Tuần của vương miện

29/05/2011 06:16 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - 22 tháng 5 là ngày của những vương miện được trao. Ở nước Anh, Manchester United đã đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng lần thứ 19, bên kia eo biển Manche LHP Cannes khép lại với Cành cọ Vàng cho một bộ phim Mỹ và tại Mỹ cùng ngày, giải thưởng âm nhạc Billboard đã tìm thấy những chủ nhân mới.

The Tree Of Life, bộ phim mang nhiều ý nghĩa nhân văn, với sự góp mặt của những ngôi sao nổi tiếng Hollywood như Brad Pitt, Sean Penn đã giành giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes lần thứ 64. Nữ diễn viên Kirsten Dunst đã được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn của cô trong bộ phim Melancholia. Đây là giải thưởng Cành cọ Vàng đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ này. Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Jean Dujardin, với bộ phim The Artist, lấy cảm hứng từ nền điện ảnh Hollywood ở thập niên 1920. Đạo diễn người Đan Mạch Nicolas Winding Refn với bộ phim hành động Drive đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về đại diện của điện ảnh Israel - Footnote của đạo diễn Joseph Cedar. Bộ phim Las Ascacias của đạo diễn Pablo Giorgelli giành giải Caméra d’Or (Quay phim Vàng).



Ngày 22/5, lễ trao giải thưởng âm nhạc Billboard 2011 đã diễn ra ở Mỹ, với chiến thắng áp đảo thuộc về nam ca sĩ trẻ Justin Bieber. Bieber đã thống trị với 7 giải thưởng trong tổng số 11 đề cử. Vị trí thứ hai thuộc về Eminem, với 6 giải thưởng. Giải thưởng cũng xướng danh các nghệ sĩ Rihanna, Lady Gaga, Usher, Taylor Swift, Mumford & Sons và Taio Cruz… Điều bất ngờ nhất trong lễ trao giải năm nay là nữ ca sĩ Rihanna dẫn đầu với 18 đề cử ở các hạng mục, nhưng cuối cùng cô chỉ được xướng tên ở 3 hạng mục. Cũng trong lễ trao giải này nữ ca sĩ Beyonce đã được vinh danh với giải thưởng Thiên niên kỷ (Millennium Award). Theo Billboard, giải thưởng này nhằm vinh danh tầm ảnh hưởng và những thành tựu của Beyonce trong sự nghiệp âm nhạc từ khi còn là thành viên của nhóm nhạc Destiny’s Child đến lúc trở thành nữ ca sĩ solo. Ca sĩ Neil Diamond cũng được vinh danh ở hạng mục Icon Award và nhóm U2 được xướng tên ở hạng mục Tour diễn xuất sắc nhất.



Bộ sưu tập hơn 50 bức ảnh chưa từng công bố của ban nhạc huyền thoại The Beatles trong buổi hòa nhạc đầu tiên tại Mỹ, do nhiếp ảnh gia không chuyên Mike Mitchell thực hiện, chuẩn bị ra mắt công chúng. Đây là những bức ảnh đen trắng, ghi lại hình ảnh của The Beatles trong buổi hòa nhạc ở Washington Coliseum (thủ đô Washington, Mỹ) vào ngày 11/2/1964, và ở Baltimore Civic Center (Baltimore, Mỹ) vài tháng sau đó. Toàn bộ các bức ảnh này đều được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp kín hơn 45 năm qua. Các bức ảnh sẽ ra mắt trong buổi triển lãm vào tháng 6 tại nhà đấu giá Christie’s ở London (Anh), tiếp theo là tại New York (Mỹ). Sau đó, chúng sẽ được mang ra bán đấu giá vào ngày 20/7 tại New York với giá khởi điểm tổng cộng là 100.000USD.



Cũng liên quan đến đấu giá, vừa qua, chiếc mũ “gạc hươu” bọc nhung mà Công chúa Beatrice - con gái Hoàng tử Andrew, cháu gái Nữ hoàng Elizabeth II đội tại lễ cưới đình đám của Hoàng tử Williams đã bán được với giá 131.000 USD. Chiếc mũ này ngay sau khi xuất hiện tại lễ cưới hoàng gia đã được các phương tiện truyền thông tại xứ sở sương mù coi là có phong cách thiết kế “điên rồ”. Thậm chí nó còn được lập riêng một trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook thu hút tới 143.377 lượt người yêu thích. Chiếc mũ này được Philip Treacy, nhà thiết kế mũ hàng đầu Anh quốc làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công để mang đến vẻ đẹp ấn tượng đối với công chúng. Số tiền đấu giá 2,7 tỷ đồng sẽ được ủng hộ cho quỹ từ thiện của UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc) và quỹ giúp đỡ trẻ em đang phải trải qua giai đoạn khó khăn và khủng hoảng.



Joseph Brooks, nhạc sĩ từng đoạt giải Oscar cho ca khúc You Light Up My Life trong bộ phim cùng tên, vừa tự tử trong căn hộ riêng của mình tại Manhattan (New York, Mỹ). Một người bạn có hẹn ăn trưa với Brooks đã phát hiện ra thi thể của ông vào khoảng 12h30 trưa ngày 22/5. Vị nhạc sĩ cũng để lại một bức thư tuyệt mệnh nhưng phía cảnh sát không tiết lộ nội dung bức thư này. Brooks chết trong khi đang chờ đợi phiên tòa của mình vì tội lạm dụng tình dục và tấn công 13 phụ nữ. Năm 2009, Joseph Brooks đăng quảng cáo trên mạng để tìm kiếm nữ diễn viên cho một bộ phim mới. Rất nhiều phụ nữ đã đến thử vai tại căn hộ của Brooks và bị quấy rối sau khi Brooks lừa họ uống rượu say và nói đó là “một bài tập diễn xuất”. Đau lòng hơn, cái chết của Joseph Brooks xảy ra 5 tháng sau khi con trai ông, Nicholas Brooks, bị bắt vì tội mưu sát bạn gái. Năm nay Joseph Brooks 73 tuổi, là nhạc sĩ, biên kịch, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng của Mỹ vào những năm 70 của thế kỷ trước. Ca khúc You Light Up My Life do ông sáng tác năm 1977 trong bộ phim cùng tên do chính ông đạo diễn đã mang về cho Brooks nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau bao gồm cả một tượng vàng Oscar và một giải Grammy.



Cũng liên quan đến tự sát, hôm 23/5, Song Ji Sun, người dẫn chương trình Plus Sports của kênh truyền hình MBC (Hàn Quốc) tự tử bằng cách gieo mình xuống đất từ tầng 19 của một tòa nhà ở Seoul, cảnh sát xác nhận MC xứ Hàn đã qua đời ngay tại hiện trường. Khoảng một tuần trước khi mất, Song Ji Sun đã viết những lời tiêu cực trên trang mạng cá nhân. Làng giải trí xứ Hàn gần đây rất đau lòng khi liên tiếp nghe tin những người nổi tiếng vì áp lực công việc hoặc chuyện cá nhân mà tự kết thúc cuộc đời mình.

Hàn Quốc vừa ra lệnh cấm trình diễn thiết kế lông thú trong show diễn của nhãn hàng thời trang Fendi sẽ được tổ chức vào tháng tới. Theo kế hoạch, Fendi sẽ trình diễn 40 thiết kế trong BST thu đông, trong đó bao gồm 20 thiết kế lông thú. Quyết định này bắt nguồn từ làn sóng phản đối dữ dội của một nhóm bảo vệ động vật. Sau lệnh cấm này, hãng thời trang Ý đứng trước hai thách thức lớn, một là phải hủy bỏ show diễn vì phần lớn những thiết kế là áo lông thú. Hai là họ phải làm lại BST này chỉ trong vòng 2 tuần nữa. Được biết, sự kiện này sẽ quy tụ hơn 1.200 khách bao gồm những quan khách nổi tiếng, giới truyền thông và những hãng thời trang cao cấp.



Hộp xì gà từng thuộc về thuyền trưởng tàu Titanic vừa được tìm thấy nằm phủ bụi trong tủ ở buồng ngủ một căn nhà ở Merseyside, miền Trung nước Anh. Hộp xì gà này được ông John Crane, một nhà đấu giá, phát hiện khi ông được mời tới đánh giá một số đồ cổ tại ngôi nhà này. Một người đã về hưu, bà Hilary Mee, cho biết bà không hề có khái niệm gì về liên hệ của hộp xì gà này với con tàu định mệnh đó mặc dù nó nằm trong tủ nhà bà suốt 20 năm qua. Hộp xì gà này có biểu tượng rất đặc biệt của công ty đóng tàu White Star Line và có mang chữ viết tắt của thuyền trưởng tàu Titanic, ông Edward John Smith, người xuất thân từ vùng Stoke-On-Trent, Anh quốc. Lúc đầu ông Crane không thể hiểu các chữ cái viết tắt này có nghĩa gì nhưng ông chợt thấy “lạnh xương sống” khi nhận ra nó thuộc về thuyền trưởng con tàu nổi tiếng đó. Bà Mee cho biết hộp xì gà này đã có ở gia đình bà từ khá lâu. Người ta cho rằng họ hàng của bà Sarah, quả phụ thuyền trưởng Edward John Smith, đã tặng cho cha bà Mee hộp xì gà này. Hộp được lót bằng gỗ long não và được thiết kế để đựng được 40 điếu xì gà Havana loại tuyệt hảo.



Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm