(TT&VH Online) - So với sự xuất hiện cùng thời, cái tên “Nhật Thy” dường như rất ít được khán giả chú ý. Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2007 với album vol 1 “Khi Yêu”, năm 2008 với “Ngày không anh”, năm 2010 album online “Đường chân trời” nhưng vẫn thật sự chưa có gì nổi bật.
Bẵng đi một khoảng thời gian khá lâu, cô “đột ngột” trở lại với hình ảnh chín chắn và đằm thắm hơn với 1 album những tình khúc xưa nhạc trữ tình “Cơn mưa phùn”. Không rầm rộ, không chiêu trò, kín tiếng và ít tiếp xúc báo chí, nên dù số lượng album phát hành đều đặn, so với tốc độ phát triển số lượng ca sĩ chóng mặt như hiện nay, Nhật Thy gần như vẫn chưa tìm được cho mình 1 chỗ đứng riêng…
Gặp lại Nhật Thy trong những ngày đầu năm, chúng tôi đã có buổi trò chuyện rất thân mật với cô ca sĩ có vóc dáng nhỏ bé và giọng hát như chất chứa nhiều tâm sự này…

* Xin chào Nhật Thy, gặp lại bạn lần này thật là bất ngờ quá. Hình như lâu rồi không thấy Nhật Thy trên sân khấu?
- Chào anh. Cũng hơn 1 năm rồi Thy không đi diễn, vì một số lí do khách quan… Không xuất hiện trên sân khấu nhưng Thy vẫn có mặt đều đặn phía sau hậu trường đó chứ! (Cười)
* Phía sau hậu trường?
- Thy có thành lập 1 công ty tổ chức sự kiện, và những chương trình ca nhạc. Những công việc về quản lý và tổ chức gần như lấy hết thời gian và sức lực. Gầy dựng công ty riêng ban đầu cũng gặp phải những khó khăn, nên Thy chỉ có thể tập trung vào công ty thôi.
* Là nghệ sĩ vắng bóng khá lâu như vậy Thy không sợ mình bị khán giả lãng quên sao? Sao Thy không tập trung phát triển hình ảnh là 1 “ca sĩ” mà phải chuyển hướng sang kinh doanh?
- Rất sợ đó chứ! Thật ra trong những chương trình công ty tổ chức, Thy vẫn tham gia biểu diễn. Nhưng có những thời điểm lương hát không đủ sống, bắt buột bản thân phải tự tìm công việc ổn định hơn. Với Thy, hát đã là một đam mê nên khó mà từ bỏ, chỉ có điều trong giai đoạn nào cần làm việc gì tốt nhất thì Thy phải lựa chọn. Công việc kinh doanh hiện nay là nền tảng để giúp Thy có cơ hội thực hiện tốt mơ ước ca hát của mình một cách nghiêm túc hơn.

* Vậy Thy không sợ hình ảnh mình sẽ không “chuyên nghiệp” sao? Nếu thời gian chủ yếu là dành cho công ty thì lấy đâu thời gian để Thy chuyên tâm vào đi hát nữa?
- Thời gian đầu cũng băn khoăn lắm, vì công việc gì thì cũng cần phải chuyên tâm, nhất là những người làm công việc nghệ thuật. Gần 2 năm Thy rút lui và tạm ngưng mọi việc đi hát, chỉ đi luyện thanh và thu âm. Bây giờ công ty tạm ổn, Thy mới thật sự quay lại với nghề. Rất may mắn là công việc tổ chức biểu diễn cũng giúp Thy có thêm nhiều “kinh nghiệm” cho bản thân từ trang phục, ca khúc, và những kĩ năng biểu diễn. Hiện tại, quan trọng là sắp xếp công việc và thời gian hợp lý, có nhiều người hỗ trợ nên Thy cũng không gặp nhiều khó khăn. Khi đứng trên sân khấu Thy vẫn là ca sĩ, vẫn luôn hát hết mình để phục vụ khán giả và luôn cố gắng hoàn thiện mình.
* Nhật Thy của lần trở lại này sẽ có gì mới hơn so với 2 năm trước?
- Về dòng nhạc Thy vẫn chọn Pop & Ballad là chủ đạo. Sẽ phối hợp nhiều cùng các nhạc sĩ trẻ như: Bảo Thạch, Nguyễn Đình Vũ, Đỗ Phương… Bên cạnh đó, Thy cũng phát hành song song những album nhạc xưa, vì đó cũng là một trong những dòng nhạc mà Thy rất thích. Điều mới nhất có lẽ là cách thức để tiếp cận khán giả của Thy, vì gần như mình phải làm lại từ đầu…
* Thy có tiếc vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian qua không? Khi những ca sĩ cùng thời đã có lượng khán giả riêng?
- Có tiếc đôi chút…nhưng chỉ về nhan sắc (cười) Đôi khi trong cuộc sống, cũng cần phải có những khoảng lặng để bản thân có thể nhìn nhận rõ những điều quan trọng với mình. Thy chưa bao giờ thấy mình “mất” 2 năm, mà chỉ thấy mình “có” thêm 2 năm để làm được nhiều việc hơn. Thật ra, vẫn có những khán giả trung thành luôn dõi theo và động viên Thy trong thời gian qua. Đó là nguồn động viên rất to lớn và quí báu cho lần trở lại này. Với Thy, không có gì là muộn màng, cuộc sống còn dài và con đường ca hát vẫn còn dài lắm!
* Lần gặp lại này phát hiện Nhật Thy hay cười hơn lúc trước và lại chọn thời điểm Valentine để “trở lại”, bạn đang yêu?
- (Cười) Thy đã yêu từ lâu rồi. MV “Giữ lại yêu thương” phát hành vào đúng dịp Valentine là món quà Thy muốn gửi đến khán giả, nhất là các đôi tình nhân đang phải “yêu xa”. Không phải với ai Valentine cũng ngọt ngào đâu…

* Vậy Valentine này với Thy thế nào? PV: Có thể bật mí một tí về “người ấy” của Thy được không?
- “Thôi em giấu cho riêng em biết” nhé! Vẫn đang phải “Giữ lại yêu thương”… (Cười lớn)
* Được thôi. Cảm ơn Thy về 1 buổi gặp gỡ thật bất ngờ và thú vị trong những ngày đầu năm. Chúc Thy luôn vững vàng với những dự án âm nhạc mới của mình nhé!
- Thy cảm ơn anh. Và xin gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn ủng hộ Thy. Chắc chắn Nhật Thy cùng TV Entertainment sẽ dốc hết sức để mang đến những sản phẩm âm nhạc tốt nhất phục vụ mọi người. Chúc tất cả quí vị khán giả một năm mới sức khỏe và thành công.
M.T