(TT&VH) - Tối qua, tại công viên Thương Bạc- Huế đã bế mạc Lễ hội Bia Huế 2012. Hàng nghìn du khách đã có những giây phút thăng hoa bởi bia, âm nhạc và ánh sáng…
Trong suốt 6 ngày vừa qua của Lễ hội Bia Huế, hàng vạn du khách đã được thưởng thức hương vị quyến rũ của các loại Bia như Festival, Carlsberg và Bia Huda. Có thể nói đó là những loại bia được ưa chuộng hàng đầu tại Huế nói riêng và miền Trung nói chung.
Lễ hội Bia Huế năm 2012 với các đêm diễn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, vũ đoàn tên tuổi đến từ 3 miền đất nước đã góp phần mang đến cho Festival Huế lần này một không khí sôi động và hấp dẫn, đúng với tinh thần và bản sắc đặc trưng của một lễ hội bia.
Ông Nguyễn Mậu Chi – TGĐ Công ty Bia Huế đọc diễn văn khai mạc.
Bên cạnh đó, triển lãm trưng bày hình ảnh về các sản phẩm của công ty Bia Huế gắn bó với đời sống và sinh hoạt của người Huế cũng như du khách đến Huế trong không gian Lễ Hội Bia tại công viên Thương Bạc cũng là một điểm nhấn mới lạ của lễ hội bia năm nay, thu hút sự quan tâm chú ý của quý khách.
Không những thế, khu vực trò chơi có thưởng cũng được tổ chức với các trò chơi vui nhộn trẻ trung bổ ích, ngoài ra còn có cả các trò chơi dân gian mang tính truyền thống của Việt Nam, đã đem đến cho hàng hàng vạn khách hàng nhiều niềm vui và quà tặng ý nghĩa. Thay mặt Công ty Bia Huế, TGĐ Nguyễn Mậu Chi đã tài trợ 200 triệu đồng cho dàn nhạc dân tộc học viên âm nhạc Huế. Đây là hành động thiết thực bởi lâu nay việc kêu gọi kinh phí để dàn nhạc dân tộc học viên âm nhạc Huế "sống được" luôn là bài toán khó.
Ông Chi nói: Với những gì mà khách hàng đã quan tâm, theo sát và ủng hộ bia Huế trong thời gian qua, chúng tôi không biết bao giờ mới đáp trả được hết ân tình sâu nặng đó. Công ty bia Huế sẽ cố gắng hết mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng cao. Xin chào và hẹn gặp lại!
Thảo Nguyên