Họa sĩ Tôn Thất Bằng kể “chuyện tình lá và hoa”

31/07/2012 06:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) -  Ngày 4/8 tới đây, tại gallery Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM), họa sĩ Tôn Thất Bằng đến từ Đà Nẵng sẽ có cuộc triển lãm tranh mang tên Chuyện tình lá và hoa với những bức tranh sơn dầu khổ lớn.

Nhân dịp này, ông họa sĩ từng học nhạc sẽ ôm đàn và hát các ca khúc cùng chủ đề ngay trong triển lãm. Có lẽ Tôn Thất Bằng rất mê hoa và lá, vì năm 2011, tại phòng tranh Phương Mai (129B Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM) ông từng triển lãm cá nhân mang tên Ký ức lá và hoa.


Tôn Thất Bằng đến với hội họa chuyên nghiệp từ một lời góp ý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào năm 1993 khi ông đến thăm vị nhạc sĩ tài hoa này. Trịnh Công Sơn đã “phê bình” tranh của Tôn Thất Bằng khi đó là giống người này người nọ nhưng cơ bản là đẹp. Từ lần tao ngộ với nhạc sĩ họ Trịnh, Tôn Thất Bằng quyết tâm theo đuổi con đường của riêng mình.

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm