Dấu ấn lạ những “cặp đôi hoàn hảo” trong âm nhạc

30/10/2012 06:28 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Ý tưởng về những “cặp đôi hoàn hảo” bắt nguồn từ việc đi tìm sự khác biệt trong một thị trường âm nhạc đang dần bão hòa và lắm “chiêu trò” như hiện nay. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã ghi dấu ấn với khán giả khi anh “trình làng” những cặp đôi nhạc sĩ - ca sĩ: Nguyễn Cường - Siu Black, Lê Minh Sơn - Tùng Dương, Giáng Son - Khánh Linh, Bảo Chấn - Tấn Minh và Ngọc Anh trong khuôn khổ Đêm Viettel vừa diễn ra tại Hà Nội tối 28/10. 

Trước khi đến Hà Nội vào tối 28/10, Đêm Viettel đã “chu du” tới Đà Nẵng và Cần Thơ lần lượt vào ngày 14/10 và 20/10. Chương trình như một cuộc hội ngộ của bốn live show tác giả: Nguyễn Cường, Giáng Son, Bảo Chấn và Lê Minh Sơn thể hiện qua những giọng ca “ruột” của họ: Siu Black, Khánh Linh, Tấn Minh, Ngọc Anh và Tùng Dương. Cặp ca sĩ Tấn Minh và Ngọc Anh có vẻ “lệch tông” so với âm nhạc của Bảo Chấn, nhưng theo chia sẻ của ca sĩ Tấn Minh, cả anh và Ngọc Anh đều thần tượng nhạc sĩ của Hoa cỏ mùa xuân. Âm nhạc của Bảo Chấn mang đến cho họ nhiều cảm xúc.


Ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc "Ôi quê tôi" với phần đệm của nhạc sĩ Lê Minh Sơn

Những “cặp đôi” cùng… bùng nổ

Trong chương trình, những cặp đôi: Nguyễn Cường - Siu Black, Lê Minh Sơn - Tùng Dương, Bảo Chấn - Tấn Minh, Giáng Son - Khánh Linh… không chỉ thể hiện lại những ca khúc nổi bật nhất mà còn cùng nhau “tung hứng”. Các nhạc sĩ không chỉ đóng vai “phụ” ở hậu trường mà còn “bùng nổ” trên sân khấu trình diễn.

Khá bất ngờ với khán giả khi Siu Black vẫn cuồng nhiệt với những sáng tác nổi bật của Nguyễn Cường: Đôi mắt Pleiku, Thềnh thềnh oh ơi, Và ta đã thấy mặt trời, thì nhạc sĩ của Tây Nguyên cũng xuất hiện trên sân khấu trong một nhạc phẩm do ông sáng tác: Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội. Còn nhạc sĩ Bảo Chấn, sau màn giao lưu với khán giả đã đệm đàn cho Ngọc Anh hát Một ngày mùa đông. Nữ nhạc sĩ duy nhất của chương trình: Giáng Son lại chọn cuộc “tung hứng” bằng việc đệm piano cho Khánh Linh hát Giấc mơ trưa, Phố khuya, Cỏ và mưa…

Đạo diễn âm nhạc của chương trình - nhạc sĩ Lê Minh Sơn lần này không chọn “cặp” với “người tình âm nhạc” một thời là ca sĩ Thanh Lam mà là giọng ca nam đầy cảm xúc: Tùng Dương. Sự thú vị của cặp đôi chính là ca khúc của Lê Minh Sơn tám năm trước (tại Sao Mai - Điểm hẹn 2008): Ôi quê tôi đã khởi đầu cho một Tùng Dương với năm lần nhận giải Cống hiến của báo TT&VH. Một lần nữa, Tùng Dương khẳng định dấu ấn không có “đối thủ” trong những: Ôi quê tôi, Trăng khuyết, Hà Nội của tôi ơi...

“Chơi” nghệ thuật “sạch”…

Một chương trình nghệ thuật do một thương hiệu đầu tư tiền tổ chức, nhưng đạo diễn âm nhạc và nhà tổ chức thống nhất ở quan niệm: không nhắm đến những “ông hoàng”, “bà hoàng” của làng nhạc, mà các ca sĩ trình diễn trong chương trình, ngoài khả năng, còn phải là những ca sĩ “sạch”.

Theo chia sẻ ban đầu của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, kịch bản chương trình đã có những cặp đôi cũng khá nổi tiếng về mặt hình ảnh. Chỉ câu chuyện đời tư của họ thôi, cũng để chương trình được PR “miễn phí”. Nhưng rồi, những cái tên “hot” kia không “trụ” lại được vì ấn tượng xấu của những chiêu trò, việc ăn mặc hở hang hoặc phát ngôn thiếu văn minh... Có lẽ cũng vì thế mà chương trình không “sốt xình xịch”, nhưng điều đó lại cho thấy “nhà đầu tư” đã trân trọng khán giả.

Chia sẻ suy nghĩ về nỗ lực của một doanh nghiệp muốn tạo dựng “thương hiệu âm nhạc” sau những thành công của Hòa nhạc Hennessy, Toyota xuyên Việt hay Hòa nhạc Toyota, ca sĩ Tùng Dương thẳng thắn, việc bỏ chất xám, công sức và đầu tư cả tiền bạc cho nghệ thuật là một điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, theo chàng ca sĩ của Những chuyến đi, để có được thành công trước hết cần có thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan. “Dấu ấn lạ của những “cặp đôi hoàn hảo” trong âm nhạc có thể là điều khiến khán giả chờ đợi cuộc “tái ngộ” thú vị vào những năm tiếp theo” - Tùng Dương chia sẻ thêm.

Anh Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm