Toàn cảnh văn hóa thế giới: Tôn vinh sự dũng cảm

23/10/2011 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Cuối cùng thì lòng dũng cảm của nhà văn Roberto Saviano, tác giả cuốn tiểu thuyết Gomorrah bóc trần tội ác của các băng đảng mafia ở Italy và khiến ông bị mafia truy đuổi, vừa được tôn vinh với giải thưởng Pen/Pinter International dành cho các cây bút dũng cảm.

Cuốn sách tiểu sử vừa phát hành có tên Van Gogh: The Life đã công bố một giả thiết mới về cái chết của họa sĩ thiên tài người Hà Lan: ông không tự sát mà bị một cậu thiếu niên 16 tuổi vô tình bắn chết. Theo BBC, cuốn tiểu sử do hai tác giả Mỹ Steven Naifeh và Gregory White Smith nghiên cứu và biên soạn trong vòng 10 năm. Lâu nay, các chuyên gia sử học đều cho rằng Vincent Van Gogh đã tự kết liễu cuộc đời bằng cách bắn súng vào ngực khi ở trên một cánh đồng ở Auvers-sur-Oise, Pháp vào năm 1890. Tuy nhiên, Steven Naifeh và Gregory White Smith tỏ ý nghi ngờ điều này, họ cho rằng cái chết của Van Gogh do một người em trai của bạn ông gây ra khi nghịch ngợm một khẩu súng lục bị hỏng. Cậu bé thường ngày vẫn chơi với khẩu súng này và bày trò trêu chọc Van Gogh. Vả lại nếu Van Gogh tự tử nhưng người ta lại không tìm thấy khẩu súng nào bên cạnh vào ngày ông tự sát, và cũng không hề có thư tuyệt mệnh.

Cùng lúc đó, một tác phẩm có tên Grey Wolf: The Escape Of Adolf (Sói xám: Cuộc đào tẩu của Adolf) cũng vừa được phát hành trong đó tác giả của cuốn sách cho rằng lãnh tụ Đức Quốc xã Adolf Hitler đã không tự sát ở Berlin vào năm 1945 mà chấm dứt cuộc đời của mình ở Argentina. Nhà báo Anh Gerrard Williams và đồng tác giả Simon Dunstan đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng cho thấy Hitler chết khi về già ở quốc gia Nam Mỹ này. Họ còn công bố nghiên cứu với những phát hiện mới thông qua các tài liệu đã bị loại bỏ và các xét nghiệm pháp y. “Chúng tôi không muốn viết lại lịch sử, nhưng các bằng chứng mà chúng tôi khám phá được về cuộc trốn chạy cuối cùng của Adolf Hitler là quá rõ ràng. Không hề có bằng chứng pháp y nào của Hitler hay xác chết của cô tình nhân Eva Braun, trong khi các câu chuyện từ những nhân chứng biết về sự tồn tại của họ ở Argentina là không thể chối bỏ”, ông Williams nói. Cuộc đào tẩu của Adolf Hitler cho thấy Quốc trưởng và người tình Eva Braun của ông đã bí mật bay khỏi Đức vào tháng 4/1945 và tới sống tại Argentina trong 17 năm, nuôi 2 cô con gái và qua đời vào năm 1962. Cuốn sách cũng cáo buộc cơ quan tình báo Mỹ đã đồng lõa trong việc lừa đảo khi quay lại tiếp cận công nghệ chiến tranh Đức Quốc xã.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình của Mỹ ABC mới đây, nam tài tử từng đoạt giải Oscar, Javier Bardem đã xác nhận anh sẽ đóng vai phản diện trong phần 23 của bộ phim điệp viên 007 sắp tới. Phần tiếp theo của serie phim gián điệp hành động này, có tin đồn được gọi là Skyfall, sẽ được đạo diễn bởi Sam Mendes và dự kiến ra mắt vào cuối năm 2012.

Roberto Saviano, tác giả cuốn tiểu thuyết Gomorrah bóc trần tội ác của các băng đảng mafia ở Italy, vừa được tôn vinh với giải thưởng Pen/Pinter International dành cho các cây bút dũng cảm. Gomorrah, xuất bản năm 2006, là cuốn tiểu thuyết được hư cấu dựa trên nhiều chi tiết có thực về hệ thống tổ chức, cách thức hoạt động và những phi vụ buôn bán, thanh trừng lẫn nhau của giới mafia vùng Naples. Cuốn sách đã được dựng thành phim, đoạt Giải thưởng Lớn tại Liên hoan phim Cannes 2008 và được đề cử Oscar năm 2008. Sau khi ra mắt, tác giả Roberto Saviano bị các băng đảng ma túy ở Italy truy sát. Từ đó đến nay, anh phải sống dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát. Roberto Saviano sẽ chia sẻ giải thưởng này với một đồng nghiệp đến từ Anh tên là David Hare. Giải Pen/Pinter được thành lập năm 2009 nhằm tưởng nhớ nhà văn đoạt giải Nobel 2005 Harold Pinter. Ông qua đời năm 2008. Mỗi năm, giải sẽ trao cho một nhà văn Anh cùng với một nhà văn ngoại quốc có tiếng nói mạnh mẽ, dũng cảm thông qua ngòi bút của mình.

Christopher Chaney, bị bắt vào tuần trước, đã thừa nhận anh ta chính là tin tặc xâm nhập vào email cá nhân và đánh cắp dữ liệu từ điện thoại di động của 50 ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Tại sở cảnh sát, Christopher Chaney khai nhận đã trộm những bức ảnh nhạy cảm và thông tin riêng tư của rất nhiều sao nữ, nạn nhân mới nhất là hai nữ diễn viên Scarlett Johansson và Mila Kunis. Christopher Chaney năm nay 35 tuổi, đến từ bang Florida, cho biết anh ta đánh cắp thông tin cá nhân của các sao ban đầu chỉ là vì tò mò nhưng rồi sau đó anh ta nhanh chóng bị nghiện và lúc nào cũng muốn biết những gì đang diễn ra trong đời sống riêng tư của những người mà bình thường chúng ta chỉ nhìn thấy trên màn ảnh. Christopher nói thêm: “Quả thật tôi đã rất mừng khi bị bắt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng đến và mang chiếc máy tính đi… bởi vì tôi không biết làm thế nào để dừng những việc này lại”. Kẻ trộm ảnh nóng Christopher Chaney rất có thể sẽ phải đối mặt với án ngồi tù 121 năm.

Cuộc biểu tình “chiếm lấy phố Wall” đã diễn ra gần một tháng với sự tham gia của nhiều tầng lớp trong xã hội Mỹ và trong đó người ta thấy khá nhiều gương mặt văn nghệ. Đạo diễn Michael Moore, nữ diễn viên Susan Sarandon, Roseanne Barr và các nam diễn viên Mark Ruffalo, Tim Robbins, Penn Badgle... đều xuống đường. Sự tham gia của họ không chỉ làm tăng thêm số thành phần tham gia biểu tình mà còn làm phong phú hơn về mặt văn hóa. Đạo diễn Michael Moore nói: “Tôi rất ấn tượng về những gì đang diễn ra. Đó không chỉ là hàng trăm hay hàng ngàn người đổ xuống đường, mà đó là hàng triệu người Mỹ phẫn nộ với các quyết định của một nhóm ít người trong Nhà Trắng”. Trong bài phát biểu của mình, nữ diễn viên Roseanne Barr cũng mạnh dạn đề xuất “một chủ nghĩa tư bản kiểu mới, không phải do chiến tranh nuôi dưỡng, không mang tiền đến cho một số ít người da trắng nào đó và phải tự do thương mại”. “Trùm” hip-hop Russell Simmons vừa phân phát 500 chai nước cho đoàn người biểu tình và luôn miệng gọi họ là “những đứa trẻ ngọt ngào”. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Susan Sarandon là người theo cánh tả và cũng là một trong số những người tích cực nhất. Bà đã gọi các cuộc biểu tình là “bước chuyển đáng kinh ngạc”. Bà thừa nhận mình không hiểu biết gì về phố Wall nhưng nếu bà điều hành một công ty và phạm nhiều sai lầm, ảnh hưởng xấu đến tương lai của nhiều người, bản thân bà nghĩ mình sẽ không xứng đáng nhận bất kỳ khoản tiền nào, thậm chí là không nên tại vị. Trong đoàn nghệ sĩ biểu tình có cả đại diện của “1% số người giàu”, đó là ca sĩ nhạc rap Kanye West (đứng thứ 3 trong danh sách ca sĩ hip-hop kiếm nhiều tiền nhất của tạp chí Forbes). Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng đã lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình như Yoko Ono, Alec Baldwin và Jane Fonda.

Một bức họa của họa sĩ Earl Moran vẽ nữ diễn viên huyền thoại người Mỹ Marylin Monroe sẽ được Profiles in History đấu giá vào ngày 15/12 tới, cùng với đó cũng sẽ đấu giá cả chiếc nhẫn đính hôn của nữ minh tinh này. Bức tranh sơn dầu do họa sĩ Earl Moran vẽ vào khoảng năm 1948 - 1949 thể hiện hình ảnh Marilyn Monroe trẻ trung, cười tươi tắn đang khỏa thân nằm sấp. Chiếc nhẫn bạch kim gắn 35 viên kim cương (bị mất một viên) được Joe DiMaggio trao cho Marilyn Monroe trong lễ cưới của họ diễn ra ngày 14/1/1954. Chiếc nhẫn cưới được hy vọng có thể đạt mức giá 6,25 đến 10,5 tỷ đồng (300.000 đến 500.000 USD). Trong khi đó, bức tranh được kỳ vọng được bán ra với mức giá từ khoảng 1,5 đến 1,9 tỷ đồng (70.000 đến 90.000 USD).

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm