anh sẽ tham gia 1 tiết mục trong Thế vận hội chứ không hề biết anh là ca sĩ được vinh dự hát ca khúc chủ đề trong lễ khai mạc. Để bảo mật, ngay cả khi tập bài hát Lưu Hoan cũng không dám hát to vì sợ người ngoài nghe thấy.
Được biết là vào ngày 23/7, Lưu Hoan đã ký hợp đồng bảo mật với Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, trong hợp đồng cũng ghi rõ nếu như để rò rỉ thông tin ra ngoài sẽ phải bồi thường. Khi phóng viên hỏi sẽ phải bồi thường bao nhiêu? Lưu Hoan mỉm cười đáp: “Bảo mật không tốt, phải đền bù 1 tỷ”.
![]() Lưu Hoan bị chê về trang phục biểu diễn |
Sau đêm khai mạc, cũng không ít người chê bộ trang phục biểu diễn của Lưu Hoan, nói anh ăn mặc tùy tiện trong một lễ khai mạc trọng đại như vậy.
Nhưng Lưu Hoan không mấy bận tâm về điều này. Anh nói rằng việc lựa chọn trang phục biểu diễn đã được sự thông qua của ban tổ chức. Bản thân những người làm chương trình cũng không muốn biến anh thành CEO, mà muốn anh là Lưu Hoan – một ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Lưu Hoan cũng nhấn mạnh, điều quan trọng ở đây là việc thể hiện ca khúc như thế nào chứ không phải ở cái vỏ bề ngoài của trang phục.

