![]() ![]() ![]() Vân Dung trong vai Mai Lệ của Những người độc thân vui vẻ |
Vì sao Vân Dung bỏ “Những người độc thân vui vẻ” (NNĐTVV)?
* Khán giả rất thắc mắc vì sao nhân vật Mai Lệ chị đang vào vai rất ngọt lại đột ngột theo chồng bỏ cuộc chơi trong khi bộ phim NNĐTVV mới đi được một phần nhỏ chặng đường?
Tất cả đều tuân thủ theo kịch bản. Nhân vật Mai Lệ của tôi theo kịch bản thì sẽ xuất hiện trong khoảng 50 tập đầu của bộ phim và sau đó thì theo chồng đi Pháp. Vì là phim NNĐTVV mà nên những ai không còn độc thân là không thể ở khu nhà vui vẻ này nữa. Tuy nhiên nếu sau này các tác giả kịch bản có cho Mai Lệ trở lại khu nhà Vui Vẻ, quay về với giám đốc Hào Hùng nữa hay không thì tôi cũng không biết. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì sẽ rất bất ngờ với khán giả
* Có tin đồn nói rằng chị bỏ vai Mai Lệ vì lý do sức khỏe và một phần là do thù lao của diễn viên đóng phim này rất thấp?
![]() |
Tôi nghĩ không có gì là gượng ép ở đây cả. Mai Lệ là một cô gái tốt tính nhưng không có lập trường. Cứ ai đẹp trai, hào hoa và quan tâm đến cô ấy là cô ấy đi theo ngay mặc dù có thể không yêu người ta. Chính sự không có lập trường ấy đã dẫn cô ấy bỏ giám đốc Hào Hùng và đi theo anh bạn trai sang Pháp.
* Bộ phim NNĐTVV được kì vọng là sẽ mang đến một cơn sốt trong khán giả truyền hình nước nhà nhưng tình hình đã không được như ý. Bỏ nhiều công sức cho bộ phim này nhưng không thu được thành công như mong đợi đã khiến một số diễn viên tâm sự rằng rất buồn và chán nản. Với riêng chị, chị cảm giác thế nào?
Một chương trình, một bộ phim mới trình chiếu thì có dư luận trái chiều là điều hết sức bình thường. Nhưng đúng là khi chúng tôi đã bỏ vào đấy bao nhiêu công sức mà không thu được kết quả mong đợi thì ai cũng buồn. Buồn lắm chứ. Khi cầm trên tay kịch bản 10 tập phim đầu tiên, tôi thấy rất hay và cực thích nhưng bắt đầu từ tập thứ 11 tôi đã thấy có vấn đề trong kịch bản. Cảm giác như nó quá lắt nhắt, không sâu, không tới và chưa chín hẳn một vấn đề. Tựa như đang đói mà ăn không được no, uống không được thỏa thích. Khó chịu vô cùng.
“Diễn cho trẻ con mình không biết mệt”
![]() Vân Dung trong một tiểu phẩm hài |
Nhắc đến trẻ con, Vân Dung như được chạm vào đúng “mạch”, chị nói nhiều và nói to hẳn lên, chân tay cũng khua khoắng hệt như đang ở trên sân khấu vậy. “Khi mình diễn cho thiếu nhi, dưới sân các cháu cứ nhảy chồm chồm cả lên mà gào thét, mình trên sân khấu cũng “hét” theo, thích kinh khủng”.
* Sắp đến trung thu rồi. Chị đã lên kế hoạch tham gia chương trình nào phục vụ các khán giả nhí chưa?
Mình đã nhận lời diễn mấy show cho các trường rồi. Mọi năm thì giờ các Đài Truyền hình đã lên kịch bản và mời mình tham gia nhưng năm nay thì chưa thấy gì.
Tôi rất nhớ trung thu năm 2007, trong chương trình truyền hình trực tiếp Vầng trăng cổ tích của Đài Truyền Hình Việt Nam, dù trời mưa rất to nhưng chị vẫn diễn rất nhiệt tình trên sân khấu ngoài trời và không hề có mái che…
Hôm đó trời bão. Mưa to và nặng hạt. Ân hận nhất là hôm đó mình lại cho cả lớp cu Nhím (con trai NS.Vân Dung - pv) đi xem. Tôi diễn trên này nhìn thấy con mình và các cháu ở dưới ướt như chuột lột mà thương đến xót lòng. Đến giờ tôi vẫn giận ban tổ chức dù biết là mưa vẫn không chuyển sân khấu vào trong nhà mà cũng không có một tấm bạt dã chiến để che mưa cho các cháu. Tôi biết rất nhiều cháu sau hôm đó đã bị ốm. Tôi và cu Nhím cũng đã sốt đến mức phải đi bệnh viện. Tôi đã hứa là không bao giờ cho con đi xem truyền hình trực tiếp ngoài trời nữa.
“Quang Thắng tung tin tôi có 10 tỉ”
* Những tin đồn có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chị không?
![]() |
Các diễn viên hài như chị, anh Quang Thắng, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, chị Minh Vượng… lúc nào cũng rất tình cảm khi nhắc về nhau. Ở các diễn viên hài không có tình trạng cạnh tranh, ghen tị ai nổi hơn ai sao?
Chúng tôi như người trong một nhà, yêu thương nhau còn không kể hết nói gì đến chuyện ganh tị nhau. Anh em lúc nào cũng đoàn kết, có gì cũng giúp đỡ nhau, gặp nhau là cười như xé vải, cười đến rách cả mép ra ý chứ.
* Nhân nói chuyện về các nghệ sĩ hài, chị có biết nghệ sĩ Đức Hiệp (Hiệp “gà”) vì cải tạo tốt đã được Nhà nước ân xá và sẽ được tự do trong tháng 9 này?
Mình mừng cho Hiệp lắm. Hôm 29 Tết, mình có đến thăm Hiệp. Nó khóc và hối hận lắm rồi. Quyết tâm làm lại cuộc đời lắm rồi. Người hâm mộ sẽ không quay lưng lại với Hiệp. Hiệp là đứa nhanh nhẹn, thông minh và có duyên hài nữa nên nó sẽ nhanh chóng lấy lại niềm tin nơi khán giả thôi.





