Văn hoá

Mang "Người tình" vào thời trang

13/09/2011 10:39 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Lần đầu tiên tại VN, một bộ sưu tập thời trang được sáng tạo bằng cảm hứng từ văn học và điện ảnh mang tên Người tình sẽ ra mắt công chúng lúc 19h tối nay (13/9) tại 82C Tô Hiến Thành, Hà Nội. Đây là sản phẩm của nhà thiết kế Lê Hải Yến (SN 1983), người từng giành danh hiệu Hoa hậu tài năng FPT.

Người tình (L’Amant) - tiểu thuyết đỉnh cao của nữ văn sĩ Marguerite Duras (4/4/1914 - 3/ 3/1996), cũng là một kiệt tác của văn học Pháp thế kỷ 20, tác phẩm mang tính tự truyện về thời thiếu nữ tại Sài Gòn và miền Tây Nam bộ Việt Nam, nơi tác giả đã sinh ra, lớn lên và rời xa khi 18 tuổi. Sinh thời, Duras chắc không tưởng tượng được xứ sở Đông Dương này tiếp tục gắn duyên nợ với mình đến thập niên thứ hai thế kỷ 21 và có thể lâu hơn nữa.

Từ tiểu thuyết và phim

Nhà thiết kế Lê Hải Yến

Đoạt Goncourt 1984 - giải thưởng văn chương danh giá nhất nước Pháp càng làm cho Người tình đến nhiều nước, được dịch sang 43 thứ tiếng. Năm 1992, đạo diễn Pháp Jean - Jaques Annaud đưa đoàn phim đến VN, quay phim truyện nhựa Người tình chuyển thể từ tiểu thuyết của M.Duras. Nữ sĩ như lại sống thêm lần nữa thời thiếu nữ khi phim quay tại những nơi bà đã sống, học và yêu. Mối tình đầu sâu đậm với người đàn ông Trung Hoa hơn bà 12 tuổi trên chuyến phà Mỹ Thuận là định mệnh, một ám ảnh từ cuộc đời sang nghệ thuật Jane March thủ vai chính cùng Lương Gia Huy. Cô mặc váy, đội mũ phớt kiểu đàn ông đúng như tác giả tả mình trong văn học. Bộ phim trình chiếu, vang dội khắp thế giới.

Đã từng được chú ý khi thiết kế các bộ sưu tập: Nữ hoàng dạ tiệc, Thiên thần bóng tối, Màu sắc của đêm, Ngũ sắc, Lê Hải Yến với cảm xúc “nung” nhiều năm qua thực sự tâm đắc với hai tác giả trên, đã dồn tâm huyết cho bộ sưu tập quan trọng của đời mình, mang tên Người tình.

Người tình tại VN, qua sáng tạo Lê Hải Yến, mang sự quyến rũ, gợi cảm hiện đại mà thầm kín, nhìn vẻ ngoài mà như cảm được nội tâm phong phú, mùi hương ẩn chứa. 30 mẫu mang gam mạnh: đỏ, đen, nâu được thiết kế công phu kết hợp cùng găng tay và mũ ren đen, mũ phớt là sự phối hợp hoàn hảo, đem đến cho người mặc sự kiêu hãnh, quý phái lãng mạn, vừa khêu gợi hấp dẫn vừa mơ màng bí ẩn. Quan điểm của Hải Yến: mỗi mẫu phải có hồn ngay trên giấy. Bởi vậy, khi đạo diễn hình ảnh kiêm stylist cho bộ sưu tập chụp bên trong Nhà hát Lớn hôm thứ Bảy, 27/8, Yến đã chủ định người mẫu không phải ma - nơ - canh sống mà cần diễn xuất với cảm xúc và tâm trạng hoá thân. Hình ảnh đại diện của bộ sưu tập này là Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh Mai Thu Trang, chị đã lột tả thành công sự gợi cảm nồng nàn, sang trọng cùng người mẫu nam Nhật Linh, qua ống kính nhiếp ảnh gia Hải Hà. Hàng trăm bức ảnh sống động làm liên tưởng phim Người tình phiên bản.

Lê Hải Yến nói: “Người tình trong ý tưởng của tôi với sáng tạo này không chỉ là người tình cụ thể. Đó là người khơi gợi sự khám phá, đam mê, là động lực tạo cảm hứng; là nền tảng thúc giục người đàn ông thăng hoa, phát triển thành đạt trong sự nghiệp. Người phụ nữ ở tuổi nào cũng cần đẹp, và tôi muốn vẻ đẹp ấy toả hương theo mỗi thời điểm, sự kiện, để luôn là người tình lý tưởng với người mình yêu và tạo sự ngưỡng mộ với mọi ánh nhìn”.

Cảnh trong phim Người tình của đạo diễn Pháp Jean - Jaques Annaud

Sân khấu trên vỉa hè với nghệ thuật trình diễn

Chuẩn bị cho buổi khai trương, Hải Yến đã xin phép Công an quận Hai Bà Trưng ngăn nửa phố Tô Hiến Thành, sử dụng vỉa hè, dựng sân khấu chữ T. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, những người quan tâm mê thời trang, công chúng và... khách qua đường cùng được chiêm ngưỡng bộ sưu tập này với sự trình diễn của 8 người mẫu (5 nữ VN, 2 nữ người mẫu Pháp, 1 nam VN) diễn xuất trong một mạch chuyện tình. Trên sân khấu đặt đàn piano biến dạ tiệc thành một chương trình nghệ thuật do Hải Yến viết kịch bản giữa tiếng vĩ cầm, guitar suốt buổi tối. Cao trào là phần ngẫu hững của nghệ sĩ trình diễn số 1 Việt Nam - HS Đào Anh Khánh giữa vòng vây các mỹ nhân ngẫu hứng, diễn cùng các người mẫu trong tiếng kèn saxophone Nguyễn Bảo Long. Chất giọng trầm hiếm của MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng đặc biệt sẽ đọc lời dẫn phù hợp với câu chuyện mang tính kết nối nghệ thuật văn chương - điện ảnh của tác giả.

Người mẫu Mai Thu Trang và Nhật Linh thể hiện bộ sưu tập Người
tình tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Hải Hà

Sinh trưởng tại Hà Nội, Lê Hải Yến là cháu gái danh ca Lệ Quyên (định cư tại Pháp). Mẹ Yến sống tại Dresden (Đức) 15 năm, mỗi lần sang thăm mẹ, Yến đều qua Paris thăm cô Quyên và rất ý thức đi xem các tuần lễ thời trang Pháp, Ý, Đức. Xuất thân là diễn viên múa, nhưng Hải Yến đã nỗ lực tự học, trải nghiệm. Sẵn dòng máu nghệ sĩ, ngoại hình đẹp, được trời phú giọng nữ trung truyền cảm, khả năng hoạt ngôn, Hải Yến từng lưu diễn tại các thành phố của LB Nga cùng NSND Trung Đức năm 2010, vừa hát vừa MC. Lê Hải Yến đoạt Huy chương bạc Hội thi Giọng hát hay THPT năm 2001, cô đã diễn trên các sân khấu lớn nhỏ tại Hà Nội, TP.HCM. Hải Yến cũng đã xuất hiện nhiều lần trên VTV3: trong chương trình Nhịp điệu trẻ, diễn hài cùng Tự Long Gặp nhau cuối tuần, Chúng tôi là chiến sĩ.

Chính vì sự đa tài và nỗ lực ấy, đến Người tình, Lê Hải Yến thực sự ghi dấu năng lực của một nhà thiết kế có bản sắc.

Mai Khanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm