Họa sĩ Quốc Việt với cà phê tranh Bazan

28/10/2012 06:44 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Hôm 26/10 tại tư gia của mình ở ngã tư Đồng Xoài (Bình Phước), Quốc Việt đã khai trương cà phê tranh Bazan, nhằm tạo một không gian nghệ thuật cho cư dân quanh đây.

Thời gian đầu, Quốc Việt sẽ trưng bày luân phiên tác phẩm của hai cha con anh cùng bạn bè xa gần gửi đến; đến đầu tháng 12 tới, anh sẽ tiến đến việc tổ chức những triển lãm nhóm và cá nhân, thậm chí anh còn dự định nhường một phòng làm việc để cho họa sĩ nào muốn lưu trú sáng tác thì đăng ký ở.


Mô hình cà phê nghệ thuật không còn mới ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng... nhưng rất xa lạ với các thị xã hẻo lánh như Đồng Xoài.

“Cà phê tranh Bazan chẳng có tham vọng gì to tát ngoài việc tạo ra một điểm đến cho giới công chức, giảng viên và văn nghệ sĩ quanh đây bằng các triển lãm cụ thể, bởi qua tiếp xúc, tôi biết nhiều người đang có nhu cầu này” - Quốc Việt tâm sự.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm