Văn hóa trong nước: Liên hoan, lễ hội & bảo kê

25/06/2011 07:24 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Sự kiện nổi bật nhất tuần qua là hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhiều lễ trao giải, cuộc thi dành cho các tác phẩm báo chí đã được tổ chức, trong đó có Giải Báo chí Quốc gia 2010, Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ năm, Giải Báo chí dành cho các phóng viên chuyên viết về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của Hội Nhà báo TP.HCM rồi cuộc thi Tôi yêu nghề báo… Không chỉ thi tác phẩm, các nhà báo còn có dịp thi thố những khả năng khác như hát, nấu ăn… Một năm có một ngày nên không chỉ được tham gia những cuộc vui, các nhà báo còn trở thành tâm điểm của những cuộc bàn thảo về lương tâm, trách nhiệm, đạo đức của người làm báo.

Liên hoan Múa rối toàn quốc lần thứ nhất đã kết thúc với đêm tổng kết vào trao giải diễn ra tại Trung tâm văn hóa tỉnh Hải Dương. 15 chương trình biểu diễn của 15 phường rối nước và rối cạn trên cả nước với 292 nghệ nhân đã tham gia. Ngoài chuyện nhiều tiết mục trùng lặp và thiếu bản sắc riêng của từng phường rối thì nhìn vào số lượng giải thưởng được trao (tổng cộng 26 giải) thì thấy cuộc liên hoan này cũng không khác gì các cuộc liên hoan nghệ thuật khác, tổ chức để cả làng cùng vui.

Tuần qua, các diễn viên hài kịch cũng được dịp khấp khởi khi thông tin về cuộc thi chọn vua hài mang tên Vua hài đất Việt 2011được công bố. Chọn “vua” nhưng lấy nguồn từ “dân”, đây là cuộc thi khả năng diễn hài kịch dành cho mọi công dân mang quốc tịch Việt Nam chứ không phải cho riêng các nghệ sĩ hài, còn các vị đang “tranh ngôi vua” trên sân khấu hài chuyên nghiệp như Xuân Bắc, Chí Trung, Xuân Hinh, Hồng Vân, Hoài Linh… thì sẽ ngồi ghế giám khảo. Vòng sơ loại sẽ diễn ra trong tháng 7/2011, chung kết vào tháng 9 và có những vòng thi, các thí sinh được yêu cầu diễn cặp với các danh hài để dự thi theo mô hình của… Bước nhảy hoàn vũ.

Một sự kiện quan trọng cũng vừa diễn ra: báo cáo tình hình thực hiện Công điện của Chính phủ về công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Các báo cáo chủ yếu nói đến những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế xảy ra từ mùa lễ hội đầu năm nay - việc mà báo chí đã “tổng kết” giúp từ ngay chính thời gian các lễ hội đang rầm rộ diễn ra. Còn phần phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới tuy được đề cập chi tiết nhưng vẫn thiếu tính khả thi, quyết liệt để giải quyết triệt để các vấn nạn của lễ hội hiện nay.

Festival quốc tế về trà lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại TP Thái Nguyên. Lần đầu tiên diễn ra, festival này được xác định là sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trà với du khách trong nước và quốc tế. Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2011 sẽ diễn ra từ ngày 11-15/11 tại TP.Thái Nguyên và các huyện, thị xã trong tỉnh. Ngoài các hội thảo quốc tế về trà, triển lãm, thi người đẹp xứ trà; lễ hội văn hóa trà..., festival còn có nhiều hoạt động kết hợp văn hóa - du lịch như giới thiệu văn hóa ẩm thực trà trên du thuyền tại hồ Núi Cốc; biểu diễn nghệ thuật; đua thuyền hồ Núi Cốc; lễ hội đường phố…

Liên hoan Phim tài liệu quốc tế lần 3 vừa khép lại với nhiều dư vị ngậm ngùi. Có dịp xem nhiều phim tài liệu nước ngoài càng thấm thía rằng phong cách phim tài liệu Việt Nam hiện nay đã quá lạc hậu. Ngay cả chuyện một vài bộ phim tài liệu Việt Nam làm được phát trên kênh Discovery cũng không mang lại nhiều dấu hiệu khả quan. Liên hoan cũng là dịp để mổ xẻ vấn đề này nhưng lối thoát có lẽ vẫn chỉ ở nỗ lực của những cá nhân riêng lẻ. Và khát vọng bán được phim tài liệu để có kênh TH riêng cho thể loại này của đạo diễn Đào Thanh Tùng, tác giả bộ phim Đào người chết lên được phát trên kênh Discovery, cũng thật là “đường xa vạn dặm”.

Tại Quảng Ninh, nhiều đoàn biểu diễn nghệ thuật đã bị một nhóm thanh niên tự xưng là lực lượng bảo vệ của Cung văn hóa Lao động Việt Nhật ép “làm luật” - nộp tiền “bảo kê” lên tới vài chục triệu đồng. Hiện tượng này đã được ông Phó giám đốc Cung văn hóa Lao động Việt Nhật thừa nhận là có thật và đã kéo dài từ cuối năm 2010 đến nay; ông Giám đốc Cung văn hóa thì từng bị đám thanh niên này túm cổ áo lôi ra ngoài khi trực tiếp tham gia giải quyết một vụ việc liên quan còn ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở VH,TT&DL Quảng Ninh thì kể rất rõ rằng đã có 2 đoàn nghệ thuật về biểu diễn tại đây buộc phải hủy bỏ chương trình vì lý do không đảm bảo an ninh!


Dàn nhạc trẻ châu Á sẽ trở lại Hà Nội sau 11 năm không đến đây biểu diễn

Tin cuối và sẽ là tin vui: Dàn nhạc trẻ châu Á sẽ trở lại Hà Nội sau 11 năm không đến đây biểu diễn. Cuộc trình diễn sẽ được tổ chức trong 2 đêm (15 và 16/8) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng James Judd và nhạc trưởng - Giám đốc nghệ thuật Richard Pontzious, đặc biệt còn có sự tham gia của tài năng trẻ - violist người Mỹ Stefan Jackiw. Sẽ có 2 nghệ sĩ Việt Nam được lựa chọn tham gia biên chế của dàn nhạc trong lần biểu diễn này là Nguyễn Hoàng Tùng (oboe) và Nguyễn Thanh Tú (cello). Hai buổi biểu diễn nằm trong chuyến lưu diễn châu Á tới các nước Malaysia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản...

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm