"Nghệ sĩ Công huân Nga" rớt Giải thưởng Nhà nước

19/08/2011 11:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Những “lùm xùm” về việc xét duyệt Giải thưởng Nhà nước thời gian qua có vẻ vẫn chưa dừng lại khi lại có thêm tiếng nói không đồng ý với cách làm việc của hội đồng xét giải.

Chiều 18/11, tại cà phê Phong Nguyệt (63B Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM) GS Nguyễn Lân Tuất, người Việt Nam đầu tiên được trao danh hiệu Nghệ sĩ Công huân Nga, đang công tác tại Nhạc viện Quốc gia Novosibirsk, đã gặp gỡ một số phóng viên báo chí trao đổi về việc hồ sơ của ông bị “loại” từ vòng ngoài.

Lý do đưa ra (GS Nguyễn Lân Tuất được nghe người em trai là GS Nguyễn Lân Cường kể lại) là... thừa tác phẩm vì bên cạnh các bản giao hưởng Tổ quốc tôi, Gởi người yêu nơi xa... (đã được trình diễn nhiều nơi trên thế giới), ông lại có thêm tác phẩm lý luận Âm nhạc sân khấu Việt Nam (sách song ngữ Nga - Anh) nên không đúng... chuẩn.

GS Nguyễn Lân Tuất khẳng định mình không muốn kiện cáo (mặc dù nhiều bạn bè, đồng nghiệp động viên nên làm điều đó) để được vào vòng trong mà chỉ muốn lên tiếng cảnh báo những sự việc như thế này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của giải thưởng Nhà nước cũng như hình ảnh đất nước Việt Nam.

Ông nói: “Có ba lý do tôi không kiện: thứ nhất,  tôi rất hạnh phúc vì tên tôi vẫn còn được nhớ ở Việt Nam khi có những tác phẩm tôi viết từ 50 năm trước như Người con gái Việt, Như một cánh diều, Biển miền Nam quê hương tôi... vẫn còn được hát dù họ không biết tác giả là ai. Bản giao hưởng Tổ quốc tôi (1984) cũng đã vang lên tại Hà Nội trong hai đêm biểu diễn của nhạc trưởng Lê Phi Phi năm 2006. Thứ hai, tôi là người sáng tác âm nhạc người Việt được một “cường quốc” âm nhạc hàng đầu như Nga công nhận, vậy kiện để làm gì. Thứ ba, tôi hiểu những đồng nghiệp trong hội đồng mà, không đúng quy tắc chỉ là cái cớ thôi.

Tôi gặp gỡ báo chí không phải để đòi hỏi gì cho mình mà chỉ muốn Hội, các cấp lãnh đạo hiểu và nhìn lại để có những sửa đổi cho phù hợp, không thể để những điều vô lý như thế xảy ra làm ảnh hưởng uy tín giải thưởng, cả uy tín quốc gia.

Một đồng nghiệp người Nga của tôi đã nói khá mỉa mai: Chúng tôi rất mừng cho nền âm nhạc Việt Nam, có nhiều tài năng đến nỗi một nhạc sĩ đã được nước Nga công nhận lại bị rớt từ vòng đầu. GS. Nguyễn Lân Tuất cũng cho rằng nên... lập lại hội đồng mới và hội đồng này phải được bầu công khai cũng như giải thưởng cũng phải được xét công khai...

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm