Tưởng niệm "người Mnông cuối cùng"

13/09/2011 22:04 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Tối 15/9, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm GS Gieorges Condominas - nhà dân tộc học người Pháp, một người gắn bó sâu sắc với vùng đất Tây Nguyên.


Georges Condominas
Georges Condominas bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu dân tộc học ở Tây Nguyên, với làng Sar Luk (Đắk Lắk), của người Mnong Gar năm 1948. Đây cũng là nơi ông phát hiện ra bộ đàn đá (lithophone) hiện được trưng bày ở Viện bảo tàng dân tộc học Paris. Là một nhà khoa học chân chính, Condo kiên trì ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc, chiến tranh chống Mĩ của VN.

Năm 2009, Quỹ văn hóa Phan Châu Chinh trao tặng ông giải thưởng Việt Nam học cho những nghiên cứu sâu sắc của ông về cộng đồng người Mnong Gar.

Năm 2006, trong một lần ông trở về làng Sar Luk, người chủ làng sau khi đón tiếp ông “như một người cha hay một người bác họ xa”, đã nói với ông: “Ông là người Mnong cuối cùng”! Và tiên đoán: “Rồi ông sẽ ra đi thôi, và nền văn hóa của chúng tôi cũng sẽ ra đi”.

Condo đã ra đi ngày 17/7/2011 tại bệnh viện Broca, Paris, thọ 90 tuổi. Ông đã ra đi, để lại rất nhiều thương nhớ cho đồng nghiệp, bạn bè của nhiều thế hệ nhà nghiên cứu khoa học xã hội ở VN.

Trong khuôn khổ không gian dân tộc học của triển lãm Người Bana ở Kon Tum, Viện Viễn Đông Bác cổ, NXB Tri thức, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và bạn bè ông tại Hà Nội trân trọng tổ chức lễ tưởng niệm ông – Georges Condominas với lòng biết ơn sâu sắc một con người “đã dành cả đời mình để làm cho cả thế giới biết và hiểu cách sống của người Mnong Gar”.

H.Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm