Xuân Tây Bắc vẫy gọi

Chủ Nhật, 12/02/2012 10:18 | In trang nàyIn bài viết


(TT&VH) - Mùa Xuân, tôi xuất hành cùng mấy người bạn đi Sơn La trao quà giúp đỡ gia đình bà Giàng Thị Dí người Mông 90 tuổi ở Bó Nhàn, xã Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La. Mới mùng 3 mà trong nhà ngoài cái bếp lửa than hừng hực thì chẳng thấy gì. Không có bánh, không có gì trong nhà gợi lên cái Tết.

Cả tiền mừng tuổi lẫn tiền bạn bè gửi giúp đỡ gần hai triệu, lại còn thêm cả tá áo ấm chú lái xe trao tặng.

Bà Dí vui, con cháu bà ngỡ ngàng. Bà không biết tiếng Kinh, anh con trai làm phiên dich miễn phí chẳng biết chuyện gì, cũng chẳng biết cảm ơn nhưng nhìn thấy trong mắt anh cũng ánh lên niềm hạnh phúc.

Tặng quà trên đỉnh đèo Pha Đin

Hôm ấy Mộc Châu chìm trong sương mù với cái rét ngoài trời 6-7 độ, nhưng tất cả chúng tôi không ai cảm thấy rét, thấy đã làm được một việc thật ý nghĩa.

Tôi thầm cảm ơn người bạn hảo tâm bên Tiệp với số tiền một triệu, cảm ơn bà cháu bác Dung ở phố Tô Vĩnh Diện ( Hà Nội) với bảy trăm ngàn gửi làm từ thiện từ trước Tết, cảm ơn các bạn đồng hành với tiền mừng tuổi, với áo ấm đem theo... Hạnh phúc nho nhỏ của gia đình bà cũng là hạnh phúc của chúng tôi.

Hôm sau đi Điện Biên. Đường xuân mận nở trắng ngan ngát. Chúng tôi sà vào một nhà người Thái bên đường vì chị chủ nhà thấy chúng tôi dừng chụp ảnh vườn hoa mận, cứ mời lên chơi bằng được. Anh chị chủ nhà kéo mọi người ra ngồi quanh bếp lửa rồi đem bánh chưng ra nướng mời “ăn vui”. Khi chúng tôi ra xe, chủ nhà lại tiễn chân bằng ba chiếc bánh tày (bánh chưng gói dài) để trên đường tiếp tục có cái “ăn vui”.

Lên đỉnh Pha Đin, đi lẫn trong sương mù, chúng tôi bắt gặp một đoàn mấy chiếc xe con. Người Hà Nội đi chơi Xuân rẻo cao đang dừng bên đường. Họ xuống chơi ném Pao cùng với các thanh nữ người Mông. Bãi cỏ bên đường thành cái sân hội của người già người trẻ, chỉ có những tiếng cười đan xen. Một cô bé Hà Nội cầm cọc tiền năm ngàn “ mừng tuổi” cho các bé người Mông ngay giữa bãi chơi. Các em xúm quanh nhận “mừng tuổi” cười tươi như hoa.

Tây Bắc vẫn đang vẫy gọi chúng ta trong mùa Xuân này...

Đông Ngàn

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Anh Tuấn - 5/24/2012 11:08:00 PM
Nếu thế thì lượng fan đó hẳn nhiên là phong trào rồi! Thật sự để là một culé đúng nghĩa, đâu phải cứ hô hào tôi yêu FCB là được?!
xtheskyx - 5/24/2012 8:21:24 PM
N.SG mạnh hơn về lực lượng, nhưng tôi tin CSĐT sẽ từ hòa tới thắng ở trận này...
nhicuu29 - 5/25/2012 9:04:13 AM
  Đúng là bảng tử thần! Hi vọng Eriksen có thể tỏa sáng để D9M là 1 đối thủ thú vị tại Euro lần này!
Ba Nếp - 5/24/2012 5:31:04 PM
Vote 1 phiếu cho Huỳnh Kesley, Thêm 1 phiếu nữa cho Long Giang ở hàng hậu vệ.
Cule - 5/25/2012 8:54:24 AM
Ời, Mou không nói vì có gặp UEFALONA đâu mà nói.Chỉ có Milan nói thôi.