Nghệ sĩ Đào Anh Khánh đến Mỹ đốt lửa để kết nối Đông và Tây

26/03/2012 11:10 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, sau khi tham gia Festival nghệ thuật đương đại Hifi of Weekend vừa diễn ra tại TP.HCM, vào ngày 29/3 tới, nghệ sĩ Đào Anh Khánh sẽ đến Mỹ để chuẩn bị cho cuộc trình diễn thứ 6 của mình tại đất nước này vào ngày 6/4. Anh từng có 5 cuộc trình diễn tại Mỹ, nhưng theo như những gì anh “khoe” thì lần trình diễn này là hoành tráng, quy mô nhất...

Theo đó, cuộc trình diễn mang tên Đông và Tây sẽ được tổ chức trên sân vận động của trường ĐH Colgate, New York (Mỹ).

Kết nối văn hóa Đông - Tây

Đào Anh Khánh chia sẻ với TT&VH: "Tôi xây dựng Đông và Tây dựa trên ý tưởng đã được tôi viết ra, rằng: Nếu nhìn trái đất từ hướng Bắc, bạn là phía  Đông, nhìn từ hướng Nam, bạn là phía Tây, nhưng thực ra Đông và Tây đều trên một quả đất, chỉ khác nhau về góc nhìn. Thế giới ngày nay, trong con mắt tôi là như vậy, và tôi sẽ mang góc nhìn đó của tôi đến nước Mỹ.  Nói một  cách ngắn gọn hơn, trong thế giới hiện đại này, tất cả đều là sự hòa đồng, là sự giao thoa về văn hóa, về đời sống ngày càng sâu sắc hơn, rộng hơn cả theo bề rộng cũng như chiều sâu. Người phương Tây cũng ảnh hưởng bởi người phương Đông và ngược lại. Nhưng xét cho cùng tôi chẳng biết ai là người phương Tây, ai là người phương Đông, cho nên ai đó nhìn tôi, nhìn bạn là người phương Đông chưa chắc đã đúng vì điều đó còn phụ thuộc vào góc nhìn ở những vị trí khác nhau. Vậy thôi.

* Anh sẽ sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật nào khi trình diễn ở sân vận động ĐH Colgate?

- Từ trước tới nay, trong những trình diễn của mình, tôi luôn cảm thấy thực sự thích thú khi sử dụng ngôn ngữ của lửa. Tôi luôn muốn sử dụng lửa để truyền tải những thông điệp của mình cho người xem. Ở lần trình diễn này, vì được thực hiện trên một sân vận động khá lớn của Trường Đại học Colgate, nên tôi sẽ sử dụng lửa, ánh sáng rất lớn của lửa. Riêng số dầu hỏa để đốt khởi động đã lên tới 100 lít. Số dầu này được sử dụng để tạo thành  một bức tường lửa bao quanh hàng ngàn khán giả tới với cuộc trình diễn.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh cũng vừa có chuyến từ thiện tại Hà Giang

* Kinh phí cho chuyến lưu diễn lần này của anh ở Mỹ là do anh tự bỏ ra hay có người "trải thảm đỏ" mời?

- Tôi có 5 ngày để vừa dàn dựng tác phẩm sắp đặt vừa tập luyện với các diễn viên chính là các sinh viên của Trường Đại học Colgate. Về kinh phí, toàn bộ chuyến đi của tôi đến Mỹ được Trường Đại học Colgate đầu tư, với sự hỗ trợ của các sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây và bản thân họ sẽ làm các tác phẩm giúp tôi. Điều khiến tôi cảm động nhất là những sinh viên Việt Nam đang theo học tại ĐH Colgate chỉ hy vọng buổi trình diễn của tôi sẽ  mang đến những hình ảnh rất đặc biệt của Việt Nam. Chính vì vậy họ đã cố gắng trong gần nửa năm qua để vận động kinh phí từ nhiều nguồn giúp tôi có một chương trình tại Mỹ.

* Tóm lại, bằng nghệ thuật, anh muốn nói gì với công chúng Mỹ?

- Khi sử dụng tiếng nói của nghệ thuật đem đến công chúng nước ngoài, tôi thường hay đề cập đến sự hiểu biết về văn hóa và tinh thần, sự hiểu giữa con người với con người ở các vùng địa lý khác nhau tạo nên sự hòa hợp. Sự khác biệt chỉ là hình thức. Tính học hỏi những điều tốt đẹp từ nhau càng ngày càng lớn. Thông điệp chính vấn là về sự hiểu biết, gần gũi giữa con người với con người.

Thứ hai, tôi đặc biệt quan tâm đến những vấn đề về đời sống tinh thần, thế giới con người trong mối quan hệ với thiên nhiên. Công chúng ở các nước Mỹ, châu Âu, hay bất kỳ đất nước hiện đại nào khác mà tôi từng tới, sẽ đều có thể cảm nhận được từ  nghệ thuật của tôi cái gì đó rất hiện đại, cũng rất hoang sơ. Điều này khiến họ tâm đắc. Đặc biệt, họ thấy ở đó sự gắn kết của quá khứ đến những điều mới mẻ của tương lai.  

Và hát ở New York

* Ngoài biểu diễn ở Trường ĐH Colgate, trong thời gian lưu lại Mỹ, anh còn dự định làm gì nữa?

- Trong chuyến đi tới Mỹ lần này, bên cạnh cuộc trình diễn tại Trường Đại học Colgate, tôi còn có một buổi biểu diễn khác. Đó là buổi diễn cùng ban nhạc gồm 5 người của Mỹ và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Giang của Việt Nam tại New York trong vòng khoảng hai giờ đồng hồ. Ở chương trình này, tôi sẽ hát, và trình diễn hoàn toàn ngẫu hứng, không có bất cứ một cuộc tập dượt nào.

* Đó là dự định khi đi Mỹ. Còn sau khi trở về Việt Nam thì sao?

- Hàng năm, tôi đều có các dự án nghệ thuật, nhưng cái đích mà tôi luôn hướng và vươn tới rõ nét nhất đó là chương trình Đáo Xuân năm 2019, sẽ được tổ chức tại Lương Sơn, Hòa Bình vào ngày 24/2. Tôi cam đoan sẽ là một Đáo Xuân độc đáo nhất, hoành tráng nhất và đặc biệt gần gũi với công chúng nhất trong "lịch sử" làm Đáo Xuân của tôi.

Huy Thông (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm