(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, tối 22/10, tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và công bố Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam.
Tâm điểm của đêm “sinh nhật” 45 tuổi Hội KHLS VN là cuộc đồng hành của âm nhạc và sử học hướng về Biển Đông bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt Sóng vọng biển Đông”.
Lịch sử được trân trọng!
Trước khi diễn ra chương trình Sóng vọng biển Đông, công chúng đến NH Lớn Hà Nội đã được thưởng thức “món khai vị” là những tác phẩm nhiếp ảnh và tư liệu về biển, đảo Việt Nam, trong đó có những bức ảnh tư liệu quý về Trường Sa và Hoàng Sa như: Bia chủ quyền nhà nước Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa năm 1930, Ngọn hải đăng của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa trước năm 1945, Bản đồ Việt Nam do người Hà Lan vẽ năm 1594 có Trường Sa và Hoàng Sa là một phần lãnh thổ hay ảnh chụp quân đội Pháp - Việt làm lễ chào cờ trên đảo Hoàng Sa trước năm 1945. Đặc biệt là tấm bản đồ xứ Quảng đời Lê (theo Thiên Nam Lộ Đồ vẽ lại năm 1741) có núi Du Trường (Cù lao Ré - Đảo Lý Sơn) và bãi Cát Vàng (Quần đảo Hoàng Sa) nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam...
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bìa phải) chúc mừng các nhà sử học. Ảnh: Huy Thông
Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh: “Triển lãm này hết sức có ý nghĩa vì nó diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm mà cả nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến công tàu không số trên biển. Chúng tôi muốn dành tất cả những tình cảm, mối quan tâm của giới sử học nói chung và của những nhà nghiên cứu quan tâm đến lịch sử biển đảo nói riêng với mối quan tâm chung của toàn xã hội. Giới sử học luôn coi việc nghiên cứu lịch sử biển, đảo của tổ quốc là một trách nhiệm quan trọng của mình!”
Nhà sử học Dương Trung Quốc còn cho biết thêm là từ lâu, giới sử học vẫn luôn quan tâm đến việc tuyên truyền những kiến lịch lịch sử về biển, đảo bằng nhiều hình thức khác nhau trên tạp chí của Hội, trong các hoạt động chuyên môn và phổ biến của Hội. Sau cuộc trưng bày ảnh về biển đảo này, Hội KHLS VN mong muốn sẽ tiếp tục tổ chức những triển lãm lưu động chuyên đề về biển, đảo. Đặc biệt là cho các học sinh ở các cấp học trên phạm vi toàn quốc để xem như đó là một phương thức giáo dục lịch sử một cách trực quan nhất.
Biển Đông luôn sống trong lịch sử và tâm thức mỗi người
Trong Sóng vọng biển Đông, lịch sử Việt Nam được “đánh thức” bằng bản hợp xướng Ngàn năm Thăng Long nổi trống Lạc Hồng của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Hợp xướng này đã được các nghệ sĩ đến từ Thanh Hóa trình diễn trên nền nhạc trống đồng, tái hiện một số bài lễ rước cổ của cha ông xưa như lễ rước pháo làng Đồng Kỵ, rước pháo làng Bình Đà nghe rất hào sảng và hùng tráng.
Chưa hết, lịch sử tiếp tục được “đánh thức” khi các ca sĩ như Trọng Tấn, Đăng Dương, Anh Thơ... lần lượt trình bày những bài hát VN hay nhất về biển từ thuở có tân nhạc như: Bạch Ðằng giang (Lưu Hữu Phước), Vượt trùng dương (Nguyễn Văn Tý), Hòn vọng phu 2 (Lê Thương), Hò biển (Nguyễn Cường), Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ), Biển hát chiều nay (Hồng Ðăng)... và kết thúc bằng ca khúc chủ đề Sóng vọng biển Đông của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
Khỏi phải nói Lê Minh Sơn đã xúc động như thế nào trong đêm dùng âm nhạc đồng hành với lịch sử để hướng về Biển Đông, hướng về Trường Sa, Hoàng Sa, nơi anh đã từng đến, từng ăn, từng ngủ, từng thủ thỉ tâm tình với những người lính đảo và cũng từng mê đắm hát cho họ nghe những ca khúc cách mạng hay những ca khúc trữ tình do anh sáng tác.
“Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được cùng với các nghệ sĩ đồng hành với những người làm sử thực hiện chương trình này. Thậm chí, tôi đã rất xúc động khi được nghe những ca khúc được viết từ ngày bố tôi còn chưa sinh ra và thế hệ chúng tôi chưa được nghe như Vượt trùng dương của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tôi đã có duyên khi được đi với nhà sử học Dương Trung Quốc ra Trường Sa vào năm ngoái. Ra đó, tôi thật sự có rất nhiều cảm xúc để chúng tôi cùng nhau bắt tay xây dựng chương trình này. Chúng ta không cần mang những bài hát bất hủ này ra với các chiến sĩ ngoài hải đảo bởi những bài hát này đã được họ mang ra đó từ lâu lắm rồi và hàng ngày họ vẫn hát vang cho nhau nghe. Họ hát không phải như chưa bao giờ được hát mà hát như là để hiến tặng, chia sẻ một phần gì đó rất thiêng liêng trong trái tim họ về tình đồng chí đồng đội, tình yêu quê hương đất nước cho nhau”.
Lịch sử là động lực to lớn cho sự phát triển trường tồn của đất nước “Sử học là một nền khoa học cơ bản có vai trò to lớn về nhiều mặt đối với đất nước, đặc biệt là trong giáo dục truyền thống, xây dựng, bồi đắp chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tình yêu đối với quê hương, những giá trị tốt đẹp mà thế hệ cha ông của chúng ta đã tạo dựng nên. Đây là những yếu tố làm nên cốt cách, tâm hồn, bản lĩnh của con người Việt Nam, là nền tảng tinh thần và động lực to lớn cho sự phát triển trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta. Chính vì vậy, năm 1941, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã viết Diễn ca về lịch sử dân tộc để tuyên truyền, giác ngộ cách mạng đối với đông đảo quần chúng nhân dân. Bác cho rằng: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Tôi mong Hội KHLS VN, giới sử học trong cả nước, cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức năng, sứ mạng cao cả nhưng cũng hết sức nặng nề của mình, có những đóng góp to lớn hơn nữa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta ngày hôm nay, đáp ứng yêu cầu và lòng mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta...” - Phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong Lễ kỷ niệm.
Huy Thông