Bảo tàng Áo: Phải che ảnh “đàn ông khỏa thân”

01/11/2012 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bảo tàng Leopold ở thủ đô Vienna (Áo) thu hút một lượng khách khổng lồ từ khi khai mạc triển lãm Naked Men (Những người đàn ông khỏa thân) từ ngày 19/10, thậm chí bị buộc phải che đi một số phần trên các bức ảnh vì phản ứng của dư luận.

Triển lãm có tên tiếng Đức là Nackte Manner, dịch ra tiếng Anh là Naked Men, gồm hơn 300 bức ảnh theo chủ đề này của 100 nhà nhiếp ảnh trên khắp châu Âu. Nhà tổ chức đã cố tình gây chú ý vì cách quảng cáo khác thường: treo những tấm ảnh khổng lồ bên ngoài bảo tàng Leopold.

Chiêu quảng cáo gây tò mò

Theo Reuters, một trong số các tấm ảnh có tên Vive La France của nhóm nhiếp ảnh gia người Pháp Pierre & Gilles, treo ngay ngoài vỉa hè, là hình 3 cầu thủ đứng trên sân cỏ, không mặc gì ngoài tất và giày đá bóng. Một bức khác có tên Mr Big của nhiếp ảnh gia người Áo Ilse Haider, chụp một chàng trai nằm tựa người lên khuỷu tay, được dựng dựa vào bức tường ngoài của bảo tàng, có kích cỡ lớn hơn người thật rất nhiều. Khách qua đường không thể không ngó tới.

“Trước ngày khai mạc, chúng tôi bị rất nhiều người phàn nàn”, ông Klaus Pokorny - người phát ngôn của bảo tàng, cho biết. “Chúng tôi đã không nhận ra rằng người ta có thể bực tức và phẫn nộ đến thế. Điều đó khiến chúng tôi lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của khách tham quan”. Những lời phàn nàn có tác động lớn đến mức bảo tàng quyết định che đi phần nhạy cảm trong các bức ảnh để tránh mọi rắc rối cho buổi khai mạc vào ngày 19/10.

“Nhiều khách tham quan nói với chúng tôi rằng họ muốn, hoặc buộc phải bảo vệ con cái mình. Nhiều người lại cảnh báo là nếu chúng tôi không che chắn các bức ảnh, họ sẽ mang cọ đến bảo tàng và sơn màu lên phần nhạy cảm trên ảnh. Mà thực ra có vài người đã kịp làm thế rồi”, ông Pokorny nói với Reuters.

Vive La France (trên) và Mr Big, hai trong số các bức ảnh gây tranh cãi tại triển lãm Naked Men ở Vienna (Áo). Ảnh: Reuters/Getty Images

Cách mạng về quan điểm nghệ thuật?

Theo Huffington Post, đàn ông khỏa thân hoàn toàn không phải là chủ đề mới trong nghệ thuật tạo hình. Các tác phẩm điêu khắc, mỹ thuật cổ điển của Hy Lạp và La Mã đã rất thành công với chủ đề này.

Nhưng mọi chuyện thay đổi khi vào năm 1857, Nữ hoàng Anh Victoria đến thăm bảo tàng South Kensington để xem bức tượng David của Michelangelo. Nữ hoàng đã rất sốc vì bức tượng khỏa thân khổng lồ này và yêu cầu dùng vải che chắn lại.

Thời đại Victoria đã tạo nên sự kìm kẹp đối với đề tài tình dục và cơ thể con người trong sáng tác nghệ thuật ở nhiều nước phương Tây. Điều này được phá bỏ vào thập niên 60 của thế kỷ 20 với phong trào “thả cửa yêu” (free love).

Nhưng kể cả khi nghệ sĩ đã được “sổ lồng”, thì lại nảy sinh một vấn đề khác: bất bình đẳng giới. Một nhóm nghệ sĩ nữ tên là Guerrilla Girls đã tiến hành khảo sát ở bảo tàng Metropolitan Museum of Art ở New York và phát hiện ra rằng, chỉ 15% tác phẩm nghệ thuật khỏa thân có nhân vật là đàn ông.

Còn hiện tại, dù chọn một chủ đề triển lãm không thể không gây tranh cãi nhưng bảo tàng Leopold vẫn tỏ ra ngạc nhiên với phản ứng của dư luận. “Thực sự chúng tôi thấy không vui”, ông Pokorny bày tỏ, “Chúng tôi luôn hy vọng sẽ có sự tiến bộ trong cách tiếp nhận nghệ thuật của công chúng. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở thế kỷ 21 rồi”.

Trong tài liệu giới thiệu triển lãm, bảo tàng Leopold giải thích ý tưởng hướng đến mục tiêu làm nên một cuộc cách mạng trong suy nghĩ của giới nghệ thuật và công chúng về cơ thể con người. Hiểu theo một khía cạnh nào đó thì triển lãm còn hướng đến thay đổi quan niệm có tính phân biệt giới trong lĩnh vực ảnh khỏa thân.

“Phần lớn triển lãm có chủ đề khỏa thân trước đây có nhân vật là phụ nữ. Triển lãm Naked Men sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát chưa từng có về hình ảnh đàn ông khỏa thân trong lịch sử nghệ thuật nhiếp ảnh”, tài liệu viết. “Triển lãm sẽ là sự miêu tả đa dạng cơ thể người đàn ông”.

Không chỉ trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh hiện đại, triển lãm còn đưa ra những tác phẩm cổ điển hơn và dễ được chấp nhận hơn, như những bức tranh trên các chai lọ cổ của Hy Lạp hay tranh thời Phục hưng.

Lượng khách đông kỷ lục

Năm 1857, Nữ hoàng Anh Victoria đến bảo tàng để xem bức tượng David của Michelangelo. Nữ hoàng đã rất sốc vì bức tượng khỏa thân khổng lồ này và yêu cầu dùng vải che chắn lại.

Bảo tàng Leopold tọa lạc tại quận Bảo tàng (Museums Quartier), nơi được coi là ốc đảo văn hóa trong lòng thủ đô Vienna của nước Áo. Đây là nơi trưng bày tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng của Áo như Gustav Klimt và Egon Schiele.

Nhưng triển lãm Naked Men hiện tại còn đông khách hơn triển lãm kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Gustav Klimt, biểu tượng của hội họa Áo thế kỷ 20, hồi đầu năm nay. Thông tin này được bảo tàng cung cấp cho Reuters hôm 30/10. “Bạn sẽ không thể tưởng tượng được điều này vì Klimt là nhân vật tiêu biểu của Vienna”, người phát ngôn Pokorny cho biết. “Thậm chí triển lãm này còn chưa kết thúc mà lượng khách đã có thể nói là vượt trội rồi. Trí tò mò của con người thật không thể xem thường”.

Hơn 1.000 người đến thăm bảo tàng mỗi ngày kể từ khi có triển lãm Naked Men, có ngày còn đông hơn, thậm chí gấp đôi, theo Pokorny.

“Thật là mới mẻ và hay ho”, một cô gái trẻ tên là Anna nhận xét sau khi xem triển lãm, trong khi anh bạn tên là Helmut nói “Chúng tôi chỉ biết rằng mình phải đến và xem các bức ảnh”.

Nhưng Peter Schroeder, một người Đức cùng vợ là người Phần Lan đến xem triển lãm, lại có nhận xét khác. “Phần Lan là một đất nước rất tự do. Những thứ như thế này đối với chúng tôi là bình thường”, đôi vợ chồng tâm sự.

Triển lãm Naked Men tiếp tục mở cửa cho đến ngày 28/1 năm sau.

Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm