Toàn cảnh văn hóa trong nước: Vết lăn…trầm

09/07/2011 07:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Một cuộc vui đã khép. Thêm một tài năng đi xa. Nhiều nhạc sĩ lão thành phản đối đề cử giải thưởng âm nhạc Nhà nước. Thêm một “thảm họa clip Việt”. Nhưng cũng có nhiều hy vọng đáng để chờ đợi…

Showbiz Việt vừa khép lại những ngày vui vẻ với cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011 (kết thúc tối Chủ nhật vừa qua), có thể vẫn tiếp tục là show truyền hình giải trí hấp dẫn nhất của năm nay, với kết quả một lần nữa không tuột khỏi tay các nữ nghệ sĩ: năm 2010 là Ngô Thanh Vân và năm nay là Thu Minh. Kịch tính và bất ngờ vẫn được đẩy đến phút chót, tuy nhiên kết quả đã không rơi vào tranh cãi: người nhảy đẹp nhất đã chiến thắng, nhưng những ai biến khiêu vũ thành món giải trí cũng đã thành công. Đã hết phân tích và dự đoán, “hậu” Bước nhảy hoàn vũ là những cuộc “bới lông tìm vết” như là việc đọc nhầm số điểm của người chiến thắng hay sự vắng mặt của “Nữ hoàng khiêu vũ 2010” Ngô Thanh Vân…, song sự thành công, cuốn hút của chương trình là điều khó bàn cãi.

Với một nghệ sĩ đã cống hiến trọn đời và đã nhận được trọn vẹn sự ghi nhận cũng như tình cảm của công chúng, sự ra đi của NSƯT Quý Dương hồi tuần trước để lại một vết trầm trong làng ca nhạc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đồng nghiệp của ông đang chờ đợi sự ghi nhận trọn vẹn về những cống hiến của họ cho nền văn nghệ nước nhà. Trong đợt xét tặng các danh hiệu, giải thưởng năm nay, có 7 cố nghệ sĩ trong lĩnh vực điện ảnh được đề nghị truy tặng NSND gồm: NSƯT Phương Thanh, Hồng Nghi, Phạm Kỳ Nam, Trần Đắc, Nguyễn Văn Nghiệp, Phan Trọng Quỳ và Tô Cương.


NSƯT Phương Thanh

Cùng với xét tặng danh hiệu, thì danh sách những tác phẩm nằm trong diện đề nghị xét tặng giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh cũng vừa được công bố. Danh sách đề cử từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho hai giải thưởng cao quý này là 28 người, tuy nhiên, nhiều hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã ký tên vào kiến nghị phản đối danh sách đề cử giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh về âm nhạc nói trên. Điều đáng nói cả 8 người lên tiếng phản đối cũng là 8 nhạc sĩ nộp hồ sơ ứng cử giải thưởng nhưng đều bị loại. Hiện danh sách 28 đề cử vẫn giữ nguyên gửi lên Bộ VH,TT&DL.

Bị dư luận báo chí và công chúng phản đối xuất phát từ quan điểm “Nói không với thảm họa”, trong tuần này là hai nữ diễn viên xinh đẹp: Kiều Trinh và Lý Nhã Kỳ. Nổi lên như một nét duyên ngầm của điện ảnh Việt từ vai Bân trong Mùa len trâu, Vân trong Rừng đen và mới nhất là vai mẹ Bi trong Bi, đừng sợ!, tuần qua, diễn viên Kiều Trinh đã khiến công chúng ngỡ ngàng với clip toàn ảnh “nóng” trên nền nhạc bài hát tự chế mang tên Trinh, đừng sợ! Trong khi ấy, xuất hiện trên sân khấu trong vở kịch Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1, Lý Nhã Kỳ đã để lộ “vòng một” một cách phản cảm. Diễn viên này sau đó lên tiếng giải thích sự cố là do họa sĩ thiết kế và góc quay. Tuy nhiên họa sĩ thiết kế của vở kịch này khẳng định rằng Lý Nhã Kỳ không tuân thủ các yêu cầu của họa sĩ phục trang, tự khoét sâu cổ áo xuống và cắt váy cho ngắn lên so với mẫu thiết kế trang phục!

Bên cạnh những nốt trầm… buồn như thế, vẫn có những nốt bổng đáng để hy vọng. Chương trình Hòa nhạc Toyota xuyên Việt 2011 đã chính thức khởi động từ Nhà hát Lớn Hà Nội (tối 7 và 8/7), sau đó tại Nhà hát Lớn Hải Phòng (10/7), TT văn hóa thông tin Thừa Thiên - Huế (13/7) và kết thúc tại Nhà hát TP.HCM (16/7). Chương trình do Quỹ Toyota tài trợ, nằm trong hoạt động hỗ trợ Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam nâng cao chất lượng và trình độ biểu diễn chuẩn khu vực và quốc tế. Đặc biệt chương trình năm nay biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam có tài năng violon trẻ Đỗ Phương Nhi. Cũng bắt đầu trong tuần này (từ ngày 6/7), nhiều nghệ sĩ lên đường đi Tây Nguyên, một trong 6 “điểm nóng” của dự án Hành trình Việt Nam xanh. Đây là dự án thị sát và tìm hiểu những vấn đề về môi trường qua chuỗi hành trình dài từ Bắc vào Nam. Mỗi chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 2 tuần. Sau Tây Nguyên, các điểm nóng tiếp theo sẽ là một số tỉnh miền Trung, các khu công nghiệp ở TP.HCM.

Ngày 11/7 tới album Một ngày - Acoustic của ca sĩ Mỹ Linh mới chính thức ra mắt, tuy nhiên rất nhiều thông tin về dự án âm nhạc kéo dài tới gần 4 năm của diva này đã được tiết lộ, thu hút sự chú ý của người yêu nhạc. Nhạc sĩ Anh Quân - Huy Tuấn và ban nhạc Anh Em tiếp tục đồng hành cùng Mỹ Linh trong album này, với phần ca khúc chủ yếu do chính Mỹ Linh viết lời. Ngoài CD thông thường, Một ngày - Acoustic sẽ được phát hành dưới dạng đĩa than và đến với người yêu nhạc toàn thế giới qua hệ thống mạng Itunes. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của một ca sĩ trong nước được sản xuất dưới chất liệu “đẳng cấp” như vậy.

Festival Mỹ thuật trẻ 2011 vừa được phát động tại Hà Nội. Đây là sự kiện có quy mô lớn dành cho các họa sĩ, nhà điêu khắc trong cả nước có độ tuổi từ 18 đến 35. Đề tài sáng tác của festival là tự do, phản ánh những vấn đề của cuộc sống đương đại, theo đó mỗi họa sĩ được gửi tối đa 3 tác phẩm tham dự. BGK sẽ chấm và trao giải thưởng tại festival được tổ chức từ 10 - 20/11 tại TT triển lãm văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Giới mỹ thuật chờ đợi những tài năng xứng đáng sẽ được vinh danh tại đây.

“Cuộc chiến” phí bản quyền tuy chưa kết thúc nhưng một website âm nhạc mới tinh đã được Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho ra mắt: http://www.musicmusic. vn. Website này với sự ủy quyền của gần 2.000 tác giả sẽ là nơi giới thiệu 100.000 tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Để đảm bảo tính thẩm mỹ, thuần phong mỹ tục cho âm nhạc trên website này, một hội đồng thẩm định đã được thành lập để duyệt các tác phẩm trước khi đăng tải tại đây. Theo kế hoạch, 2.000 tác phẩm âm nhạc đầu tiên được đánh giá đạt chuẩn về hòa âm phối khí, lời bài hát và cách biểu diễn sẽ được tải đăng lên website trong tháng này.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm