Văn hoá

Ước nguyện lớn của Nguyện

04/10/2011 09:23 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tối 1/10, ca sĩ Cẩm Tú và nhạc sĩ Dương Cầm tổ chức mini show dự án từ thiện Ước nguyện có sự tham gia của một số ca sĩ nổi tiếng và “em bé sao mai” Nguyễn Thị Nguyện (sinh năm 1988) - người bị bệnh liệt mềm tứ chi bẩm sinh, nhưng bằng nghị lực đã không ngừng vươn lên trong cuộc sống, kiên trì hoàn thành 12 năm học phổ thông và thi đại học. Ngoài ra, Nguyện còn có năng khiếu vẽ tranh, làm thơ và viết văn.

Sau đêm ra mắt mini show một ngày, trở về nhà ở khu Chợ Bến, Lương Sơn, Hòa Bình, Nguyện rơi vào tình trạng hôn mê sâu và Trái tim mùa Xuân đã ngừng đập vào rạng sáng qua (3/10).

Không có khả năng thổi bay một con muỗi

Tôi quen, biết Nguyện lần đầu tiên là trong dịp báo Tiền Phong tổng kết và trao giải cuộc thi Mùa Xuân và tôi tổ chức 2008. Cuộc thi đó, Nguyện đoạt ba giải: Giải Nhất chặng hai cuộc thi do bạn đọc bình chọn; giải Khuyến khích vòng chung kết với tác phẩm Trái tim mùa Xuân; Giải video clip xuất sắc cho tác phẩm Ký ức mùa Xuân.

Chúng tôi làm quen với nhau, cho nhau số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử. Từ đó về sau, tôi gặp Nguyện qua điện thoại và email thì nhiều, nhưng trực tiếp ngoài đời chỉ hai lần. Một, trong lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Một chuyến đi do báo TT&VH tổ chức năm 2009. Ở cuộc thi này, Nguyện đã đoạt giải Chuyến đi đáng nhớ cho tác phẩm Tia nắng đáy sông và một chuyến du lịch bốn ngày ba đêm qua Siemreap - Angkor - Phnompenh. Và một là chiều qua (3/10), tại nhà riêng của em ở khu Chợ Bến, Lương Sơn, Hòa Bình, khi mà em không còn nói cười với mọi người được nữa. Chiều qua, cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà em, mặc dù trước đó, qua điện thoại hay thư điện tử, em thường mời tôi lên nhà chơi, vẫn nhắc đi nhắc lại rất tha thiết cái địa chỉ khu Chợ Bến, Lương Sơn ấy. Thậm chí, để cho tôi nhớ rõ địa chỉ nhà mình, em còn gửi cho tôi một bài thơ “tự bạch”, trong đó có nhắc đến Chợ Bến và gia đình yêu quý của em: Em ở Chợ Bến Hòa Bình/Lương Sơn là huyện huấn hình đường đi/Mẹ em làm thuốc đông y/Cha em bộ đội trước đi chiến trường/Ba anh chị em bình thường/Riêng em số phận bi thương nhọc nhằn/Ngày ngày gắn với xe lăn/Nhưng không nản chí em răn lòng mình/Vượt qua gian khó đời mình/Em ngồi tập hát, vẽ hình làm thơ/Niềm tin đưa đến bất ngờ/Mang em ra với bến bờ tươi vui...

Cuối năm 2008, không chỉ gửi thơ, Nguyện còn gửi vào hộp thư của tôi bản thảo tự truyện do em nằm viết trong tư thế phải nẹp người cho dễ thở trước đó đã lâu có tên file Trái tim mùa Xuân. Em gửi cho tôi với nhã ý muốn nhận được góp ý, trước khi mang đến NXB để in thành sách. Đọc mỗi chương em viết, tôi thật sự xúc động về nghị lực phi thường của em, nhưng lại quá đỗi xót xa trước những gì là sự thật mà em đã kể về chính khả năng của mình. Ví dụ: Một ngày mất điện, em không biết làm gì để tìm được niềm vui và em đã ra hành lang chơi gấp hạc giấy. Vừa lúc thì bị một con muỗi cắn vào vai nhưng em không thể đưa tay lên để đập nó mà chỉ có thể cố gắng thổi nó đi. Nhưng con muỗi không bay đi nên em đành “hiến máu” cho nó. Em không có khả năng...

Nguyện gửi cho tôi tổng cộng 24 chương và cuối thư bao giờ cũng đề “còn nữa”. Tôi đã khuyên Nguyện không nên viết nữa mà hãy giữ gìn sức khỏe, hoặc có viết cũng viết từ từ, viết ít thôi. Nguyện không nghe mà thậm chí còn nói: “Em phải viết ra kẻo không kịp...!”.


Nguyễn Thị Nguyện với ca sĩ Cẩm Tú và nhạc sĩ Dương Cầm trong mini show Ước nguyện

Ước nguyện lớn dành cho đời, cho người

Ước nguyện in tự truyện của “em bé sao mai” đã trở thành hiện thực. Cụ thể, nhạc sĩ Dương Cầm, ca sĩ Cẩm Tú và rất nhiều người nổi tiếng khác đã “chật vật” trong vòng 3 năm để cho ra cuốn tự truyện “Ước Nguyện” và DVD 5 clip ca nhạc với chi phí lên đến hơn 40.000 USD. DVD 5 clip này là 5 ca khúc được Dương Cầm sáng tác gần như là dành riêng cho Nguyện gồm: Ước nguyện, Em tôi, Ước mơ của em, Trả lại cho em, Và tôi vẫn bước đi. Tất cả sáng tác này đều được anh, ca sĩ Cẩm Tú, ban nhạc Background thể hiện và tiến hành quay clip với nội dung xoay quanh cuộc sống, số phận, tâm tư tình cảm của những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt như Nguyễn Thị Nguyện. Sắp tới, “cặp đôi” Dương Cầm và Cẩm Tú sẽ tiếp tục thay Nguyện làm thủ tục tái bản cuốn tự truyện của em với số lượng in khoảng trên 2.000 bản (lần in thứ nhất hơn 1.000 bản đã bán hết).

Ca sĩ Cẩm Tú nói qua điện thoại với tôi: “Trong đêm xuất hiện tại mini show Ước nguyện, Nguyện chỉ có một mong muốn thôi anh ạ. Đó là sẽ có nhiều trái tim nhân ái đồng cảm với mình, ủng hộ quỹ từ thiện Ước nguyện để có tiền hỗ trợ những trẻ em có số phận đặc biệt, những em bé có hoàn cảnh kém may mắn, phải chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh đau khổ trong cuộc sống”.

Sở dĩ tôi phải nói thật là Cẩm Tú gọi cho tôi vì đêm mini show Ước nguyện, mặc dù tôi cũng được mời dự nhưng đã không đến vì bận việc riêng. Một đồng nghiệp sau đó gọi cho tôi té tát: “Mày chỉ biết đến những sự kiện có phong bì thôi à? Viết và đưa tin về chuối, sến, sốc và những dự án tiền tỉ thôi à?. Rồi anh nhắc lại cho tôi nghe đủ thứ thành tích của Nguyện thường xuyên tham gia các chương trình xã hội từ thiện, như: giao lưu với các bạn học sinh, sinh viên để chia sẻ kinh nghiệm học tập và ý chí vươn lên, tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật, tham gia các chương trình kêu gọi từ thiện giúp đồng bào bị thiên tai, người nghèo, ở các vùng sâu xa, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng trung tâm đào tạo công nghệ thông tin, đặc biệt sẽ đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đồ họa, miễn phí cho các học viên khó khăn mà hiếu học....

Những gì anh đồng nghiệp đã liệt kê, bỗng hình thành trong tôi một ý nghĩ, một dự định là sẽ làm một bộ phim tài liệu về Nguyện, với cái tên lấy từ chính tên tác phẩm của em: Trái tim mùa Xuân. Hơn 23h ngày 2/10, tôi gọi cho Cẩm Tú háo hức mời cô tham gia bộ phim này. Cẩm Tú đồng ý và cho biết có thể khởi quay ngay trong tuần sau vì hiện nay Nguyện đang hôn mê sâu. Hơn 6 tiếng đồng hồ sau đó, chính xác là 6h35 hôm qua, 3/10, Cẩm Tú gọi lại cho tôi báo tin: “Nguyện vừa đi rồi, anh ạ!”.

Vậy là Trái tim mùa Xuân đã ngừng đập, làm cho bao người phải buồn đau, tiếc nuối và thậm chí phải “xưng tội” như tôi. Nhưng sự ra đi của Nguyện hẳn sẽ không là vô ích vì em đã để lại một “ước nguyện lớn”, một ước nguyện tốt đẹp dành cho những người có hoàn cảnh như mình, cho cộng đồng sẽ còn được những người ở lại thực hiện thay em!

Phạm Nguyễn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm