Phát hiện phế tích La Mã nhờ một chú mèo

22/10/2012 06:31 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Một con mèo đã dẫn chủ nhân của nó tới một hầm mộ La Mã cổ, nhiều khả năng đã 2.000 năm tuổi. Hãng tin AFP hôm 21/10 nói rằng Mirko Curti đang đuổi theo con mèo của anh trên đường phố của một ngôi làng gần thành phố Rome, Italia, khi con vật chui tọt vào một cái hang. Curti đã đi theo tiếng kêu meo meo của con mèo. Khi anh bắt kịp con vật, nó đã chui vào một lỗ hổng bên cạnh một vách núi.


Curti tiếp tục chui vào cái lỗ này và ngạc nhiên khi thấy trước mắt anh là một hầm mộ 2.000 năm tuổi, trong chất đầy xương người và những chiếc hũ la mã cổ. Các nhà khảo cổ được gọi tới địa điểm trên đã phỏng đoán nó có thể được xây dựng trong thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên tới thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên. Curti đã mô tả phát hiện mới là "trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời anh".

Theo các chuyên gia khảo cổ, có thể một số cơn mưa lớn diễn ra gần đây trong khu vực đã làm lộ ra hầm mộ. Họ cũng cho biết một số phát hiện tương tự đã từng diễn ra tại khu vực này trong mấy năm gần đây.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm