Họa sĩ Nguyễn Thân sẽ triển lãm giữa sông Hồng

25/09/2012 08:07 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Với tên gọi Chợ quê, tác phẩm mà Nguyễn Thân sắp hoàn thành không sốc về chủ đề, hay nội dung mà sốc ở cách thức thực hiện.

Đã đầu tư khoảng 240 triệu đồng cho tiền mua toan, acrylic và các phụ liệu khác, khi hoàn chỉnh tác phẩm này sẽ có kích thước 10mx18m, nó như một trường thiên tiểu thuyết về chợ quê ở khắp Việt Nam. Chắc chắn tại Việt Nam chẳng có một bức tường nào có thể kham nổi tác phẩm này trong việc triển lãm, thế nên Nguyễn Thân sẽ trưng bày nó trên mặt đất của bãi giữa sông Hồng, khi mùa Xuân về, nước cạn.


Người xem sẽ thực sự “chung đụng” với tác phẩm này, nên họ được lội trên đó để thưởng thức và cái câu “miễn sờ vào tác phẩm” sẽ không còn ý nghĩa nữa. Song song với việc trưng bày lạ lẫm này là màn trình diễn của nghệ sĩ Đào Anh Khánh, cả hai đang muốn tạo nên một cách thưởng thức nghệ thuật mới, nơi tác giả, tác phẩm và người xem đứng chung một không gian.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm