Sân khấu đang dần... nhúc nhích?

29/09/2012 08:05 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - “Chúng ta đang thấy một số tín hiệu vui: tác giả dám mổ xẻ những vấn đề nhạy cảm nhất trong xã hội, nhà hát dám dựng vở, còn giám khảo dám... tôn vinh”. Tác giả Chu Lai (Trưởng ban Sáng tác Hội Nghệ sĩ sân khấu VN) chia sẻ với TT&VH về cuộc thi kịch bản sân khấu 2010 - 2011.

Kết thúc khá lâu, nhưng giải thưởng của cuộc thi này vừa được công bố trong Ngày sân khấu VN tại Hà Nội (hôm 27/9). Đây cũng là điểm nhấn quan trọng nhất mà Hội NSSKVN tổ chức trong dịp sinh nhật lần thứ 55 của mình.

Viết về sự tha hóa của một Phó Bí thư Tỉnh ủy, kịch bản Những mặt người thấp thoáng giúp tác giả Xuân Đức giành giải Nhất của cuộc thi với số tiền 50 triệu đồng. Chừng một tháng trước đó, vở diễn từ kịch bản này (Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng) cũng đã giành giải vàng tại LH sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Khá chân thành, tác giả Xuân Đức chia sẻ: “ Khi viết, tôi chỉ dám nghĩ tới việc... dự thi, chứ không hình dung nổi một đơn vị sân khấu nào đủ hào hứng và... bạo gan để đưa Những mặt người thấp thoáng lên sàn diễn”.

 Tác giả Xuân Đức (trái) nhận giải thưởng cho kịch bản NMNTT Ảnh: Quang Hưng

Bên cạnh 3 kịch bản được giải Nhì: Huyết lệnh (Phạm Dũng), Mặt trái (Phi Hùng), Nước mắt của người (Nguyễn Khắc Phục), cuộc thi còn có thêm 6 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Tác giả Chu Lai cho biết: Hầu hết những kịch bản này đều tập trung mổ xẻ những mặt trái của xã hội hiện đại, trong đó già nửa đã và đang được đưa ra dàn dựng.

“Cần nhớ, sự quyết liệt và trực diện trước cái xấu là thế mạnh của sân khấu. Bởi thế, vấn đề của chúng ta hiện nay không nằm ở năng lực của đạo diễn, tác giả hay những diễn viên”. Tác giả Chu Lai chia sẻ với TT&VH. “Xa hơn, đó là câu hỏi về sự dũng cảm và mạnh dạn của lãnh đạo các đoàn kịch trước sự lựa chọn: hoặc đưa sân khấu bứt phá vào... những khoảng tối của cuộc sống để tìm lại sinh khí cho mình, hoặc thoái lui để bằng lòng với cảnh... ốm o hiện tại”. Theo ý kiến của ông, việc Hội NSSKVN tôn vinh những vở diễn và kịch bản như Những mặt người thấp thoáng là một điều khiến giới nghệ sĩ cảm thấy “ấm lòng” và tự tin hơn? “Là tổ chức nghề nghiệp, Hội cần cố gắng... nuôi dưỡng và bảo vệ những tín hiệu khả quan ấy, chứ không thể để mọi thứ lại tàn lụi dần đi trong thời gian tới”- ông Chu Lai nói.

Bên cạnh giải thưởng cuộc thi kịch bản sân khấu 2010- 2011, giải thưởng sân khấu VN 2011 cũng được trao cho một số vở diễn, kịch bản và cá nhân xuất sắc. Trong Ngày sân khấu VN 2012 (và cũng là lễ kỉ niệm 55 thành lập HNSSK), đạo diễn NSND Đình Quang đã thay mặt các nghệ sĩ phát đi thông điệp của Ngày sân khấu năm nay: “Bên cạnh tinh thần tích cực xây dựng, tô điểm cho cuộc sống, việc phê phán, lên án những cái xấu, cái tiêu cực là nhiệm vụ đặt ra cho giới sân khấu trong thời gian này”.

Chiêu Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm