NSND Kim Cương và đêm diễn cho 2.000 trẻ em khuyết tật

16/08/2012 08:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau 3 đêm diễn khá cảm xúc và giàu chất kỷ niệm tại Nhà hát TP.HCM vừa qua, NSND Kim Cương bị khán giả bủa vây, với mong muốn được xem kỳ nữ này tiếp tục biểu diễn.

Thế nhưng, tự nhận thấy sức khỏe của mình không còn cho phép, nên bà chỉ thực hiện một đêm nữa, nhưng đối tượng khán giả lần này là 2.000 trẻ em khuyết tật tại TP.HCM, với giấy mời trực tiếp đến các trung tâm. Đêm diễn dự kiến sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM) vào ngày 9/9, với trích đoạn Lá sầu riêng, ca nhạc, xiếc và tạp kỹ. 


“Nói đêm cuối rồi mà cứ làm thêm, nghe cũng hơi kỳ, nên lần này sẽ dứt khoát nói thôi, kiểu gì cũng không làm nữa. Đời tôi niềm hạnh phúc chung thì nhiều, niềm hạnh phúc riêng thì ít, buồn có khi nhiều hơn vui, nhưng ngẫm lại, làm đời nghệ sĩ cũng không có gì hối tiếc. Nay chỉ mong mạnh khỏe thêm vài năm nữa để làm tiếp công việc thiện nguyện, hầu mong vơi bớt nỗi đau, sự thiệt thòi của trẻ em ở nhiều nơi”, Kim Cương tâm sự.

Như Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm