Văn hoá

Nghệ sĩ Hữu Châu "chơi trội" với kịch thơ?

19/09/2011 09:43 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nghệ sĩ Hữu Châu đã khiến không ít người bất ngờ khi bắt tay dàn dựng kịch thơ Quyền lực của tình yêu (KB: Nguyễn Quang Vinh). Liệu đây có phải là một cách “chơi trội”?

Vở kịch thơ Quyền lực của tình yêu dự kiến công diễn vào giữa tháng 10/2011 tại sân khấu IDECAF (TP.HCM). Trên thế giới, kịch thơ đã có từ thời Hy - La cổ đại, càng về sau càng ít tác phẩm được viết mới vì không còn đất sống.

Tại Việt Nam, kịch thơ ra đời vào năm 1934, phát triển mạnh trong 2-3 thập niên sau đó, rồi dần suy tàn vào các thập niên cuối của thế kỷ 20, cũng vì không còn khán giả. Việc dàn dựng kịch thơ dã sử trong lúc này là cách “chơi trội” hay vì nhu cầu tự thân, TT&VH có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Hữu Châu.

* Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng anh đang “chơi trội”?

- Với một vở diễn, chuyện đông khách, vắng khách hay ăn khách đều thuộc về số phận riêng của nó. Trước mắt thì chúng tôi cứ cố gắng làm hết sức, không phải để “cho đã” cái lòng mình, mà để trưng ra một tác phẩm đẹp. Còn chuyện sốc hay không sốc là do cách làm, cách tuyên bố, chứ không phải do bản thân thể loại kịch thơ.

Tôi đọc kịch bản này thấy nó như một bức tranh thủy mặc, nên tôi ráng làm cho được như vậy, xử lý sân khấu với mấy màu chính là trắng, xám và đen.

* Bình thường chọn diễn viên cho kịch cổ trang đã khó, với vở này, anh có gặp khó khăn nhiều không?

- Ngoài chuyện diễn xuất là yêu cầu đương nhiên, kịch thơ còn đòi hỏi diễn viên phải có đài từ phải hay, trầm, ấm... 12 nghệ sĩ tham gia vở này đều là diễn viên chuyên nghiệp và yêu nghề, cộng với sự háo hức và có lòng tin, tôi nghĩ những khó khăn sẽ được vượt qua sau khoảng hai tháng tập luyện. Hơn nữa, cái này cũng xin tâm sự thiệt thà, làm cái gì mà có đôi chút thách thức thì mới cảm thấy kích thích, chứ làm những thứ quen tay, dưới tầm... thì chẳng còn hứng thú.

* Thông điệp của kịch thơ này là gì?

Vở Quyền lực của tình yêu có sự tham gia của NSƯT Thành Lộc trong vai hoàng thượng nhân từ, Hồng Ánh (hoàng hậu độc ác), NSƯT Mỹ Duyên (Kiều Minh), Quốc Trường (Hoàng Bình), Hữu Châu (tên hề)... và các diễn viên khác. Vở này có nhiều tiết mục múa được dàn dựng riêng, do Hữu Trị và Ngọc Tuấn biên đạo. Viết nhạc và ca khúc chủ đề do nhạc sĩ Việt Anh đảm trách.

- Tất cả đều lụy vào chữ “tình”. Có chữ tình đẹp đẽ, đáng tôn thờ; có chữ tình xấu xa, đáng ghét. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bề nổi của tác phẩm, sâu hơn, đó là khi những con người thực sự tốt (như một đấng quân vương chẳng hạn) thì thật sự cô đơn, vì quanh mình, lời chân thật quá ít, mà kẻ nịnh hót thì quá nhiều. Sâu hơn nữa, đó là cách nhìn của tác giả về quyền lực, ở hai góc độ, có người sinh ra đã có sẵn quyền lực, có người thì dùng mọi thủ đoạn để đoạt được nó...

Văn Bảy (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm