Bé 9 tuổi vẽ tranh, người lớn giật mình

16/04/2012 10:45 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Những bức vẽ về các vấn đề nhân sinh xã hội của em Vũ Tuấn Kiệt - con nuôi của kiến trúc sư Phó Đức Tùng - khiến người xem thấy lạ lẫm, kinh ngạc và thích thú trước cách tư duy của một cậu bé. Triển lãm mang tên Kiệt - một năm tự do - nằm trong khuôn khổ của chương trình hòa nhạc đường phố Luala Concert đã khai mạc chiều qua 15/3 tại 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội, và sẽ kéo dài đến 25/4.

46 bức tranh khổ nhỏ của Kiệt được vẽ trên giấy trắng bằng mực tàu, một chất liệu ít thấy. Các bức tranh Nông thôn bước đầu đô thị hóa, Thuyền buôn lậu vú, Cỗ máy sinh tử, Đánh ghen, Đấu pháp thuật… được nhiều người xem và bàn tán. Anh Lê Quang, dịch giả văn học Đức, bày tỏ suy nghĩ: “Xem qua vài bức tranh đầu tiên, tôi đã phải giật mình vì cách nghĩ của tác giả. Không giống như những gì chúng ta vẫn thấy ở một đứa trẻ bình thường. Chẳng hạn, bức Nông thôn bước đầu đô thị hóa, đó không phải là từ vựng của một đứa trẻ. Tôi hỏi các phụ huynh thì được biết chính Kiệt đã đặt tên cho những bức tranh. Nếu là một người 20 tuổi vẽ những tranh này thì tôi sẽ không giật mình, nhưng Kiệt lại mới 9 tuổi”.

Em Vũ Tuấn Kiệt (áo trắng) cùng người thân tại buổi khai mạc triển lãm. Ảnh: Phan Mi Ly

Nhiều phụ huynh mang theo con nhỏ đi xem tranh cũng bối rối khi được con hỏi về nội dung các bức tranh. Cách chọn chủ đề và vẽ của cậu bé khiến họ cảm thấy khó giải thích cho con mình hiểu cặn kẽ.

Chẳng hạn, bức Những thứ tách rời nhau vẽ hai bộ phận tượng trưng cho đàn ông - đàn bà: bầu ngực và dương vật. Bức Bà mẹ của muôn loài vẽ “bà mẹ” thiên nhiên với vô vàn bầu vú cung cấp nguồn sống. Hình ảnh bầu vú xuất hiện trong nhiều bức tranh. Bên cạnh đó, chủ đề hệ sinh thái ô nhiễm, sự tồn tại của con người và các loài động vật, quan chức, tình nghĩa giữa con người trong xã hội… cũng được tác giả thể hiện.

Bức Bà mẹ của muôn loài của Kiệt. Ảnh: Phan Mi Ly

Tại buổi khai mạc triển lãm chiều 15/3, tác giả nhí đến dự cùng gia đình. Kiệt nhỏ nhắn, có làn da nâu, thích chơi đùa với em trai cùng chú chó cưng hơn là nói về tranh của mình. Khi người dẫn chương trình của hòa nhạc Luala giới thiệu em là tác giả của những bức tranh triển lãm, người xem ồ à kinh ngạc. Một khán giả nam nói: “Thế mà tôi đoán người vẽ phải 30 tuổi”.

Em Vũ Tuấn Kiệt sinh năm 2003, là con nuôi của kiến trúc sư Phó Đức Tùng. Năm ngoái, khi mới 8 tuổi, em tự quyết định nghỉ học. Tại nhà, em được bố nuôi dạy cho những môn tự chọn, theo năng khiếu của cậu con. Kiệt học ngoại ngữ, violon, vẽ… đồng thời tập làm vườn, tập chăn nuôi, “thám hiểm cuộc sống”.

Triển lãm Kiệt diễn ra cùng thời gian với sự kiện chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập chuỗi thời trang Luala. Nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc cùng dàn nhạc trình diễn nhạc jazz. Dù buổi chiều Hà Nội nóng nực và không có gió, người xem vẫn đến rất đông, trong đó có nhiều em nhỏ đi cùng bố mẹ. Chương trình hòa nhạc Luala Xuân Hè 2012 diễn ra trong 15 buổi, từ 7/4 tới 6/5/2012. Chương trình hòa nhạc cổ điển sẽ trở lại vào mùa Thu Đông, dự kiến bắt đầu vào tháng 11/2012.

Một số tác phẩm của Tuấn Kiệt







Phan Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm