Toàn cảnh văn hóa thế giới: Tan, cấm & đấu khẩu

02/10/2011 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Huyền thoại REM chính thức tan rã, Oscar siết chặt các hoạt động “hành lang” bên lề tiền Oscar, dòng phim 3D và 2D lại tiếp tục đấu khẩu xem ai mới là vua một cõi, một tuần khá sôi động của làng nghệ thế giới.

Nhóm nhạc rock huyền thoại của Mỹ, REM, tuyên bố chia tay sau 31 năm tồn tại. “Chúng tôi quyết định đã tới lúc ban nhạc sẽ chia tay”, REM nói. “Xin gửi tới tất cả những ai đã từng cảm nhận và xúc động bởi những bài hát của chúng tôi lời cảm ơn sâu sắc nhất vì đã nghe chúng tôi hát”. Trang web của ban nhạc đã không truy cập được trong khoảng thời gian ngắn vào chiều thứ Tư tuần trước sau khi thông báo này được đưa ra. Bốn album của REM trong những năm 1990 đã đạt đĩa Bạch kim tại Anh, trong đó album Automatic For The People bán được hơn 1,8 triệu bản. Ban REM thường sử dụng âm nhạc và sức mạnh của ban nhạc của họ để chuyển tải một thông điệp. Everybody Hurts khởi đầu là một bài hát để an ủi “thanh niên”. Thông điệp “không đầu hàng” của bài hát thường được gắn liền với việc ngăn ngừa tự tử nhưng bài hát cũng đã được sử dụng để đánh dấu vụ thảm sát Dunblane, cái chết của Công nương Diana và gần đây nhất là trận động đất ở Haiti.

Theo tuyên bố mới đây của Viện hàn lâm điện ảnh và khoa học Mỹ, giải Oscar thường niên lần thứ 84 sẽ có những quy định mới về việc hạn chế, cắt giảm những hoạt động quảng bá, mang tính vận động tranh giải của các ứng viên trước khi diễn ra lễ trao giải. Cụ thể, sau khi danh sách các đề cử Oscar được công bố vào ngày 24/1/2012, các ứng viên giải Oscar không được phép tổ chức các tiệc chiêu đãi nhằm quảng bá, tôn vinh một bộ phim hay cá nhân nào đó được đề cử. Trước khi danh sách đề cử được công bố thì sẽ không có sự giới hạn đối với các hoạt động công chiếu phim, các bữa tiệc chiêu đãi hoặc hội đồng bình luận quảng bá phim. Tuy nhiên khi các đề cử đã công khai thì điều này sẽ không còn được phép. Ngoài ra, thành viên của Viện hàn lâm và những ứng viên của giải Oscar đều bị cấm tham gia bất kỳ sự kiện nào để quảng bá hoặc tôn vinh phim hoặc cá nhân được đề cử sau khi danh sách đề cử Oscar công bố.

Vừa qua, nữ diễn viên người Israel, Hanna Maron, đã lập kỷ lục thế giới, với thành tích là nghệ sĩ có thời gian “đứng trên sân khấu” lâu nhất. Guinness cho hay, sau 83 năm cống hiến trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, Maron đã trở thành nữ diễn viên kịch có sự nghiệp kéo dài nhất từ trước tới nay. Maron sinh tại Đức, bắt đầu diễn xuất từ khi lên 4 tuổi. Sau đó, Maron từng xuất hiện trong bộ phim kinh điển M của đạo diễn Fritz Lang. Năm 1933, bà cùng gia đình tới Israel sau khi đảng Quốc xã lên nắm quyền tại Đức. Tại miền đất mới, bà được coi là “nữ nghệ sĩ đầu tiên của sân khấu Israel”. Hiện ở độ tuổi 87, Maron vẫn đang tham gia vở kịch The Baggage Packer.

Đạo diễn James Cameron mới đây, sau khi chứng kiến sự kiện The Lion King 3D thống lĩnh các rạp chiếu Bắc Mỹ trong hai tuần liên tiếp, đã cho rằng, phim 3D đang đi đúng quỹ đạo và sẽ dần dần thay thế những bộ phim 2D thông thường. Nhưng ngay sau đó, phát ngôn này gặp phải sự phản bác của nhà phê bình điện ảnh James King. Ông cho rằng phim 2D sẽ chẳng thể mất đi, thời kỳ phim 3D chỉ là nhất thời. Nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng châu Âu này đã chứng minh hai dự án phim 3D là Clash Of The Titans Mars Needs Moms là “thất bại hoàn toàn”. Ông cho rằng, công nghệ phim 3D chưa hoàn thiện và khán giả đã không còn hứng thú quá nhiều với những bộ phim này. James King thêm rằng: “Mặc dù phim 3D sẽ không bị đào thải nhưng sẽ chỉ tồn tại để phục vụ cho một số thể loại phim nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc phim 2D sẽ chẳng bao giờ bị phim 3D thay thế”.

Sau 10 năm gián đoạn, ngày 23/9, lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới Rock in Rio đã khai mạc tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil). Các buổi hòa nhạc diễn ra 14 giờ/ ngày và kéo dài suốt 1 tuần, với sự tham gia của nhiều ngôi sao quốc tế như Elton John, Katy Perry, Shakira, Rihanna, hay các ban nhạc rock như Metallica, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers… Rock City, khu vực diễn ra lễ hội, đủ chỗ cho 700.000 khán giả, trong đó có 315.000 khách du lịch. Theo ước tính, Rock in Rio sẽ mang lại cho ngành du lịch Brazil 419 triệu USD và tạo ra 10.000 việc làm.

Một con tàu của Anh bị chìm năm 1941 khi đang chở 200 tấn bạc, hiện trị giá 230 triệu USD, đã được tìm thấy dưới Đại Tây Dương. Đây là “mẻ” kim loại giá trị nhất từng được tìm thấy dưới biển từ trước tới nay. Tàu vận tải của Anh SS Gairsoppa đã bị một tàu ngầm của Đức Quốc xã đánh chìm năm 1941. Giờ đây, sau 7 thập niên, con tàu đã được công ty thám hiểm Odyssey Marine (Mỹ) tìm thấy dưới biển. Theo thỏa thuận với Bộ Giao thông Anh, công ty Mỹ sẽ được hưởng 80% giá trị của con tàu. Chỉ một người trong số 85 thành viên thủy thủ đoàn sống sót trong vụ tấn công bằng ngư lôi năm 1941 khi con tàu già nua chạy bằng hơi nước cố gắng tiến về bờ biển Ireland. Xác của con tàu dài 126m đã được phát hiện hồi mùa Hè năm nay ở vị trí sâu gần 4.700m dưới Bắc Đại Tây Dương, cách bờ biển Ireland khoảng 483km. Nhưng cho tới tận tuần trước, người ta mới khẳng định đây chính là SS Gairsoppa. Con tàu hiện nằm theo chiều thẳng đứng dưới đáy biển, với khoang chứa hàng mở cửa, điều đó có nghĩa là các tàu ngầm robot có thể tiếp cận để thu gom số bạc. Công việc này có thể sẽ bắt đầu vào quý 2/2012, công ty Odyssey cho biết. Mark Gordon, Chủ tịch Odyssey, cho hay một tài liệu cho thấy các thỏi bạc trên tàu có thể chứa 2,5% vàng.

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của nhà văn Arthur Conan Doyle, “cha đẻ” tác phẩm Sherlock Holmes vừa được xuất bản ngày 26/9. Với tiêu đề The Narrative Of John Smith, sách kể về một người đàn ông 50 tuổi bị bệnh gout phải nằm yên trên giường suốt một tuần liền. Trong thời gian dưỡng bệnh, ông định viết một cuốn sách và rất băn khoăn mình nên viết gì trong các chủ đề y học, tôn giáo, văn học và nội thất… Tác phẩm từng được Conan Doyle gửi cho nhà xuất bản nhưng bị thất lạc. Sau đó, cuốn sách được viết lại theo trí nhớ của ông. Những trang bản thảo cuốn sách từng được đưa ra đấu giá trong một bộ sưu tập về Conan Doyle vào năm 2004. Lúc đó, Thư viện Anh đã bỏ ra gần 1 triệu bảng để mua lại. Nay cuốn sách được xuất bản dưới sự đồng ý của người quản lý tác phẩm văn học của Conan Doyle.

Nghệ sĩ danh tiếng người Anh, Damien Hirst, mới đây đã trưng bày hai tác phẩm điêu khắc mới nhất tại triển lãm điêu khắc hàng năm của nhà đấu giá Sotheby’s ở lâu đài Chatsworth (Anh). Hai tác phẩm gồm Legend (bức tượng hình ngựa có cánh) và Myth (bức tượng kỳ lân). Cả hai được làm bằng đồng, phủ sơn, được sáng tác theo phong cách tương tự như tác phẩm Virgin Mother trước đó của nghệ sĩ, một nửa thể hiện phần cơ thể bên ngoài, nửa trong mô tả các cơ, gân dưới da. Tác giả như muốn thể hiện quan điểm: khoa học đã lôi những truyền thuyết xuống mặt đất. “Tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng khoa học đang trở thành một thứ tôn giáo mới với nhiều người... Có 4 thứ quan trọng trong cuộc sống: tôn giáo, tình yêu, nghệ thuật và khoa học. Khi thăng hoa, tất cả những điều đó sẽ những công cụ giúp bạn tìm ra con đường vượt qua tăm tối”, Damien Hirst cho biết. Nhiều tác phẩm điêu khắc của các tác giả nổi tiếng khác như Jaume Plensa, Marc Quinn, Jedd Novatt, Lynn Chadwick, Barry Flanagan... cũng đang có mặt tại triển lãm ở Chatsworth của Sotheby’s, diễn ra đến hết 30/10/2011.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm