(TT&VH) - Nhân kỷ niệm 100 năm Tokyo tặng những cây hoa anh đào cho thủ đô Washington, Nhật Bản đang giới thiệu với công chúng nước Mỹ các "đặc sản" văn hóa có một không hai của mình tại Phòng Trưng bày nghệ thuật Quốc gia. Đây còn là dịp để Nhật Bản bày tỏ lòng biết ơn tới đồng minh thân cận Mỹ, vì đã sát cánh cùng họ trong thảm họa động đất, sóng thần xảy ra hồi năm ngoái.
Năm 1912, Tokyo đã tặng Washington 3.000 cây hoa anh đào làm quà, coi đây như một biểu tượng của tình bạn. Chẳng ai ngờ giờ đây những cây anh đào đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở thủ đô Mỹ.
Kiệt tác của họa sĩ cận đại nổi tiếng nhất
Để mừng lễ hội hoa anh đào, các nhà tổ chức đã mượn gia đình Hoàng gia Nhật Bản 30 bức tranh lụa vẽ chim và hoa trong bộ sưu tập Colorful Realm of Living Beings (tạm dịch Vương quốc đa sắc của các sinh vật) do bậc họa sĩ bậc thầy Ito Jakuchu tạo ra cách đây 250 năm – hiện được coi là tài sản văn hóa của Nhật Bản. Đây cũng là lần đầu tiên các kiệt tác này được trưng bày bên ngoài Nhật Bản.
A. Powell III, giám đốc Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia, nói rằng đối với công chúng, triển lãm này là cơ hội duy nhất trong đời để họ được chiêm ngưỡng “bộ sưu tập tranh hoa quan trọng và đáng nhớ nhất trong lịch sử Nhật Bản”.
Các nhà sư của ngôi chùa Shokokuji ở Kyodo (Nhật Bản) cử hành lễ cầu may tại Phòng trưng bày Quốc gia ở Washington, nơi trưng bày các kiệt tác 250 năm tuổi của bậc thầy Ito Jakuchu.
Ito Jakuchu sinh năm 1716 trong một gia đình thương gia giàu có. Năm 1755, ông quyết định gắn bó cuộc đời mình cho phái thiền và hội họa. Jakuchu đã dành gần nửa thập kỷ để vẽ những bức tranh lụa này. Ông đã dựa vào truyền thống vẽ tranh chim và hoa của Trung Quốc, nhưng cũng tạo ra nét riêng thông qua các thử nghiệm với màu sắc. Ông đã dùng 20 màu truyền thống của Nhật Bản và trộn màu một cách vô cùng công phu. Nhưng có lẽ nổi bật hơn cả là Jakuchu đã áp dụng cách vẽ ở mặt trái của miếng lụa.
Họa phẩm đầu tiên của ông mô tả cây hoa mẫu đơn và bướm – 2 biểu tượng về sắc đẹp và sự tự do trong quan niệm của người Nhật Bản và Trung Quốc. Những họa phẩm khác lại mô tả chú gà trống đầy oai phong trong một khu vườn nở đầy hoa, một chú bạch tuộc và cá đang bơi trong nước hay một chú công trong khu rừng tối và những chú chim đậu trên những cành cây phủ đầy tuyết.
Ban đầu, những bức tranh này không được trưng bày trước công chúng mà chỉ hỗ trợ cho việc thiền tại ngôi chùa Phật giáo Shokoku-ji ở Kyoto. Năm 1889, ngôi chùa đã hiến tặng bộ sưu tập này cho Hoàng gia nhằm tỏ lòng biết ơn họ đã giúp tu bổ chùa.
“Những bức tranh này chưa bao giờ được trưng bày quá một ngày. Thậm chí với người Nhật, 50 năm nữa họ mới có thể được chiêm ngưỡng lại các kiệt tác này” - Yukio Lippit, một chuyên gia về nghệ thuật Nhật Bản thuộc trường ĐHTH Harvard, cho biết.
Đây mới là lần thứ 2 trong vòng 120 năm qua, các bức tranh này được trưng bày cùng bộ ba họa phẩm vẽ Phật Thích Ca Mâu Ni của Jakuchu. Nhằm bảo tồn các kiệt tác của Jakuchu, hầu như các họa phẩm này không được trưng bày trước công chúng. Mặc dù các kiệt tác này nổi tiếng ngay từ khi chúng ra đời, nhưng sau này các thành tựu của Jakuchu lại bị lãng quên.
“Nhận thức về vai trò của Jakuchu mới chỉ nổi lên trở lại vài năm gần đây” - Lippit nói và cho biết thêm, ngoài Nhật Bản, Mỹ là nơi duy nhất các kiệt tác của Jakuchu được giới thiệu tới công chúng. Năm 1904, gian trưng bày của Nhật Bản tại Hội chợ St. Louis World đã dành hẳn một phòng để “phô” ra các họa phẩm của ông.
Hôm 26/3, 4 nhà sư Phật giáo của ngôi chùa Shokokuji đã cử hành một buổi lễ cầu may tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia ở Washington. Họ đã thắp hương trầm, tụng kinh và một nhà sư đã quỳ trước các bức họa Phật giáo. Họ cầu nguyện thể hiện niềm tôn kính gia đình họa sĩ và kêu gọi hòa bình thế giới.

Ban nhạc nữ nổi tiếng nhất Nhật Bản AKB48.
Ban nhạc đương đại nổi tiếng nhất
Nhật Bản tuyên bố, sở dĩ họ xúc tiến sự kiện trao đổi văn hóa lớn như vậy là để bày tỏ lòng biết ơn tới sự hỗ trợ nhiệt tình của Chính phủ và công chúng Mỹ sau thảm họa động đất/sóng thần ở Nhật Bản ngày 11/3/2011.
“Chúng tôi có những bức tranh quý giá đang được trưng bày ở Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia và chúng tôi có các ngôi sao pop hàng đầu đến từ Nhật Bản. Mối quan hệ Nhật-Mỹ rất đặc biệt” - Ichiro Fujisaki, đại sứ Nhật Bản ở Washington, nói.
AKB48 - nhóm nhạc nữ chuyên mặc đồng phục học sinh là một trong những ban nhạc có đĩa bán chạy nhất thế giới và năm ngoái doanh thu đĩa DVD và CD của họ đã tăng hơn 200 triệu USD. AKB48 còn là một trong những ban nhạc lớn nhất, với tổng cộng khoảng 90 thành viên được chia ra làm nhiều nhóm, thường xuyên biểu diễn các ca khúc pop dễ nghe và trình diễn vũ điệu theo nhóm. Trước khi thực hiện 2 màn diễn tại một nhà hát ở Washington, 3 thành viên của AKB48 đã tới thăm một ngôi trường địa phương, nói chuyện về Nhật Bản và thành công của họ ở khắp Thái Bình Dương.
Việt Lâm(tổng hợp)