Họa sĩ Lê Nguyên Mạnh “Lên đồng” trong một thế giới thực

23/06/2011 14:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Triển lãm Bóng của họa sĩ Lê Nguyên Mạnh đang diễn ra tại Bùi Gallery - HN (mở cửa đến 31/6). Với 12 bức tranh sơn dầu, Lê Nguyên Mạnh giới thiệu tới người xem những góc nhìn mới mẻ, vui nhộn, hài hước về nghệ thuật hầu bóng đương đại của VN.

Lê Nguyên Mạnh (SN 1979 tại Thanh Hóa, đã tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật VN) là người nói ít. Hầu hết các câu hỏi của PV đều được anh trả lời rất kiệm lời, vì “để người xem đánh giá, chứ tôi không muốn giải thích ở đây. Bản thân tôi cũng rất ít khi tuyên bố về tác phẩm của mình’’.

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2000, đến nay Lê Nguyễn Mạnh đã có tới 20 triển lãm chung và riêng, nổi bật có: triển lãm Khói và nước tại Bảo tàng Mỹ thuật VN, Triển lãm Tôi hòa tan tại Hội đồng Anh, tham gia các dự án nghệ thuật đương đại như: Luồn lách, Ra đường, Vào chợ, Ngẫu hứng múa đương đại, Trí tuệ rác... Anh đang được coi là một họa sĩ trẻ có ấn tượng, được giới chuyên môn trong và ngoài nước biết tới.

Lê Nguyên Mạnh trò chuyện với TT&VH tại triển lãm:

- 12 tác phẩm này "vẽ" lại màn trình diễn Đồng Cu do tôi cùng 2 nghệ sĩ khác là Lê Anh Hoài và Nguyễn Hồng Phương thực hiện cách đây 2 năm tại một gallery ở Hà Nội. Nghệ thuật hầu bóng có mặt ở VN từ rất lâu, và đến nay rất nhiều người đã khai thác vấn đề này. Bản thân tôi đã từng đi nhiều lễ hội, tham dự vào nhiều màn trình diễn hầu đồng, nên rất say mê những biểu tượng tâm linh ẩn sâu trong đó. Đó cũng chính là chất liệu để tôi vẽ Bóng...

Lê Nguyên Mạnh (trái) và Bóng - một tác phẩm “tự họa của anh

* Nhân vật chính trong các bức tranh có vẻ hao hao giống anh?

- Vâng chính là tôi đấy thôi!

* Vì sao vậy?

- Do tôi thích vui nhộn, hài hước, nên muốn vẽ lại chính mình. Tôi cũng thích tập trung vào bản thân mình hơn là những ẩn ý vĩ mô của xã hội. Nhưng dù chỉ tập trung cao độ vào bản thân, vào các tác phẩm của mình, vào sự phát triển tâm linh, những tác phẩm của tôi vẫn mang đậm chất Việt!

* Nhưng trong loạt tranh này, người xem dễ thấy anh đứng cao hơn mọi vật xung quanh và những người khác?

- Cao hơn hay thấp hơn người khác là cảm nhận của mọi người. Với tôi, đó chỉ là hình ảnh vui vẻ, hài hước của người trình diễn, là những niềm vui vô lo nghĩ của người trình diễn lên đồng và một thế giới thực xung quanh.

* Và nhiều tác phẩm có giá 6.000 USD, cũng có vẻ hơi cao đấy nhỉ?

- Đây là do Bùi Gallery định giá để bán thôi, tôi không nghĩ đến, mặc dù tôi sống bằng bán tranh. Thực ra, tranh của tôi ẩn chứa nhiều khái niệm, xung đột, nên thị trường chưa quen. Nhưng cũng có khi... bán được. Có tiền, tôi sẽ ăn mặc “sành điệu”, đi nhảy tưng bừng, vui vẻ và lại làm trình diễn, rồi tiếp tục phát triển cảm hứng đó đưa vào... tranh! Nghệ thuật của tôi sẽ đi theo hướng đó.

* Xin cảm ơn anh.

H.Thương (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm