(TT&VH) - “Nhà văn trẻ” Mạc Can năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng thật hạnh phúc khi ông còn cả cha lẫn mẹ đã ngoài 90 để phụng dưỡng.
Dù điều kiện vật chất khá eo hẹp nhưng Mạc Can luôn đối đãi với cha mẹ thật tử tế cho vẹn tròn chữ hiếu. Cách đây vài ngày, cả hai thân sinh của Mạc Can đồng loạt ngã bệnh vì tuổi già phải nhập viện. Chi phi thuốc thang cho cùng lúc cả cha, mẹ già khiến Mạc Can đau đầu vì ông lo sợ không làm trọn được chữ hiếu trả ơn bậc sinh thành ra mình. Hiện tại, Mạc Can đã đưa hai cụ thân sinh về nhà vì không kham nổi chi phí bệnh viện. Mạc Can không trông mong nhiều vào sự giúp đỡ của người ngoài, nhưng làm người ai cũng có cha có mẹ, và ở tuổi như Mạc Can mà vẫn lo toan vì chữ hiếu thì thật hạnh phúc song cũng thật đau đầu khi điều kiện kinh tế quá khó khăn. Hy vọng, “nhà văn trẻ”, “ông hề già” Mạc Can sẽ vượt qua được nghịch cảnh trần thế này để tiếp tục mang lại tiếng cười cho đồng loại.
H.Nhân