(TT&VH) - Những người đã gặp khó quên là tuyển tập tác phẩm báo chí vừa ra mắt của nhà báo Nguyễn Tri Thức, từng công tác tại các báo Gia đình &Xã hội, Lao động và hiện là Tạp chí Cộng sản. Cuốn sách gần 300 trang này gồm các thể loại phóng sự, ghi chép, chân dung được đúc rút từ 15 năm làm nghề của anh - quãng thời gian chưa phải quá dài nhưng cũng đủ để hiểu, để suy ngẫm và thẩm thấu vào cuộc sống với những góc cạnh đa chiều của nó.
Bụi bặm Đồng Đăng, Ngọc quý ở Tân Lập, Chuyện riêng Đồng Hới, Đánh ma túy cũng phải say, Tỉ phú cỏ, Ma túy đường tàu... Lật sách, nhìn vào mục lục, người đọc sẽ thấy những câu chuyện của Tri Thức diễn ra ở hầu khắp mọi miền Tổ quốc. Đó có thể là những chuyện độc đáo được nhìn ra bởi con mắt của người làm phóng sự, và cũng có thể là những câu chuyện đời thường nhưng được kể lại từ những góc nhìn, những tình tiết mà không phải người làm báo nào cũng có duyên được chứng kiến và viết lại cho độc giả cùng sẻ chia, suy ngẫm... Và nữa, quãng thời gian làm Trưởng ban Thể thao báo Lao Động của Nguyễn Tri Thức đã để lại dấu ấn khá lớn trong cuốn sách này, khi anh dành 1/3 số trang cho số phận của những gương mặt có tiếng của làng bóng đá: từ HLV Nguyễn Thành Vinh, trọng tài Đoàn Phú Tấn, HLV Vương Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Tấn Thành... cho tới những khán giả cuồng nhiệt của làng túc cầu như các nghệ sĩ Chí Trung và Doãn Hoàng Giang...
Cái tên Những người đã gặp khó quên khá đơn giản, nhưng có lẽ là đúng với nghề báo và tác giả Nguyễn Tri Thức. Bởi viết cái gì hay với thể loại, câu chuyện cuối cùng đọng lại sau những dòng chữ với người đọc vẫn là số phận của từng con người, với tất cả thăng trầm và những cung bậc cảm xúc của mình.
Minh Châu