Toàn cảnh văn hóa thế giới: Thay đổi & rao bán

14/08/2011 07:02 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Có một vài thứ thay đổi trong tuần qua khi những thư viện ở Anh phải chịu thiệt thòi do kinh phí cắt giảm. Trong khi đó nhà hát Royal Albert lại đang rao bán những ghế ngồi đẹp nhất…

Các thư viện ở Anh cùng với trung tâm y tế và cảnh sát lưu động sẽ phải chịu chung khoản cắt giảm lên tới 6,5 tỷ bảng Anh của chính quyền địa phương theo kế hoạch cắt giảm chi phí trong khu vực công. Đề nghị do Hội Chính quyền Địa phương và Hội đồng Bảo tàng, Thư viện và Lưu trữ đưa ra nhằm mục đích giữ cho 400 thư viện không bị đóng cửa vì thiếu ngân sách. Ông Chris White, Chủ tịch Ban Văn Hóa, Du lịch và Thể thao của Hội Chính quyền Địa phương cho rằng: “Những thư viện đầu bảng là yếu tố quan trọng trong hướng đi của các hội đồng địa phương liên quan tới việc học suốt đời, an sinh, tìm việc, tình nguyện, giáo dục và khuyến khích ngày càng nhiều người sử dụng internet. Sách sẽ không chết. Nhưng nếu chúng ta vào thư viện ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy nhiều người già trẻ khác nhau dùng internet để học tập và đây là điều không ai nghĩ tới cách đây 30 năm trước”.

Hôm 8/8, lễ trao giải thưởng Teen Choice Awards 2011, giải thưởng thường niên lớn nhất do tuổi teen (từ 13 đến 19 tuổi) bình chọn vừa kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về Selena Gomez và Taylor Swift. Ở hạng mục âm nhạc, Selena Gomez giành 5 giải thưởng trong đó có giải quan trọng Đĩa đơn xuất sắc cho Who Says. Công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift cũng giành được 6 giải. Bên cạnh đó, giải Nam nghệ sĩ thuộc về Justin Bieber. Nữ diễn viên Cameron Diaz thắng giải Nữ diễn viên phim hài xuất sắc cho vai diễn trong phim Bad Teacher. Bạn diễn của cô trong phim, Justin Timberlake, cũng được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên phim hài xuất sắc. Nam diễn viên Robert Pattinson giành chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc.

Nữ công tước xứ Alba, một trong những phụ nữ giàu nhất của Tây Ban Nha vừa tuyên bố sẽ chia tay với tài sản khổng lồ của bà (ước tính từ 600 triệu tới 3,5 tỷ euro) để lấy chồng. Năm nay bà đã 85 tuổi và chồng của bà, Alfonso Diez, trẻ hơn bà 24 tuổi. Được biết, 6 người con của nữ công tước từ trước tới nay vẫn phản đối chuyện bà kết hôn với người đàn ông làm việc tại Bộ an sinh xã hội này. Truyền thông Tây Ban Nha nói nữ công tước định cho các con quyền thừa kế tài sản của bà sớm để bà có thể rảnh rang cưới chồng. Theo báo El Pais của Tây Ban Nha, con cả của bà, Carlos, sẽ thừa kế Cung điện Liria ở Madrid và Cung điện Monterey ở Salamanca. Các cung điện khác và hàng ngàn héc-ta đất của bà sẽ được chia cho các con và tám người cháu. Tuy nhiên, hầu hết gia sản do một quỹ quản lý và không thể đem bán.

Nhà xuất bản Scribner vừa phát hành cuốn sách A Short Autobiography (Tự truyện ngắn), tập hợp 19 bài báo từng được xuất bản trên các tạp chí nổi tiếng giai đoạn 1920-1940 của nhà văn Mỹ F.Scott Fitzgerald. Khác với giọng điệu chua xót, đắng cay thường thấy trong các tác phẩm của Fitzgerald, A Short Autobiography thể hiện phần tươi sáng trong tâm hồn nhà văn. Cuốn sách do James L. W. West - học giả chuyên nghiên cứu về F.Scott Fitzgerald - tập hợp và biên soạn. Được đặt tên là “tự truyện” bởi trong A short autobiography, Fitzgerald tập trung viết về mình, về quan điểm nghệ thuật của ông, về cuộc đời trứ danh và thời đại nổi tiếng mà ông đã sống. A Short Autobiography nhẹ nhàng, tràn ngập vẻ tươi sáng và vô tư lự. Ở đó, độc giả có thể thấy Fitzgerald không bó hẹp trong bất kỳ thể loại, cách viết nào: có lúc ông hóm hỉnh khi thực hiện những bài tự vấn, có lúc lại vô cùng nghiêm túc trong các bài luận phê bình nghệ thuật.

Nam diễn viên gạo cội của Hollywood, Harrison Ford vừa nhận giải Thành tựu trọn đời LHP Quốc tế Locarno lần thứ 64 khai mạc giữa tuần qua ở Thụy Sĩ. Ngoài ra, hôm 6/8, Harrison Ford còn trở thành trung tâm của LHP này với vai trò là diễn viên chính của bộ phim Cowboys And Aliens (Cao bồi đối đầu với người ngoài hành tinh) của đạo diễn người Mỹ Jon Favreau được chọn công chiếu tại LHP.

Sau thời gian thấp thỏm lo âu, các nhà sản xuất phim ở Bollywood (Ấn Độ) giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì những dấu hiệu khởi sắc từ doanh thu của những bộ phim được tung ra gần đây. Những hàng người dài chờ mua vé, rạp đầy kín người không chỉ xuất hiện trong những ngày cuối tuần mà còn trong những ngày thường thật sự là một tín hiệu vui cho Bollywood. Doanh thu xuống thấp thê thảm trong năm 2010 do khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng cao đã khiến các nhà sản xuất tại Bollywood trở nên thận trọng khi đầu tư vào một bộ phim đóng mác 100% nội địa. Kết quả cuộc điều tra mới công bố cho thấy, trong 3 năm trở lại đây, doanh thu của Bollywood đã giảm hơn 20%, từ 2,3 tỷ USD trong năm 2008 xuống 1,85 tỷ USD trong năm 2010. Theo nhận định của các nhà phân tích, trong quý 2 năm nay, số lượng các rạp chiếu phải hoạt động tối đa công suất, sự háo hức chờ đợi của khán giả khi bộ phim chuẩn bị trình chiếu đã cho thấy một thực tế là những người say mê Bollywood đã không hoàn toàn quay lưng với nó. Đơn cử mới nhất là bộ phim Zindagi chỉ mới ra mắt vài ngày đã thu về 432,2 triệu rupee (9,9 triệu USD). Theo ông Vinod Mirani, một nhà phân tích nghệ thuật, những gì đang diễn ra tại Ấn Độ cho thấy Bollywood vẫn đủ khả năng kéo khán giả đến rạp nhờ những kịch bản phù hợp với thị hiếu của người dân. Nhà làm phim chỉ cần lắng nghe khán giả, bộ phim sẽ trở thành bộ phim ăn khách.

Nữ diễn viên người Pháp từng giành giải Oscar, Marion Cotillard, bị một người phụ nữ khoảng 30 tuổi có tên Teresa Yuan sống ở New York, Mỹ, đe dọa qua hàng loạt video được tung lên mạng. Người này đã đăng tải trên một trang web các video thể hiện mong muốn giết Marion Cotillard. Yuan bị cảnh sát bắt giữ hôm 4/8 nhưng một ngày sau đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi đóng 50.000 USD. Michael Schneider, luật sư của Yuan, từ chối tiết lộ mọi thông tin liên quan tới người đã trả số tiền lớn này để đưa cô ra khỏi tù. Marion Cotillard và gia đình đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Nữ diễn viên người Pháp vừa sinh con trai đầu lòng hồi cuối tháng 5. Theo NY Post, Cotillard là cái tên mới nhất trong làng giải trí bị làm phiền bởi các fan cuồng.

Công ty bất động sản Harrods đang rao bán lô ghế của nhà hát danh giá nhất Anh quốc - Royal Albert, London - với giá 18,6 tỷ đồng (550.000 bảng Anh). Đây là lô ghế đáng được mơ ước nhất trong nhà hát danh tiếng này và tất nhiên, không phải lúc nào người ta cũng có cơ hội để sở hữu. Nó là một trong những ô hiếm hoi còn giữ được lớp véc-ni gỗ và khung gương nguyên bản. Gồm 5 chỗ ngồi nằm trên tầng hai, phía tây của khán phòng, từ đây có thể nhìn bao quát xuống sân khấu chính và phòng thính giả và thuận tiện hơn nữa là gần các quầy bar và nhà hàng. Dù lô ghế này đã nằm trong hợp đồng cho thuê trong suốt 865 năm, nhưng người mua vẫn sẽ phải trả trên 20 triệu đồng (600 bảng Anh) phí dịch vụ hàng năm đối với mỗi ghế ngồi. Được biết, khi công trình này đang được xây dựng vào thế kỷ 19, một vài chỗ ngồi đã được rao bán cho tư nhân theo hợp đồng cho thuê 999 năm. Nữ hoàng Victoria đã mua 20 trong số 1.300 ghế với giá 100 bảng Anh (khoảng 3,3 triệu đồng) cho mỗi ghế, chưa kể đến lô ghế riêng cho nữ hoàng.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm